1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cún đã biết gì chưa

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nuihanoi, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Hội Cún đã biết gì chưa

    Hôm nay em thấy các phường vác loa ra thông báo mời các chú Cún ra phường tiêm cái gì ý.Mà ko phải miễn phí đâu ,phải cầm theo 8 khìn mới đc tiêm.Các bác mau mau ra phường mình đi,xem tình hình thế lào.Ko ra nhanh nó hết giwò tiêm là ko có cái giấy phép "đã tiêm phòng" rùi đâu.hêhhheh


    Anh chưa say nhưng còn lâu anh mới tỉnhNu'i
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Thằng này láo quá, về chuồng Ỉn nhà chú đê, sang đây làm giề?? Chiến hả?? Ko xong đâu nhá. Hội cún làm món lợn sữa quay giòn bi h.......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này đưa tin lên chậm quá đi , cái đợt tiêm phòng ấy qua lâu rồi em ạ . Em về box gọi mấy mẹ ỉn sề sang đây tiếp ứng thêm chứ một mình chú làm sao sống sót nổi ở bên này...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bác thông cảm. Cháu nó mặc dù là ỉn thuộc trại chăn nuôi núi Nùng nhưng cũng là thuộc miền núi nên tin tức có hơi bị chậm..... Thông cảm cho cháu nó đê.

    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thôi các bác tha cho em nó còn nhỏ dại chưa biết gì đã vội khai chiến rùi các bác thông cảm rùm em với nó còn dại lắm ạ.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ủa? bac ỉn? này sao thế nhỉ !! em thấy người ta gọi các bác ỉn lên tiêm để phòng bệnh lở mồm long móng mà !! bọn cún nhà em thì có sẵn các đề kháng chống lại căn bênh này rùi !! các bác ỉn thì làm gì có chứ !! thôi các bác ỉn mau ra đi !! ko nhanh hết thuốc tiêm là từng bác ra lò heo quay đấy !!
    there's only you in my heart
  7. duynhat102

    duynhat102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nghe nói đã bị lở mồm long móng rồi thì không "dùng" được nữa, fải cho đi "hoàn vũ" luôn
    mà không có chuyện từng bác ra lò đâu, bên Tây người ta toàn chất thành 1 đống bác xong rồi mới bật lửa !!
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, khổ cho mấy tên bị lở mồm long móng wá! Chết ko toàn thây!
    Never say Never
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 00:02
  9. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hụi ỉn lại dại thí? Kiểu này thì chú này đi không có ngày trở lại rùi.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  10. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin nóng hổi đó,sáng hôm đó đang nằm lơ mơ bỗng giật mình thấy cái loa phường kêu oang oang.Lúc đầu em cũng ko để ý nhưng nghe thấy cún kiếc gì đó,thế là em vùng giậy nghe để có gì tuyên truyền cho các bác Cún.Sau đó vác xe đi đá bóng thấy mấy phường lân cận cũng :bà con,cô bác,chị em,già trẻ bế cún đi ra trạm y tế.Trời ơi mà toàn cún đẹp nhé,nhưng chỉ tội hơi nhát gan nên cứ kêu ủng oảng ầm cả xới lên.Em thấy thế cũng thương lắm,nhưng thôi âu đó cũng là cái số thôi.Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cún mà....

    Anh chưa say nhưng còn lâu anh mới tỉnhNu'i

Chia sẻ trang này