1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà!tạm biệt cả nhà!iem đi ngủ đây!chúc cả nhà ngủ ngon sau 2 ngày hành xác đánh bóng mặt đường nhưng vui nổ trời luôn!cảm ơn cả nhà về chuyến đi vừa rồi!yêu cả nhà mình quá:muah !muah!muah!! ước gì tối nay iem ngủ mơ để có thểquay trở lại tối hôm qua!never forget it!
  2. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi chơi vui ghê nhìn ảnh mọi người chụp mà em thèm ghê cơ, có mỗi tội trong đoàn em chỉ nhận ra có mỗi 3 người là chị Hạnh, anh Đức, chị Giang thui... còn lại toàn gương mặt mới, thik ghê, thế này những lần sau đi chơi hay họp mặt thì hội mình đông vui lắm đây
  3. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    không thể ngờ là sau 1 giờ đồng hồ về đến địa phận Hà nội, đã có mem post bài và cả ảnh nữa. đưa topic của Hội cuối tuần vui vẻ lên đầu tiên....
    những khuôn mặt buồn ngủ (và cả đói nữa) trong tấm ảnh đầu tiên kia, sớm tỉnh táo ngay sau đó, và đã khởi động sáng 1/9 không tồi. Tốc độ luôn giữ ổn định, đội hình đẹp, chắc chắn, cả nhóm 18 người lao đến Hà nam, ăn sáng tại một quán ăn mở sớm. xì xụp, người phở kẻ mỳ đứa thì bánh cuốn. Ăn cho no, uống cho no, để lên đường.
    Thẳng tắp những con đường đến Phát Diệm, sáng mồng 01/09 đường xá còn vắng vẻ chưa đông như ngày 02/09, những ngôi mộ bên đường cho tôi biết mình đã đến địa phận Ninh Bình. Bên cạnh đó, những con kênh sạch sẽ, kè thẳng thớm, nước trong. Bên cạnh đó, những con thuyền đỗ trên con sông bé nhỏ, trông khô rang dưới nắng. Thời gian này, lúa đang trĩu xuống. Không gian chan chứa mùi thơm của lúa chín. Nhiệt độ dự báo là 35 độ C, tuy nhiên trời nhiều mây nên không quá nguy hiểm cho làn da của các cô gái xinh đẹp.
    Nói đến các cô gái của chúng ta.Có lẽ nên để các chàng trai nói về chúng tôi,nhưng vẫn nên phác vài nét về họ. Phải nói là các cô gái của chúng ta thật đẹp. Vì họ tự nhiên, mạnh dạn, tự tin, xốc vác, rất dũng cảm (khi chúng tôi tới cổng rừng Cúc Phương thì trời vừa sập tối, phải di chuyển trong rừng khoảng 20 cây số để đến trạm dừng chân, tôi vẫn thầm cảm phục cô gái ngồi trên chiếc xe đi sau cùng).
    Các chàng trai thì ai cũng hài hước, nhanh nhẹn, khá là ga lăng. Cảm ơn họ, chúng tôi đã có một đêm "lửa than hoa" không nhọ nhem nhọ thỉu. Với họ, chúng tôi đã có một đêm giao lưu chân tình, cười mỏi cả hàm (đúng không bé Nhung?!), cười đau cả bụng phải không cả nhóm?!. Ấn tượng nhất của khoảng thời gian ngắn ngủi tham quan Cúc Phương là vách núi hơi "khù khoằm" trên đường về, là nơi mà các mem đi tốp đầu tiên mong chờ nghe tiếng núi chuyển rầm rầm khi Vịnh "vượt qua thử thách". nhưng theo lời Hà Anh kể, thì Vịnh đã phăm phăm leo xuống trước, rất ...... nhẹ nhàng (thế chứ lị)
    Ba cơn mưa đã xuất hiện trong chuyến đi, nó làm chậm sự di chuyển nhưng không hề làm giảm đi sự nhiệt tình và làm mất đi khuôn mặt tươi vui.
    Đối với tôi, ấn tượng nhất vẫn là những nụ cười không bao giờ ngưng đọng trên môi của các thành viên. Chắc chắn, bên cạnh những tấm hình lưu lại trên máy, mỗi thành viên cũng đã kịp lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên khác trong nhóm. Mong những khoảnh khắc đó không bao giờ bị xoá mờ, để các chuyến đi sẽ tiếp tục nối dài dấu chân của chúng ta in trên những nẻo đường ....
    các tấm ảnh tôi post lên sau đây chỉ là một góc rất nhỏ trong galery chuyến thăm Nhà thờ đá Phát Diệm-rừng Cúc Phương dịp 02/09. Đức sẽ có những bức ảnh chung của cả nhóm có lẽ vào ngày mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (trong nhu phim "Trung doi")
    [​IMG]
    Ba "chú bọ ngựa" trên cánh đồng ngô
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và ảnh của deep (nói như Vịnh là một kiểu ẩn nấp để tránh kẻ thù)
    [​IMG]
  4. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    mừng mọi người đã về
    Chắc đợt này đi vui lắm nhờ
    Em chờ xem ảnh
  5. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhìu nhìu về chuyến đi......
    Chúc mọi nguời ngủ ngon nhé!
  6. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    gửi Đèn trời: thấy dentroi bên nhiếp ảnh, có phải kô nhỉ? deep cũng muốn biết thêm 1 chút về máy và cách chụp, để giúp mình chuyển tải tốt hơn nét đẹp của các thành viên nhóm cuối tuần vui vẻ, mỗi khi có dịp đi với nhau
    Welcome U tham gia! các thông tin liên lạc đều có ở trên. liên lạc với Đức thì thông tin thập cẩm (xin lỗi, thông tin tổng hợp) nhất. U theo dõi trên topic, có sinh hoạt nào tham gia được thì cứ theo kế hoạch được post lên mà tham gia nhé !
  7. xbetibeteox

    xbetibeteox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu để lần sau nhà mình có dịp thì tớ xin đi ké.
    Lâu lắm rồi, hình như 5năm nay chỉ lo đi làm mà chẳng có dịp đi đâu.
  8. tranphuongvinh10

    tranphuongvinh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Wao, chị Hạnh ơi..chị đi chơi vui quá ..lại chụp nhiều hình đẹp nữa..hôm nào cho em đi ké nữa nghe.
  9. n2h_sp

    n2h_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính trươc tòa, câu nói trên là của Mr Hà.
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy fải mở máy lên xem luôn. Ảnh đẹp ghê. Hôm qua chưa kip cảm ơn anh Hưng đã chở e đi và anh Hải đưa em về. Cảm ơn 2 anh nhiều nhá. Hum nào rảnh mời 2 pak cafe :D.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này