1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phù phù!xem ảnh nhà mình đẹp miễn chê--toàn nam thanh nũ tú cả---sau đây iem xin post vài kiểu ảnh hiếm hoi có được trong máy iem---rất tiếc là lúc đi iem ko cầm máy theo người nên ko chụp được nhiều lắm:))
    [​IMG]
    --nhà thờ dọc đường đến nhà thờ đá--ấn tượng vì mọi thứ trạm khắc cầu kì đến từng chi tiết--:))
    [​IMG]
    ---một phần trong quần thể nhà thờ đá Phát Diệm--
    [​IMG]
    ----thành viên làm cả hội được 1 trận cười vỡ bụng và sái quai hàm đến nỗi sáng hôm sau phải ăn mì tom cho đỡ đau---có lẽ đây cũng là bức ảnh lột tả được gần hết chân dung con người anh!--anh Vịnh--:))
    [​IMG]---đặt tên là gì được nhỉ?---:"mong anh về"*_*
    [​IMG]
    ---Chị Thanh nè:))---bà chị nói vô cùng ít nhưng rất tốt bụng--iem Hà Anh rủ đi đâu cũng đi --hi hi8-))
    [​IMG]
    chị Hạnh nhà mình nè--đầu tầu gương mẫu ---cảm ơn chị vì hôm qua muộn rồi mà vẫn đèo iem về!yêu chị!
    [​IMG]
    ---Nắng vàng,trời trong và lá xanh--
    Nhân đây iem xin gửi lời cảm ơm đặc biệt đến 2 xế "xịn" đã làm xe ôm cho iem trên suốt chặng đường lúc đi và về đó là anh Thanh và chị Giang bự--cả hai người đều nói chuyện rất là hay và vui vẻ !thạnks so much!
  2. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    @anh Vịnh:nói cho anh bít nhé trong máy iem còn có 2 kiểu trông bác điêu ác!ấy là 2 bức"ăn mày dĩ vãng" và "Bố mìn thời hiện đại "--nhưng vì thương anh nên iem là iem ko dám up lên chứ nếu ko thì quả này anh teo đời đấy!--dám bảo iem là cái đầu rất to ah?
  3. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bức này đẹp, nhưng người mẫu diễn chưa đạt rồi," đợi anh về" mà cười tươi thế
    Bác Vịnh có cái mũ rất hợp đấy, nhìn bác không nhịn được cười, đúng phong cách Ba Tầu.
    Được the_soul_of_rock sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 03/09/2007
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    @ 2 pak H: ukie liền, đợi 14/9 này e thi xong sẽ thực hiện ngay lời nói ạh
    ko bít pak Vàng Anh đâu, chứ e thấy bất ngờ kực kỳ vì pak ý hơn iem 2 tuổi mà trẻ dã man :)), tinh thần cũng trẻ khoẻ nữa chứ ;)).
  5. zibau153

    zibau153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhai cơm nó từ từ thoai...ko nghẹn bây giờ ....mà chỉ còn mỗi một mình ngồi ăn thoai đấy.....xấu hổ thay...hihihi......
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt nữa nhé
    Sê Ri ảnh về nhà thờ Phát Diệm (chụp bởi Mr. Duc)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và không hiểu đây là những chữ gì nữa
    [​IMG]
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trời, ảnh đẹp quá, mình xinh quá, hí hí, xấu hổ quá!
    (dạo này nghe giọng mình tự cảm thấy ghê ghê)
    Em hôm nay online nhưng quên mất ko mang tờ thu chi đi để post nên em nói qua nhé (mong anh em nhà mình thông cảm!)
    Tổng kết lại quỹ của 18 người đi chơi còn lại 300 lẻ mấy nghìn đó (e ko nhớ rõ nữa)
    Ngoài ra, phần các bác ko đi mà vẫn đóng tiền còn 240k (Cường, Thuỷ, a.Kiên, a.Thắng, Hoa và Thế Anh)
    Đấy, tình hình tạm thời là vậy, mai em post chit tiết.
    Bác Chú và chị Hạnh xem tình hình ngân khố để sắp xếp kế hoạch chủ nhật này nhé!
    Nhắn mọi người ở nhà: nhìn nhà mình đi chơi thèm ko? CHẹp ...chẹp... kakaka
  8. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [
    Nhắn mọi người ở nhà: nhìn nhà mình đi chơi thèm ko? CHẹp ...chẹp... kakaka
    [/quote]
    -----------
    Hehe. E Giang bu van xinh ma, dau co sao...nhan ra muon the . Hii.
    Moi nguoi chup anh dep lam, chi Hanh co bai viet cung cuc ki an tuong (van the ma nhi??). Dac biet, chi Hanh con cho biet la sau chuyen di tinh cam giua moi nguoi da duoc nhan len rat nhieu day...CHUC MUNG HOI CTVV nhe.
    Post tiep anh di cac nhiep anh gia, de cho ba con con theo doi ...
  9. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em Giang nè.
    [​IMG]
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Cúc Phương những Ấn Tượng Khó Phai.
    Chào mừng Quốc Khánh 2/9, HVTVV đã có chuyến đi với nhiều niềm vui và kỷ niệm. Tuy rằng 1 số thành viên Gạo Cội đã không tham gia chuyến này. Nhưng các thành viên mới cũng đã hoà đồng rất nhanh. Và những nụ cười không ngớt trong suốt thời gian 2 ngày 1 đêm từ 01 đến 02 tháng 09. Để lưu giữ những kỷ niệm đẹp tôi xin phép được viết lại hồi ký chuyến đi. Bài viết này như 1 món quà dành cho thành viên đã không tham gia được trong chuyến đi này. ( Tuy Đức đã cố gắng chụp ảnh Phóng Sự, nhưng do chụp bằng máy của nhiều bạn, nên chưa thu thập đc hết )

    Sáng sớm 01/09 cả nhà như đã hẹn đã có mặt trước 06 sáng. Có mỗi em Hoàng Anh đến muộn do nhà xa mãi tận Gia Lâm. Với lý do bé nhất đoàn, nên em HA đã không bị anh chị quở mắng. Trong lúc đợi em HA cả nhà đã tranh thủ làm được 1 Pô. Chuyến đi này đã có thêm nhóm bạn Miền Trung với: Thanh, Nhung, Tùng, Hưng và Hảo ( phú thọ ), còn lại 4 bạn đề quê miền trung nắng gió. Các bạn rất vui tính và dễ thương.
    [​IMG]
    Đợi 1 lúc thì em HA đến, mẹ đèo. Mẹ em rất trẻ và hiền, phải nói đó là 1 phụ huynh đại diện cho giới trẻ. Cả nhà chào Cô rồi bắt đầu lên đường.
    Nắng đã lên và những con ngựa sắt vẫn lao nhanh, phải nói con ngựa sắt Béo nhất là của anh Vịnh. Vượt qua Hà Tây là đến đất Hà Nam, theo như lịch thì cả nhà sẽ ăn sang tại đây. Do chủ quan, nên phải xuống tít tận đường đi Nam Định mới xà vào 1 quán. Món ăn đặc trưng là Bánh Cuốn, Phở. Gần 9h chuyến đi lại được tiếp tục. Lần này nhằm thẳng hướng Ninh Bình, chẳng mấy chốc đã đến TP NB, cả nhà gửi đồ tại nhà anh Họ Giang.
    Ngõ nhà anh Họ Giang.
    [​IMG]
    Sau đó qua nhà thờ Đá luôn. Con đường vào Nhà Thờ Đá gập gềnh và sóc, ai ai cũng từ từ đi. Nhưng với mình thì không, mình phóng lên trước, xác định những chỗ đẹp và chớp máy ( được cái bạn Hảo ngồi sau cũng là tay mê Chụp Ảnh ). Con đường dẫn vào nhà thờ Đá có thêm 2 cái Nhà Thờ khác nữa, cả 2 đều có phong cách khác nhau. Một cái phong cách Tây Âu, với những hoa văn hiện đại: vuông, ô van, v.v.v tô điểm thêm là những con Vật trong trí tưởng tượng của người Âu Châu. Còn 1 chiếc khác với phong cách thuần việt hơn. Và tất nhiên Thuần Việt nhất vẫn là Nhà Thờ Đá Kim Sơn.
    Khoảng 10h hơn cả nhà đã đến NTĐ, tuy hợi chậm so với lịch. Mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị vào thăm quan. Và tại cổng chính của Nhà Thờ Chính, bà con thi nhau tác nghiệp, ai cũng mong có được bức ảnh ăn ý.
    Lần này Bác Hải tái xuất với chiếc Canon mới cứng, bác hý hoáy và Đức cũng góp ý cho Bác ý khá nhiều. NTĐ có rất nhiều góc đẹp. Những đoạn sân lát gạch, giống với những khoảng sân và con đường lát gạch trong Cung Đình. Vẫn có những chậu Vạn Tuế to xếp tại đó. Trong nhà thờ vẫn có những trụ cột bằng Gỗ to đùng như cột xà mái ngói xưa. Những hang ghế gỗ, những bục, và lạ nhất là những Sơn Son Thiếp Vàng, điều mà hiếm khi ta gặp thấy trong Nhà Thờ. Hình dung của mình: nhà thờ được xây dựng không khác gì những ngôi chùa xưa. Nhưng Bố cục được sắp xếp theo phong cách Tây.
    Xung quanh nhà thờ Chính là những nhà nhỏ hơn, thờ các Thánh. Được 1 lúc thì cả nhà chia Tốp, nhóm ngồi mát tại sảnh chính. Nhóm thì tác nghiệp tại khu nhà thờ Đá, nhóm thì lang thang. Tại đây Đức đã có 2 bức ảnh để đời khác, những bức ảnh mà mọi người cứ gọi là Tài Tử Hồng Kông.
    Đến trưa cả nhà ăn cơm theo như đã đặt, ăn xong nghỉ ngơi và lại phải lên đường ra Cúc Phương sớm. Đi sớm để tránh vào Rừng muộn, nhưng do quá trình nghỉ ngơi lâu, và cơn mưa bất chợt, cũng như sự chậm chễ khi đi chợ mà cả đoàn đã đến Rừng muộn.
    Còn tiếp... ( Đường đi Cúc Phương ) / Ảnh ọt có mấy cái bác Hải đã post rồi. Khẹc khẹc ! !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này