1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề xuất một căn ở cuối Phố Tràng Tiền, nghe đâu cùng gần trăm tuổi roài mà nhìn vẫn ngon lắm ...Nhà hát lớn Hà Nội , lôi mẫu ra đấy...shoot có vẻ ổn đấy
    Need some places
  2. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Nhà hát lớn thì chắc mẫu nghiệp dư hay ngượng lắm đó ColdAir à. Vào trong sân thì không biết có được không?
    nhưng mà nhà đó mới quá, chứ có cổ gì đâu
    lên phố cổ cũng vô vàn nhà cổ, ngõ cổ heo hút, hay!
    nhưng phải đi sớm, chụp lúc mọi người tranh nhau ở chỗ sinh hoạt tập thể ấy. Lên đó, thời bao cấp lại ùa về ám ảnh chị cho mà xem (cái thời, dậy sớm xếp hàng đi "ấy" , cơ khổ).
    Đức ơi, có thời gian thì tiền trạm nhé! hôm đó vào trong Hoả lò luôn đi, như bạn thangav góp ý ấy, chắc cũng không lâu đâu.
    Còn đi chơi ? hay là thư giãn bằng bowling???
  3. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em khoái lượn lờ ở ngoài, hít thở khí trời hơn, vào ném bowling bí lắm. Hay là sáng lượn lờ phố cổ, trưa nghỉ ngơi cafe cafao, chiều ta sang Bát Tràng . Em sống ở HN từ bé mà chưa biết mặt mũi gốm Bát Tràng ra sao
    Chỉ sợ các em gái thể lực yếu không theo được
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Đi Bát Tràng thì dọc đường cũng nhiều cái hay lắm, cảnh 2 bên thanh bình, nhất là đi qua cầu Thanh Trì có 1 đoạn đê cong 1 bên là bãi thoai thoải, có mấy con bò, 1 hồ nước, cực đẹp. Bên kia cũng là 1 hồ nước, dăm bụi tre, 1 vài cái chòi và đàn vịt, cây cỏ lúp xúp, mùa này cỏ cao cực, đi sướng lắm!
    Tới Bát Tràng thì đi vào làng, vào 1 nhà họ làm thủ công xem các công đoạn và thử mình tự tay nhào, nặn, ve, vuốt. Thú vị lắm, các mẫu tha hồ tạo dáng!
    Đường đi Bát Tràng có 1 đoạn ngắn choằn, các chị em đi vô tư! Trên đường có mấy hàng ổi ngon lắm, chọn hàng có cụ già bán, yên tâm!
    Chúc vui!
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà mình vào cho ý kiến với, Bà con cô bác nhà mình đi đâu hết rồi ý nhỉ ..
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Ở Hàng Đào có 1 cái nhà cổ vừa phục chế. Có thể đến thăm.
  7. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đức ơi, tổ chức ọp iếc cafe phát để thống nhất chương trình tuần này đi . Chứ xem chừng độ máu của mọi người tụt xuống dưới đầu gối roài
  8. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Dung la hoi minh sau Chu Nhat vua roi hinh nhu dau ca roi.
    Co le tai vi vang mat cho nen tinh than hoi lung lac chut.
    Tu nay, e se co gang theo kip toc do de co day cot tinh than tot.
    Em thay di Hoa Lo duoc day ah.
    E di qua do rat nhieu lan roi ma chua vao trong bao gio. To mo qua.
    Waiting for weekend!
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhé . Tối thứ 4 nào em cũng đi nghe Piano của Kim Kương. Nếu mọi người hứng thú thì liên hệ với em để tối nay đi.. Mời bà con cô bác thích nghe PiaNo Kim Kương thì tối nay đi cùng em... liên hệ sớm nhá
  10. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    không phải tinh thần của nhóm tụt xuống dưới gối mà là tụt xuống dưới thắt lưng thôi .... (hề)
    Coldair chưa đi Bát Tràng cơ à? nói chung là nếu nắng to thế này,chụp ảnh thì đẹp lắm, đường vào làng không bẩn như những ngày mưa.đúng là không xa, nữ tự chạy xe được.để bàn thêm nhé.
    to Đức: nghe đến Piano mà tỉnh cả người. ở đâu, post địa chỉ lên đi em???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này