1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cún bây giờ buồn thỉu buồn thiu kéo nhau lên public họp chợ đê cho xôm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Hội cún bây giờ buồn thỉu buồn thiu kéo nhau lên public họp chợ đê cho xôm

    Sao mà dạo này chán đời thế không biết.Không tiền không tình không gia đình.Có mỗi hội cún để chơi thì buồn như 127 Phùng Hưng.Nhớ lúc trước vui vẻ biết bao nhiêu nay chán như con gián.Vì vậy anh chị em nhà ta lên 82 public họp chợ đê.Vấn đề giải toả đền bù bây giờ là bancăng lắm.

    Đời buồn như con chuồn chuồn
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn lắm đấy, nhưng cái 82 public đấy nó bị khoá bố nó rồi, có lên được đâu mà lên!
    Never say Never
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nó khoá bố nhưng còn .mẹ nó mà làm giè mà bi wan vậy hic
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Còn mẹ nó à? Vậy bà có giỏi thì gọi mẹ nó ra mở khoá nó ra đi!
    Never say Never
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    sao lại lôi bố với mẹ vào đây cơ chứ chán các bác quá đi với lại lên đó làm gì ở đây đang vui lên đấy chán lắm.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó đi chơi với bồ rùi
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chúng nó khoá cả bố với mẹ chúng nó vào làm rì thế? đúng là đồ con cái bất hiếu nhờ! hì....các bác admin anh minh, sáng suốt đừng khoá nick của em nha!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Mấy lão này hay thật. Tự dưng đi buôn chuyện thí này. Không sợ chiqui, vịt hay VTB khoá nghoéo lại à? Gớm mà cái lão matrix, Poh thấy lão chuyên gia câu bài còn kêu nỗi gì.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây

Chia sẻ trang này