1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    cái này hay thiệt ... haha... khổ chủ của bài này vui tính ghê... mong gặp khổ chủ này ghê
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Phần II
    Đường lên Cúc Phương.
    Trên đường vào Cúc Phương, xe Thanh đã bị thủng săm, cả nhà dừng lại đợi khắc phục sự cố. Ở đây Đ đã tranh thủ chụp những bức ảnh cận cảnh về các gương mặt tham gia trong đoàn. Và cũng không quên cả chú Vá Xe .
    [​IMG]
    Trên đường đi, cảnh vật hiện ra thơ mộng và hùng vĩ. Bóng chiều tà được miêu tả trong bức ảnh:
    [​IMG]

    Loanh quanh mãi ở Nho Quan, cuối cùng Cúc Phương cũng hiện ra. Đến cửa Rừng cũng là lúc tối đen. Đường vào rừng với 1 mầu Đen kịt cũng làm rợn tóc gáy những ai sợ Ma. Con đường vào Rừng với những con dốc 10%, sương rơi lúc 7h, và xung quanh là không 1 ánh đèn ngoại trừ ánh đèn xe máy.
    Mọi nguời đi tốc độ 40km/h có lúc còn chậm hơn. Đây là lần đầu tiên Đức đi trong 1 hoàn cảnh như thế này. Cái cảm giác khám phá Bóng Đêm cùng với 1 ít sợ hãi. Nếu như đi cùng đoàn với đèn xe thì sẽ không có cảm giác như vậy. Nhưng với Đ, Đ đã luôn phóng lên trước, khi đã đi xa hơn mọi người đc 1 đoạn thì Đ dừng xe lại. Tắt hết đèn xe, và 1 thế giới xuất hiện. Hàng trăm con Đom Đóm phát sang xung quanh, trông như những ánh mắt trong Đêm.
    Lúc đó Đ chỉ nghĩ đây là 1 thế giới kỳ diệu, nhưng nếu ta chỉ có 1 mình thì sao nhỉ. Rõ ràng là sợ hãi. Trên đường đi, ếch nhái, dơi cứ chạy tạt ngang đường khiến điều khiển xe rất khó khăn. Thỉnh thoảng cứ có con gì đó nhẩy lên chân mình, Đoạn đường 18km xa đến tưởng nhưng 30km. Quanh co quanh co, và Ánh Đèn khu nghỉ dưỡng xuất hiện khi nào không hay.
    Vậy là cả đoàn đã vào Rừng lúc tối, tận 8h hơn mới tới nơi. Nhà Bếp dục ăn nhanh để họ dọn, lại còn mắng sao anh chị lên muộn thế. Lên đến nhà Sàn các Xế nằm oài hết cả. Chị em thì tíu tít thay nhau đi tắm như chảy Hội.
    Ăn cơm xong thì cái mắt nó cũng muốn ăn, nó cứ díp, nó cứ díu hết lại. 80% bà con lăn quay ra ngủ. Chỉ còn lại Giang Bự, Hồng, Hảo, Giang nam là chơi Bài. Họ nghĩ ra những hình phạt cho người thua cuộc rất chi là Hài Huớc và Lố Bịch, được cái Đ cũng Bơm vào nên bị họ ghét, lôi ra làm thí nghiệm chịu những hình phạt do họ nghĩ ra.
    Được 1 lúc thì 4 ng` này chán, vì không có hình phạt nào hay ho đựoc áp dụng. Thế là đi khua 1 số người dậy đi chơi, chơi cho tiêu cơm còn chuyển sang ăn thịt nướng. Cả hội rủ nhau vào Rừng, đi men theo con đường Bê tong lúc tối đi lên. Nhưng chỉ đi được vài bước thì chị em sợ hài đòi về.
    Do vào rừng muộn. nên khu nghỉ dưỡng không chuẩn bị kịp Củi, và thật tiếc khi không thể Đổt Lửa. Cả đoàn hơi buồn, nhưng đã nhanh chí xoay chuyển tình huống. Ai cũng hăm hở chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Thịt nướng, hoa quả dần dần ngập đầy Bàn. Do cả ngày đi đường mệt nên ai cũng hiu hiu buồn ngủ. Nên các trò chơi vận động đã không thực hiện được theo đúng kịch bản.
    Tuy vậy công tác chuẩn bị vẫn diễn ra bình thường. Thiết bị nướng Thịt do anh Vịnh cung cấp đang được cả nhà setup
    [​IMG]
    Trong lúc đó chị em và Đ thổi Bóng, nhưng cuối cùng cũng không xài được

    [​IMG]
    Nướng thịt xong cả nhà đành theo phương án lên nhà Sàn, đốt nến và giao lưu. Các món ăn được bê lên hết, 3 cây nến được đốt. Mọi người bắt đầu màn giao lưu và chơi 1 trò chơi nhỏ: Ai ? Ở đâu? Khi nào? Làm gì ? ( mỗi người có 4 tờ giấy nhỏ, viết ra 4 câu trả lời Ai? ở đâu? Khi nào? Làm gì? Sau đó trộn các câu trả lời theo từng câu hỏi lại với nhau và ghép chúng thành 1 câu. )
    Kết quả hay nhất là: Anh Vịnh & chị Hạnh ngồi đọc thơ trong nhà WC. Cả nhà cười ồ lên khi nghe câu nói này. Ngoài ra còn có các câu khác như: Con Nai đẻ trứng trong chuồng vào ban đêm v.v.v
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó mọi người bốc thăm và nhân quà. Ai ai cũng hớn hở với những món quà nhỏ mà mình được tặng. Bạn Hưng nhận được 1 hộp quà to, trong đó có đến 3 món quà khác nhau. Mình thì nhận được 1 quyển kinh thánh, có bạn nhận được Cốc, album
    Trong buổi giao lưu, người nói nhiều nhất là anh Vịnh. Anh kể chuyện ma với những nhân vật được gán với những cái tên trong đoàn, với giọng văn đặc tả tính cách nhân vật khiến cả nhà cũng có cơn lăn lê bò toài vì cười. Chuyện ma mà cứ cười rúc rich. Khi đi ngủ rồi mọi người cũng không thoát khỏi anh. Mãi tận 1h cà nhà mới ngủ?
    Ngày 02/09
    Sáng ngày quốc khánh. Sáng sớm đã có chuông hẹn báo thức, nhiều người vẫn ngủ. Mọi người dậy chuẩn bị đồ đi rừng. Khi ăn sang xong cả nhà bắt đầu khám phá Rừng. Sáng sớm rừng vẫn còn ẩm thấp lắm. Những giọt sương, vẫn còn nguyên khi nắng đã lên. Có 2 con đường dẫn đến cây Chò Chỉ, mọi người đi theo 1 đường và về bằng đường kia. Trên đường đi cây cối rậm rạp, có đoạn cây đổ vắt ngang đường. Tiếng động vật kêu văng vẳng từ xa, nhưng chả ai thấy chúng cả. Sáng sớm có vẻ như ít thấy được sự hoạt động của Côn Trùng và động vật. Quãng đường đi 3km với nhiều bậc thang dốc, những đoạn lượn vòng. Không chỉ ngắm rừng, tận hưởng không khí, mọi người cũng tranh thủ tìm những góc đẹp cho tác nghiệp. Những gốc cây to và có nắng chiếu xuống luôn được mọi người để ý.
    Và sau khoảng 40 phút mọi người đã đến Cây Chò Chỉ. Tuy nhìn trong ảnh mình thấy cây rất to, nhưng thực tế nhìn cũng be bé thôi. Mọi người tranh thủ nắng lên và chụp ảnh. Phải nói chuyến đi này mình cũng vào ảnh được mấy bức khá đẹp.
    Ai cũng chụp ảnh vô tư, Riêng bạn Thanh bị Bảo Kê đòi tiền chỗ ngồi
    [​IMG]

    Nghỉ ngơi và tác nghiệp xong, cả nhà lên đường về theo lối khác, lối dẫn lên cây Sấu và bản Mường. Riêng Đ lượt về lanh chanh đi trước, mong sao chụp được những bức ảnh đẹp nhất. Và đúng như mong đợi Đ đã chụp được bức ảnh mà mình thích nhất

    Ai đó vẫn bị ụp sọt trên đường về. Khổ thân bác Hải, đã chụp ảnh cho người ta mà lại còn bị thế này.
    [​IMG]
    Về đến nhà Sàn thì trời mưa to, cảm ơn Ông Trời đã mưa khi cả nhà đã bình yên trở về. Mưa rừng đến nhanh và đi nhanh. Mọi người chuẩn bị ăn trưa. 2/9 Cúc Phương cũng đông như những nơi khác. Ô tô vào nhiều, xe máy vô vàn. Nhưng đã mưa thì cũng ngỏm, cũng buồn. May mà đoàn nhà mình đã đi từ 01/09 nên ung dung lắm

    [​IMG]
    Ăn cơm xong thì lại phải lên đường rồi. Tạm biệt Cúc Phương
    [​IMG]
    Viết nhiều quá, muốn post lắm rồi. Còn phần III, đường về thì xin post sau ạ . Cũng không có gì nhiều. Mình đã tập trung viết sau ở 2 phần trên rồi.... Phần này về thì hổng có gì mấy .
  3. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi thấy mình hồn nhiên như mấy ngày qua, chưa bao giờ tôi thấy mình dở người khi vừa hổn hển vác cái bụng bự leo cheo vách đá vừa gào tướng lên cùng mấy yêu quái xinh đẹp tim to, tim thò, huyết áp thấp?otrèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời?. Không biết đã có ai khắc được tên mình trên núi chưa, nhưng có thể tôi đã kill nothing but my time như ban quản lý du lịch Cúc Phương đã vẽ bậy bạ trên những panô quảng cáo dọc đường rừng. Hai ngày đi và một lô kỷ niệm. Vui là chính, được hòa cùng thiên nhiên đất trời, được giao lưu nói chuyện thỏa thuê với vô khối gái xinh, giai xấu (mỗi mình đẹp trai nhất). Sợ một tí, quả đi xuyên rừng đêm hôm, đường không rõ vì khói sương che mờ mắt kính và thấp thỏm không biết có con anaconda nào xuất hiện không dù vẫn cầu trời nếu nó xuất hiện thì cứ túm lấy bà má Hậu Giang ngồi sau lưng. Buồn man mác vì chút mưa của ngày hôm trước, giày ướt sũng, người ngợm hôi rình phải xịt mất nửa chai nước hoa Channel 5 mượn đỡ của đứa em. Nhưng tựu chung lại vẫn là vui. Tôi hiểu cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, không có hạnh phúc bền lâu và cũng không buồn đau vĩnh viễn. Không biết ngày mai tôi có còn được vui cùng các bạn hay không nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ các bạn, nhớ mãi chuyến đi này. Chúc cho tất cả được hạnh phúc và vui vẻ.
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    vui qua là vui, hay quá là hay, những ng ở nhà như mình lại được đọc hồi ký và xem ảnh, tuy ở nhà nhưng em cũng có cảm giác đuwọc theo bước chân của mọi ng
    Bây giờ nhà mình không chỉ là cuối tuần vui vẻ nũwa mà là cả tuần vui vẻ
    Ảnh mọi ng chup đẹp ghê, em thích cái ảnh của anh Vịnh chỉ tay làm duyên đấy, anh Vịnh vui tính thật
  5. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...
    Lần đầu tiên "du hí" cùng nhóm thật sự rất vui và ấn tượng, mỗi bác mỗi phong cách rất đặc biệt, mà phải công nhận các bác ngoài này wậy cũng dữ ghê, mà tổ chức cũng pro nhân đây gởi lời cảm ơn đến cá nhân bạn Giang_11, phanhuychu, là người đứng mũi chịu sào, chị DeepblueJean "nhí nhảnh", bác Ksw với những câu nói bất hủ lẫn "mất ngủ" , mà còn mệnh danh là từ điển sống của đòan... Cùng với nhiệt tình của anhem .
    Nhóm của mình từ Nam Định chạy về HN vào chiều nay, chuyến đi thuận lợi và phát huy không khí " CT V_V " nên thành công tốt đẹp.
    [​IMG]
    "cả nhóm trước khi vào Kinh đô Hoa Lư"
    [​IMG]
    không biết đặt tên cho tấm này là như thế nào.... "Mơ một ngày mai"
    [​IMG]
    "nhà thờ Đá"
    [​IMG]
    seri ảnh tác nghiệp của chị Hạnh và bạn Đức.
    chị có đầy đủ tư thế , thiếu nước lăn lê nữa là đủ :D
    [​IMG]
    Chị Ngọc quá "manh động", chắc hứng quá đây :))
    Chúc cả nhà một tuần mới, làm việc hiệu quả để có những ngày cuối tuần vui ...ất mong được gặp lại mọi người.
    Được thanhatbu sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 03/09/2007
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh nhớ tập hợp thông tin về Nam Định nhé... Mọi người cùng muốn biết lắm đó.

    Thứ 4 này cả nhà Off nhé. Dù sao cũng muốn bàn bạc xem Chủ Nhật này Nhà mình làm gì. Riêng phần mình có nhiều dự định quá. Lần này em Giang thu xếp vị trí Off ẹp thứ 4 nhá. Địa điểm nào sao cho phù hợp, Off sớm tầm 7h. Các bạn nhà mình không đi Ninh Bình cũng nhớ qua, để còn cho ý kiến CN tới. Không đi là lại mất quyền lợi ý kiến thì chết... LA, Tuyên, Giang, Việt, a.Thắng, Hoa, v.v.v nhớ nhé

    À phần ảnh ọt em vẫn còn nhiều lắm, hứa hẹn 1 chủ đề giới thiệu nữa cơ. Mai post tiếp
  7. koshka87

    koshka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của nhà mình vui thật đấy. Em thích cái kiểu ảnh chị Hạnh đứng ở giữa 2 cái lá đó. Trông chị giống angel ghê. (Có sướng tí tẹo nào ko hả chị? )
    Kết cả kiểu ảnh của anh Vịnh mặt đần thối ra nữa, trông từ bi quá.
  8. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Phần II
    .Đường lên Cúc Phương
    Trên đường vào Cúc Phương, xe Thanh đã bị thủng săm, cả nhà dừng lại đợi khắc phục sự cố. Ở đây Đ đã tranh thủ chụp những bức ảnh cận cảnh về các gương mặt tham gia trong đoàn. Và cũng không quên cả chú Vá Xe . [/QUOTE]
    Đính chính chút là con xe "giấc mơ II" của bác Tùng chứ ko phải của tớ, và cũng xin cập nhật luôn trên đường đi đến Phủ Dày (Nam Định) thì chiếc xe ấy lại lủng xăm 1 lần nữa (tổng cộng 3 lần) kết quả thay 1 xăm và 1 lốp, nhưng cũng may mắn gặp 1 gia đình nông dân ở Phủ Dày rất chi nhiệt tình , gia đình có cháu học trong Nhân Văn SàiGòn , vậy là nhóm thay lốp vá xăm thôi mà mất hơn 1 tíếng , trò chuyện là chính, còn được mời lại mời cơm hơhơ
    Sau khi chia tay với gia đình :((, thực sự cũng muốn về cùng đòan nhưng kế hoặch đã lên mà không biết ở lại đất bắc này bao lâu nữa nên nên anh em tranh thủ đi càng nhiều càng tốt.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trích của PhanHuyChu
    Ai cũng chụp ảnh vô tư, Riêng bạn Thanh bị Bảo Kê đòi tiền chỗ ngồi[/QUOTE]
    [​IMG]
    => Đến giờ hắn vẫn chưa buôn tha bác ạh. may kiếm bức này bù vào
    [​IMG]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Ai đó vẫn bị ụp sọt trên đường về. Khổ thân bác Hải, đã chụp ảnh cho người ta mà lại còn bị thế này.[/QUOTE]
    [​IMG]
    Giờ áy náy với bác ấy quá :D
    atbu nhận đợc món quá là chiếc CD "Loving You" Vol3 nghe hợp nhất là bản "i belive in Love" muốn pót lên cả nhà cùng nghe
    kèm theo 1 lời chúc và chữ ký HNP sau 1 thời gian mò thì àh ra đồng chí Hồng, cảm ơn đ/c tặng luôn u lại 1 tấm khá xinh,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà sàn nơi 18 "mạng" chúc ta qua đêm, một đêm khó wên! :D với "vụ án chiếc áo màu đỏ" tại sao lại nằm trên phần giường của mình, bác nào ném qua, khó hiểu...:)) Oan quá hehe
    [​IMG]
    tứ đại "ác nhân" cười nào...
    [​IMG]
    nguồn gốc của tấm hình này :khi vào rừng lúc ấy 22h30'''' không ánh sáng, nên tầm nhìn chỉ khỏang vài.... milimet bằng :DD "hơi thở" may nhờ mang theo máy ảnh Flash nên mới phát hiện ra bác Giang(nam) không thì cũng mệt với bác ấy, vừa đúng lúc bác ấy hóa "ma Cô" :)) (tự nhiên )
    Được thanhatbu sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 04/09/2007
  9. Scrapbi White

    Scrapbi White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hahahahha.... đến vỡ bụng với các bức ảnh của các anh chị mất, vui quá trời ha....
    Kỷ niệm chẳng là gì
    Khi lòng mình vội xóa
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng người còn ghi
    Em chẳng biết viết gì
    Đành ghi thơ ăn cắp
    Kẻo các bác lại hỏi
    Sao bé này toàn spam...!
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    Phần III ( Đường Về )
    Sau buổi đi rừng buổi trưa này. Cà nhà đã thấm mệt, bữa cơm Cà muối với thịt lợn Rừng rang đã ngon hơn rất nhiều. Cả nhà vẫn ăn 3 mâm, như mâm cỗ vậy, 6 người/ mâm chén. Phải được cái Bác Vịnh chọn mâm ngồi ăn rất chi là ... ngồi toàn các em trẻ xinh, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm khiến các em cứ hà Hốc mồm ra mà nghe anh kể chuyện. Còn anh thì mồm phiếm, tay vẫn cứ gắp đều đều....
    Trưa trời mưa nhưng giờ đã hết. Ăn xong nắng lên và cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cũng may mình chợp mắt được 1 ít. 1h cả nhà lại lên đường, do nhiều ý kiến thay đổi nên Kênh Gà đã được đổi thành Kinh Đô Hoa Lư. Đường về Cố Đô cũng gian truân lắm các bạn ạ
    Trên đường đi cảnh vật rất đẹp, do chúng tôi vào rừng muộn nên ít được ngắm cảnh lúc đi. Giờ về vẫn lại cảm giác lâng lâng như lúc rạo bước trong rừng vậy. Đường ra khỏi rừng cũng là đường xuống đồng bằng, nói vậy cho oách chứ cũng chỉ đi qua có mấy quả núi, mấy quả đồi thôi.
    Từ trên cao ban có thể phóng tầm mắt xuống, những con đường quanh co, những cánh đồng lúa, và xa xa là những ngọn núi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người cũng tranh thủ chụp ảnh, vì cảnh quá hùng vĩ và đẹp. Con đường quay trở ra Hoa Lư cũng gian truân là vì bác Tùng đã dẫn anh em đi " Đò Ngó " . Đoạn quay ra quốc lộ I bác dẫn anh em đi đuờng thôn quê, sau đó vắt qua con đê và có 1 bến đò toàn đò nhỏ. Mà cũng không hiểu sao thời gian trôi nhanh đến vậy, nhoắng cái đã 4h chiều. Cả nhóm quyết định tạm gác chuyến đi ở đây. Nhóm Thanh, Tùng, Nhung và Hảo đã quết định vi vu thêm 1 ngày nữa. Họ đi Nam Định ...
    Mọi người ra đến đường I chia tay 4 bạn, chúc các bạn lên đường vui vẻ, có những cảm giác mới. Không ai không khỏi xao xuyến, ai cũng buồn, có bạn suýt khóc... Mọi người chia tay xong đã thấy nhớ Cúc Phương và nhớ 2 ngày vui vẻ vừa qua.
    Cả đoàn thằng tiến về HN, đường về đến Hà Nam có cơn mưa to. Xe mình đã phải tạm trú tại 1 nhà ven đường nên về muộn hơn đoàn 15 phút . Mọi người chia tay nhau ở Parabol DHBK, kết thúc 1 chuyến đi tuyệt vời...
    ----------------------
    Còn tiếp... giới thệu về 1 thành viên trong đoàn, và những khoảnh khắc đáng nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này