1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @@@ to All: deep tìm ra được thông tin mới nhất về Kênh Gà - địa điểm mới khai thác của du lịch Ninh Bình. đọc nhé, nếu ai đó sợ mưa rừng thì có thể đi tắm khoáng nóng dưỡng thể (rất tốt cho chị em phụ nữ nè)
    /quote/ Du ngoạn Vân Long - Kênh Gà
    Ngồi trên thuyền đi quanh Vân Long (tỉnh Ninh Bình), du khách thỏa sức hoà mình với thiên nhiên, mây trời, ngắm loài voọc trắng lấp ló trên những dãy đá vôi. Đây là Khu bảo tồn ngập nước lớn nhất miền Bắc, vốn được mệnh danh là "Hạ Long trên cạn". Vân Long và Kênh Gà thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội 90km về phía nam.
    Ngay sau khi vào địa phận Ninh Bình, bạn sẽ thấy biển chỉ dẫn đường đi rừng Cúc Phương. Theo hướng này đi thêm 8 km, du khách sẽ gặp khu sinh thái Vân Long bên phải.
    Điểm độc đáo ở đây là môi trường cảnh quan được bảo tồn nguyên vẹn, sạch sẽ. Người lái đò thân thiện có thể là hướng dẫn viên, giới thiệu cho bạn những ngọn núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào, núi Cô Tiên, núi Voi Dựng, núi Cánh Cổng, núi Mồ Côi... Mỗi trái núi là huyền thoại hấp dẫn. 
    Giữa khu non nước là những hang động đẹp với nhũ đá kỳ dị như hang Cá, hang Bóng, hang Rùa. Bạn có thể thám hiểm trong mỗi hang để thử cảm giác mới mẻ giữa vùng sông nước mênh mông.
    Cách Vân Long khoảng 3km, Kênh Gà vốn nổi tiếng với nguồn nước khoáng nóng. Nước chảy ra từ trong lòng một ngọn núi đá vôi mà không cần khoan xuống lòng đất, nhiệt độ nước khoảng 50 độ C. Điều đặc biệt đối với nước khoáng ở đây là có độ mặn tương đối cao như pha nước muối để súc miệng. Hòn núi này được bao quanh bằng kênh nối ra sông Hoàng Long tạo thành một ốc đảo riêng biệt. Du khách có thể được ngồi trên thuyền, hòa mình vào cuộc sống thanh bình của người dân làng chài.
    Khu suối khoáng Kênh Gà đã được đầu tư để phục vu du khách như khách sạn, nhà sàn, nhà hàng và đặc biệt là bể bơi nước nóng, bể sục, bể ngâm.
    @@@ ksw: đừng quá lo ngại thế. nếu đi đến Cúc Phương để được "vượt qua nỗi sợ của chính mình" thì em nên đến đó để cứng cáp hơn, vì em chắc chắn phải cứng cáp hơn lên nhiều đó!
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có tâm trạng, anh thấy em cũng khá khó hiểu đấy. Không biết lời nói nào đã khiến em như vậy. Nhưng nếu em đã nhận ra mình ở vị trí nào thì chắc em cũng không nên buồn nữa.
    Cả Hội vẫn coi em là Tay máy số 1, mỗi người có 1 cảm nhận riêng và khác nhau. Anh cũng đa đem những bức ảnh đẹp nhất khoe 1 người bạn, nó là 1 người thực dụng. Nó có khen, nhưng có lời chê mà anh cũng chẳng thể quên. Nhưng mỗi người có 1 quan điểm, không thể hài hoà mọi thứ. Và cũng như mọi thứ chỉ là tương đối.
    Nếu em thấy mình đang xấu hổ trước mọi người, thì anh tin chắc rằng tất cả những ai trong Hội mình sẽ không nghĩ vậy. Thiếu những bức ảnh của em thì Hội như thiếu 1 phần linh hồn.
    Phải nói rằng những Bức Ảnh của em đôi khi là những khía cạnh, những góc khám phá mới, mà nhiều khi anh cũng không nghĩ ra.... Đến Vĩnh, 1 người ít khi ghé mặt vào Ống Kính cũng đã phải trỗi dậy rồi, em đã mang đến niềm vui cho anh VĨnh, cho mọi người. Vậy nên em đừng buồn vì 1 lời khen nào đó nhé.
    Rất mong em sớm bình phục. Hạnh phúc của mình chính là mang đến Hạnh Phúc cho người khác.
    Cả nhà rất mong đợi em đi đợt 2/9 này. Em đi và sẽ hết buồn, đi và sẽ lại thấy chính bản thân mình, thấy mình là ai, là hạnh phúc của những thành viên trong Hội.
  3. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  4. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chị không muốn có thêm nước mắt cho ngày hôm nay - cho dù ngày hôm nay cũng sẽ là quá khứ đối với ngày mai ....
    thực sự là chị cũng không rõ lắm có chuyện gì xảy ra với những bức ảnh và chủ nhân của nó???
    nhưng, điều cần thiết nhất bây giờ là hãy nhìn nhận điều gì là quan trọng hơn đối với em,V à: là những bức ảnh "chất lượng" theo nghĩa bài bản, hay là những nụ cười của bạn bè? với em, điều nào là quan trọng, chị muốn em tự trả lời và phải trả lời . em cũng biết mọi người mong muốn gì ở em đó, chỉ là Em - chính em thôi! những bức ảnh ư - rồi cũng chỉ là những bức ảnh thôi mà ...
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cả chỗ này nữa thì em nghĩ mình cũng ghé qua luôn. Mấy khi về Ninh Bình, Cố Đô xưa mà lị. Thăm cho hết 1 lần cho bõ công đi.

  6. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Gửi em V
    Anh thực sự bất ngờ và xúc động khi đọc được những lời tâm sự của em. Phải nói rằng, ngay cả giới nhiếp ảnh thực thụ cũng ít có người trăn trở về những bức ảnh do mình chụp như thế. Ai cũng mong muốn đứa con tinh thần của mình phải perfect, nhưng có thể nó chỉ perfect lúc này mà cực kỳ tệ hại ở thời điểm khác, tuỳ theo hoàn cảnh và cảm xúc của người sáng tạo ra nó. Anh là một người rất cầu toàn, khi anh viết một essay, có khi anh phải viết đi viết lại hàng chục lần, vì lần nào viết xong, khi đọc lại cũng thấy chưa hài lòng. Vì thế, anh hoàn toàn hiểu và thông cảm với suy nghĩ của em lúc này, your photo with my essay cũng như nhau thôi. Sẽ không có gì perfect cả, nếu bản thân người làm ra nó không thấy tự hài lòng. Sau nhiều năm làm việc, anh nhận ra một điều rằng, hãy tự biết hài lòng và thoả mãn với những cái do mình tạo nên, vì người không biết tự trân trọng mình hay những của cải do mình làm thì không bao giờ được người khác tôn trọng. Cố gắng lên em nhé.
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em Việt thân, chị cũng như mọi người ở đây đều thấy những bức ảnh em chụp thật sự có ý nghĩa, không chỉ là nghệ thuật mà còn đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.
    Chị hiểu, chắc em có nhiều trăn trở vì những búc ảnh chưa được ưng ý, nhưng chính em chẳng nói với chỉ là chụp hàng trăm kiểu mới được vài kiểu còn gi
    Trên máy tính nhà chị vẫn để hình em chụp, Nhung va chị đều cám ơn em rất nhiều
    Ảnh chị và anh Thắng cũng đẹp đấy chứ, anh Thắng nhỉ
  8. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em thấy mọi người trong hội cuối tuần vui vẻ tuy mới biết nhau qua những buổi đi chơi thui nhưng tất cả như là người một nhà. Có j buồn anh V cứ kể ra nha...
    theo nhận định của em thì các bức ảnh của anh đẹp lắm... mỗi bức đều mang một cái hồn riêng. em đặc biệt ấn tượng bức anh chụp chị Hoa ngồi trên bậc thang và nhìn hướng lên bầu trời, ảnh đấy đẹp lắm đó, , cả bức chị Lan Anh và anh Thắng cũng đẹp lắm ......
    anh V vui lên đi
  9. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tham gia diễn đàn này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia đi chơi trong Box du lịch, lần đầu tiên được vác máy ảnh đi chụp cùng mọi người. Vì thế có lẽ anh chưa hiểu được hết cái hồn trong mỗi bức ảnh như em. Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy được cái cảm giác hoà vào niềm vui chung cùng mọi người, chụp những khoảnh khắc và xúc cảm mà mình thích. Anh Vịnh nói đúng, cần phải biết quý trọng những thứ mình đang có, đôi khi chỉ thực sự hiểu được hết giá trị của những thứ đó khi mình đang mất dần nó mà thôi. Con người... ai cũng có quyền ước mơ, ai cũng có quyền mong muốn vươn lên những đỉnh cao.. KHi đạt được rồi ai vui nhưng khoảnh khắc vui đấy sẽ không tồn tại được lâu vì họ lại muốn được chinh phục đỉnh cao mới.... anh cho rằng cái đáng nhớ nhất, tồn tại lâu nhất là khoảng thời gian, những lúc mình vượt qua khó khăn để đạt được đỉnh cao đấy.Em đã được những lời động viên, nhưng lời khen - chê, những lời góp ý, cảm thông và quan trọng nhất là cảm nhận được lòng nhiệt tình của mỗi thành viên, sự vui vẻ hoà đồng của mỗi người cho dù mới chỉ biết nhau có 1tháng - một khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng đủ hiểu ít nhiều về nhau. Cá nhân anh, thực sự thấy mình rất vui và may mắn khi được là thành viên của nhóm. Sau mỗi tuần vất vả, áp lực lại có một nơi để gạt bỏ những căng thẳng, tạm quên những lo lắng... để sang tuần mới lại tràn đầy niềm tin và sinh lục .Thực sự anh thấy ảnh của em đẹp đấy chứ, cảm ơn em về tất cả những gì đã làm cho nhóm.... Cố gắng lên nào......
  10. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em Việt khó hiểu quá, dù sao quyết định cũng là ở em thui, mai off nhà mình bàn tiếp, giải quyết từng khó khăn hehe
    Mà nhà mình muốn thăm quan nhiều nơi thế, làm sao đủ thời gian, em thấy nếu đi nhà thờ đá thì thôi kênh gà hoặc ngược lại.
    Hay đi kênh gà đi em chưa đc đi bao giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này