1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. investip8

    investip8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

  2. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chị Hạnh ơi em thấy cái chương trình của chị hay đó.... dạo này em cũng quan tâm đến mấy trường học lắm, tìm kiếm mọi thông tin có thể nhưng mà vẫn chưa hiểu rõ lắm... có j chị thông tin cho em cụ thể chương trình đó nghen....!
  3. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Up nào.
    Hai cái ảnh vừa chụp chiều nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. why_n0t

    why_n0t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    moi người đâu hết rồi, vào up ảnh đi chứ.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn quá, bạn Hạnh đi đâu cho tớ bám càng với nhé
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng 12/08

    Một ngày mưa và ... 6h chị Hạnh đã có mẹt, phải nói chị là một thành viên rất tích cực. Sứ giả của Hội. Hum nay mưa nhưng không thể khuất phục tinh thần của mọi người.
    7h hơn 3 anh em xuất phát, mưa nhẹ và gió lặng. Phố phường đã đông xe nhưng không như mọi ngày. Hôm nay có thêm anh Kiên, bác này có quả mách ngon lắm. Ngồi uống nước mà mình ngắm ngiá mãi. Chắc sắp tới phải sắm con máy ngon mới được
    Vì ảnh chưa về nên mình viết tạm nhật ký hum nay. Sáng sớm sau khi giao lưu và tiếp chuyện anh Kiên thì 3 chị em, is me, chị Hạnh anh Kiên xuất phát lên khu vực nhà thờ to đoạn Phan Đình Phùng, giáo dân đang làm lễ ngày Chủ Nhật, hý hoáy chụp được 1 tý.
    Sau đó là Hồ Trúc Bạch, chụp cảnh Hồ sáng sớm. Trong lúc các cụ đang hăng say luyện tập thì 2 anh chị tác nghiệp. Chị Hạnh vẫn sở trường chụp gần, anh Kiên máy ngon kiếm tìm vị trí, và 1 số cảnh Hồ lặng đã lên khung.
    Thích nhất là cảnh con **** ma đậu trên khóm Hoa ,
    Và những Giọt Sương sớm ( hay giọt mưa mới rớt nhỉ )

    Khi đã hý hoáy tại Trúc Bạch xong, mọi người lại tạt qua Phan Đình Phùng, cơn mưa to ban đêm đã xoá sạch dấu vết. Và tất nhiên Lao Công cũng nghỉ dài vì đường sạch trơn. Xà vào Cổng Thành và bắt đầu ngó nghiêng, mấy chú Bộ Đội ra nhòm xem bọn này đang làm gì, sợ nhưng vẫn có được những bức ảnh đẹp
    ăn sáng với Phở và quay về đợi em Giang. Vừa về đã thấy cái mẹt hớn hở phóng xe lao tới. Vậy là có thêm Giang, cạ của Giang hôm nay ốm, tội nghiệp Việt ... Tranh thủ đợi mọi người thì 2 anh chị cũng đã lia được 1 số ảnh tại Bảo Tàng và Cột Cờ...
    Và cũng thật bất ngờ khi đoàn VÒng xe tuổi trẻ ghé qua Vườn Hoa Lenin, đông quá và vui, em Giang tham gia hội Vòng Xe luôn. Vậy là lại còn 3 chị em.
    Trao đổi và tý tách vài kiểu anh chị em lại lên đường xuống Bảo Tàng. Nom anh chị Hạnh và Kiên cũng giống người nước ngoài, chị Hạnh giống Lào còn anh Kiên giống Korea, bọn bán vé hỏi người nước nào và định thu tiền cao. Nhưng té ra lại là người Việt
    Ấn tượng với những hiện vật thời Bao Cấp, nghe kể đã lâu nay mới có dịp sờ vào hiện vật. Một sự khám phá mới cho sự hiểu biết. Mọi người say sưa tham quan rất lâu, chị Hạnh còn để lại vài dòng lưu bút. Hình như những dòng lưu bút này 40 năm sau sẽ được cho vào ***g kính như 1 hiện vật của quá khứ...
    Vào Bảo Tàng bạn sẽ được chứng kiến những nổi khổ của thời Bao Cấp, cách chọn người yêu thời Bao Cấp qua những câu thơ ... Ngoài ra là những hiện vật của nhiều Dân Tộc Việt. Không những thế bạn còn được trực tiếp chơi các trò chơi dân gian. Và hồi tưởng lại thời quá khứ trẻ con.
    Đến trưa trời đã hửng nắng, Bảo Tàng đông khách hơn với đa sắc tộc. 3 chị em lượn vòng khu vườn hoa và khu nhà Truyền Thống, cũng hay ho khi gặp 1 số Người Mẫu nghiệp dư, và cũng chộp được những bức ảnh đẹp... chúc mừng anh Kiên với những bức ảnh bất hủ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp được người Mẫu trong ảnh, nhưng chắc anh sẽ không bao giờ quên đươc nụ cười đó

    Một ngày với những cái mới, và những dự định mới...
    Tin bài viết đến đây là hết. Mời các bạn lần lượt chiêm ngưỡng nhứng bức ảnh đẹp


  7. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nghe kể mà vui wa, nếu hok vướng chuyện về quê thì em đã có một ngày vui rùi.... hức...
  8. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mọi người up ảnh lên đi ! Cho em chiêm ngưỡng với
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh em Post đều do Tay Máy Mr Kiên chụp .

    Chị Hạnh / Ảnh đẹp nên chị khỏi lo nhé, đừng bảo là em bỏ xuống ... Hi hi
    [​IMG]

    Và anh Kiên, mọi người trông có giống Long Vũ không ?
    [​IMG]
  10. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thế mọi người đã lên kế hoạch xem tuần sau đi đâu chưa....?
    có ai có ý kiến j hok...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này