1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về thành viên tham gia:

    Danh sách thành viên đã post ko có gì thay đổi, Đôi Cường và Thuỷ đã báo cáo xin nghỉ, lý do bạn Thuỷ đi làm buổi đầu tiên. Cả nhà chúc mừng bạn Thuỷ đã tìm được công việc mới.
    Có 2 bạn nữ đã liên hệ với mình. 1 bạn chắc chắn đi dù có xế hay ko, 1 bạn đang tìm Xế.
    Ngoài ra có 2 bạn Nam đi, nhưng chỉ có 1 xe. Vì vậy 2 bạn nữ nào mà đã liên hệ với mình thì chủ động xem có tìm được 1 chiếc Xe nào ko để chuyến đi có Cạ có chân, thế nó mới vui....
    --------------
    Tin nội Bộ: em Việt không có vấn đề gì cả, vấn đề là do em Việt cảm xúc dâng trào quá, muốn chia sẻ với cả nhà về tính cách và sở thích Nhiếp Ảnh của mình thôi. 2/9 này Việt phải về Quê nên không tham gia cùng nhà mình được... Sang tuần Việt sẽ tham gia bình thường.
    Em Nhung mà buổi trước đi cùng nhà mình ý, em sắp sắm máy ảnh mới.
    ( thông tin vỉa hè, nhưng chính xác 100% )
    Được phanhuychu sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 31/08/2007
  2. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em chúc mừng chị Thủy tìm được việc nha, chúc chị buổi đi làm đầu tiên suôn sẻ, và cả các buổi sau, buổi nào cũng trên cả tuyệt vời
    Nhân tiện, lúc đọc anh Đức viết là chị Nhung nào đó có máy mới mà giật cả mình, cứ tưởng anh Đức viết về em, cứ tưởng chị Lan Anh sắm cho cái máy mới nhân dịp Trung Thu, té ra hok fải , buồn ghê ...
    Em dạo quanh khu ttvnol thì đọc được dòng chữ biết đâu các anh lại cần "Cho thuê lều du lịch 4 người, pm nick: send_me_an_angel1311"
    Em chúc cả nhà đi chơi vui vẻ, chụp được thiệt nhiều ảnh
    Được scrapbi White sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/08/2007
    Được scrapbi White sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 30/08/2007
  3. koshka87

    koshka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi cho em xin lỗi. Bố em hôm nay hỏi ra là em quen mọi người ở đâu thì em nói là qua mạng. Mẹ em thì đồng ý rồi nhưng bố em nhất quyết không cho em đi. Em vừa cãi nhau với bố xong. Bố em cứ nghĩ làm quen trên mạng là dễ bị lừa lắm nên em nói thế nào cũng ko. Em nói là sẽ bảo mấy anh chị trong nhóm đến nhà cho bố me em biết mặt bố em cũng không chịu. Em hết cách rồi. em đang chán quá đây. Thế này thì đến bao giờ em mới lớn được.
    Em thành thật xin cáo lỗi cùng cả nhà. Chúc anh chị đi vui vẻ nhé. Chả biết mấy lần sau em có được đi cùng mọi người không nữa.
  4. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    óe Hoa héo ơi!mày đừng nói thế chứ?hik hik!mày ko đi thì buồn lắm đấy!****** cho đi rùi thì ****** cũng phải cho đi chứ?có anh mày đi hộ tống nữa cơ mà,lo gì?****** hơi bị cẩn trọng quá đấy kưng ơi!xin đi kưng!mong là mày vẫn được đi!
  5. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em đi cùng Hà Anh với anh Thế Anh cũng không đc sao, cố gắng xin đi em, chỉ 2 ngày thui mà. hay mấy anh chị cố giúp em ý vậy. Chị Hạnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    KHẹc, sao bố em đến thế kỷ nì mà vẫn lạc hậu thế nhỉ. Đi chơi cả nhóm đông vui thế nì, làm sao đâu nhỉ.
    Có cần cả nhóm tối mai đến nhà xin phép hộ ko?
    Mùng 2/9 ko đi chơi, ở nhà thì bít làm gì nhỉ .
    [​IMG]
  7. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà.
    Lẽ ra em phải post bài này sớm hơn, nhưng thấy cả nhà đang vui vẻ bàn chuyện 2/9 nên em không muốn cắt ngang. Không ngờ bác Đức đã post tin nội bộ lên rồi nên...
    Thực ra thì cảm xúc của em hôm đó chỉ là thất vọng vì không chụp được ảnh đẹp thôi (trong khi lẽ ra phải làm tốt hơn thế nếu chịu khó học hỏi hơn). Có lẽ là khả năng diễn đạt của em dạo này có vấn đề nên mọi người hiểu vấn đề trở nên trầm trọng quá. Em muốn chia sẻ cảm xúc đó vì dù sao chụp ảnh cũng là một đam mê chung của mọi người.
    Nhưng cũng thật may mắn cho em là qua chuyện đó em mới thấy được tình cảm của mọi người dành cho em sâu sắc như thế nào. Đôi lúc em cảm thấy mình như em út của mọi người vậy (tất nhiên trừ em Nhung ra ), đó là cảm giác em chưa có bao giờ. Em cảm ơn chị Hạnh, anh Đức, chị Tuyên, anh Vĩnh,anh Thắng, anh Kiên, chị Lan Anh, chị Giang, em Nhung... (và cả những người không chịu phát biểu nữa :D) rất nhiều vì những lời động viên rất tình cảm như thế. Thật tiếc, giá mà những thế hệ đi trước (như papa của em Hoa ) có thể đọc topic này và hiểu được cảm giác của em bây giờ thì chắc chắn "các cụ" sẽ có một cái nhìn khác về "mạng", chứ không chỉ đơn thuần là những vụ đàn đúm ăn chơi hư hỏng như các tờ báo vẫn đăng tải hàng ngày. Và nếu được như thế thì không có lý do gì mà em Hoa không được đi dịp 2/9 này.
    Nhân đây em có ý kiến là tại sao không thể in ra và gửi topic này cho papa em Hoa (và bất kỳ vị phụ huynh nào chưa hiểu) để các thế hệ có thể nói chuyện và hiểu quan điểm của nhau hơn? Hoặc có thể là một bài phóng sự về nhóm mình chẳng hạn?
    Hôm nay lại viết dài rồi thì phải. Tạm biệt mọi người, chỉ hơn một tiếng nữa là em cũng có một hành trình dài 160km cho riêng mình. Chúc cả nhà mình lên đường thượng lộ bình an!
  8. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Phiền bác chủ nhà photô cho mỗi xe cái danh sác số đt và sơ đồ đường đi cho anh em yen tâm cái nhểy.....
  9. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến VP sớm chị nhận được bài này của Việt chị lại thấy vui vui, chắc chắn hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp
    Chúc em về nhà vui vẻ, hẹn gặp lại em vào Cn 2 tuần nữa nhé
    Về Hoa thì hihihi, bố mẹ em cũng giống bố mẹ chị đấy, chị đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, mặc dù ở tuổi chị, mấy đứa bạn cũng đã chồng con đề huề... (chị vẫn trêu bố mẹ chị chắc con rể đến ra mắt phải xuất trình cả chứng minh thư)
    Nhưng từ ngày chị đi với Hội Cuối tuần vui vẻ, chị vẫn công khai và chỉ cho bố mẹ xem những ảnh mà cả hội chụp được, bố mẹ chị biết mặt cả chị Hạnh, anh Kiên, anh Thắng, Tuyên, Việt, Giang còi và Giang lớn.... mặc dù chưa 1 lần nào gặp mặt.... thậm chí còn bình phẩm theo kiểu, con mặc áo kiểu gì thế này
    Em cứ về nhà vận động bố mẹ, cần thì đưa trang Web này lên, nếu thích chị in bài ở đây ra cho, bên chị làm có máy in mà
    Mình không tham gia nhưng vận động ngoài hành lang vẫn được
    Chúc em sớm có quyết định của bố mẹ, mọi ng đều muốn em tham gia
  10. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh chị nào rãnh thì lên giúp em 1 nó 1 chút, cá nhân mình cũng muốn giúp lắm nhưng nhìn mặt mình không ai tin tưởng cho lắm.
    Bé Hoa cứ thuyết phục mẹ, rồi lân la sang bố.... hi vọng sẽ gặp em trong chuyến đi lần này .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này