1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún - 1982- Vui vẻ, đáng yêu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caocuongng, 24/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thể theo nguyện vọng kiếm ngừi iu của cả nhà, tau đồng ý làm Chủ nhiệm CLB Cả hội đăng tiêu chuẩn của mình đi để tao còn đi tiếp thị search cho cả nhà
    Tao cũng bị em thu6 xóa mấy bài mày ạ. Mà em ý chả quote lại để mình biết nội dung gì mà bị cho là k hữu ích. Bó tay luôn
    Còn cái truyện Của Dương Thụy tao đọc đc vài trang, nói chung k hợp gu với tao lắm. Tao đang ngâm kíu "Hạt cơ bản"
  2. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay lại ngâm cứu thể loại này đây mà
  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chú nào chạy sau nhặt hộ anh đôi dép nhá
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thể lọai này thì sao anh nhỉ? Anh đọc chưa mà rành dữ dzậy?
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ặ, bĂo cĂo cĂc bỏĂn vỏằ? tinh cỏằĐa Ishi không có bỏằi Ishi nào
    CLB tơnh iu hỏÊ, câng 'ặỏằÊc. Nhặng mà nỏu ai cỏÊm mỏn Ishi thơ sao? Vỏằ? tinh sỏẵ buỏằ"n lỏm 'ỏƠy hu hu Vỏằ? tinh không muỏằ'n xa Ishi 'Âu, cĂc bỏĂn xem làm thỏ nào thơ làm
    ?, thôi 'ặỏằÊc rỏằ"i, vỏằ? tinh 'Ây chỏƠp tỏƠt nhĂ. Ai muỏằ'n cặa Ishi phỏÊi trỏÊi qua mỏằTt sỏằ' thỏằư thĂch vỏằ>i vỏằ? tinh, nỏu mà thỏng cuỏằTc thơ vỏằ? tinh sỏẵ nhặỏằng ngặỏằi 'ỏạp cho. Vỏằ? tinh chỏằ? cỏÊm thỏƠy hỏĂnh phúc nỏu Ishi tơm 'ặỏằÊc ngặỏằi 'àn ông thỏằc sỏằ tỏằ't và làm cho Ishi hỏĂnh phúc Vỏằ? tinh câng cao thặỏằÊng lỏm mà!
    CỏÊ nhà vỏằ- tay khen vỏằ? tinh nào, tranh thỏằĐ kiỏm 'iỏằfm trặỏằ>c khi có vỏằ? tinh khĂc cỏĂnh tranh vỏằ>i mơnh
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Úi, vệ tinh làm Đá xúc động quá (đấy nhá, làm lung lay được cả đá rùi nhá, sướng nhá), ghi thêm được 0.01 điểm nữa nhá
    Chủ nhiệm CLB ơi, hôm qua đi đâu mà đến lúc mọi người về hết mới xuất hiện thế, nêu tiêu chuẩn của mình lên đây à? ngượng chết. Hay là cứ nội bộ thành viên trong nhà tìm hiểu nhau trước đi nhỉ
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    í cha cha .. ghen rồi nha, ghen nha. Ishi ơiii, iu em <vệ tinh của ishi bảo thế > Tuy nhiên chúng mình mà yêu nhau nhiều quá, ko lập gđình riêng thì chết.
    Nhà mình ơi, sáng nay thật là dũng cảm khi "đi về phía mưa" Mưa hoành tráng, cứ vừa đi vừa nghĩ đến đoạn mình được ngồi sau xe chung áo mưa với anh nào đó, lùng bùng ôm eo Mưa tát vào môi cũng thích thích, được 1 lúc lại phải phun nước phì phì
    Gene Loves Jezebel - Sweet Sweet Rain
    [​IMG]


  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt... Hôm wa fải họp cả ngày, chả ol đc. Cơ mà hoạt động về đêm nó mới thú
    @ Deny: Nghe mày nói mà tao cũng fát... thèm. Lâu rồi k ngồi ôm eo ai đi dưới mưa
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành hị
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã nói là rất ghét mưa mà sáng nay lại phải hứng chịu 1 trận mưa khủng khiếp, mưa đúng giờ đi làm, hic, mặc dù đã mặc áo mưa mà vẫn ướt mất 1/2 cái quần .
    Hằng đồng ý làm chủ nhiệm làm cả nhà vui quá nhở, chúc cả nhà minh sớm có người iu !
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    úi rùi, chúng mày cứ ngồi trong phòng mà nghĩ đến mưa, tao đang khốn khổ vì mưa đây này. Sáng đưa em gái đi nhập phòng thì, trời đang hửng nắng tự dưng đổ mưa rào rào làm 2 chị em ướt nhèm, cứ mưa lại tạnh, lại mưa, khoác áo mưa và nghỉ đến 3 chặng mí đến nơi.
    Đưa nó về nhà, phóng lên cq, giời ạh, cái đoạn đường đấy nó không thoát được nước, mấy cái thằng đi xe cứ phóng vù vù tránh thế nào cũgn ko được, làm bắn bẩn hết cái áo trắng, mà cái đất này có giặt đến đời nào cho sạch, bi h đang phải mặc cái áo trắng lấm tấm hoa đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này