1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cún 82 _ mỗi ngày một điều ước, vol 2!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ nó đứng ở đây mà xem mọi nguời nghĩ gì về cái kiểu đi nói xấu người khác sau lưng của nó nhỉ. Hê hê, tiểu nhân.[/font=Verdana
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  2. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chén say và ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dạy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn dù đợi lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể 1 tình yêu

     
     
     
                        When the heart is full,the lips are silent
     
  3. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ đến hoá đá xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ kiếp trước
    Ánh cầu vông chấp chới phía trời xa
    Em sẽ đợi anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hoa cải đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm yêu chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền có ác chi đâu
    Mà trời lại khiến xa bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
    Có phải trầu đợi trầu dập mới cay??
    Ngâu có xa nhau ngâu có ngày gặp lại..
    Kim kiều lỡ duyên lại có quan tài
    Em cứ chờ
    Cứ đợi
    Như huyền thoại một tình yêu.........
    Hình như một thành viên A! có chuyện buồn??? chúc bà già luôn tươi tỉnh và vui vẻ, chuyện vui thì đọng lại còn chuyện buồn sẽ qua nhanh. Bibo
    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​
  4. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơm sếp nhìu lắm.Sếp rất hiểu nhân viên của mình.
    Em sẽ chờ như thể 1 tình yêu
     
     
     
                        When the heart is full,the lips are silent
     
  5. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ước nhưng cóc thành hiện thực.
    Lúc chẳng ước gì thì gặp em đang ngồi trên Net. Trời ạ. 1 Tháng, 1 Tuần, 5 ngày kể từ ngày em đi mới bắt được em trên Net.
    Lại được nhìn thấy em qua Webcam,,,,,,,,,,,,, Sướng Vật Vã..................
    Thích quá, chỉ thích ngồi ngắm em qua Web.... Xinh thế......nhìn mà càng thấy nhớ..............................
    ndlinh2002@............
    Anh nhớ và muốn nói 1 câu với em thui, nhưng chắc chẳng được.... Sợ em.............. mà..................................
    Thôi, ước gì giờ này em trên Net để anh được chat và nhìn thấy em, nhưng chẳng được rùi, vì chắc giờ em chưa ngủ dậy. Chắc đêm qua em lại chat muộn phải không ?
    Thôi hãy ngủ đi vậy, nhưng nhớ dậy sớm đừng để trễ Bus nha......
    Muon Mang Khi Em ra Đi
  6. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có một điều ước duy nhất thôi:
    Ước gì tất cả những điều ước của mình và của mọi người nữa đều trở thành sự thạt nhỉ.

    Đường êm quá ai đi mà nhớ nghó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái đề thi hôm nay đừng có chuối quá như thế nhỉ? Nhưng mà thi mất rồi còn đâu, hic
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tình hình đừng có quá tình hình thế này.Ước gì em cả anh lại nói chuyện với nhau dễ dàng như xưa.Ước gì anh hiểu được em
     
     
     
                        When the heart is full,the lips are silent
     
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko phải ước nữa!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này