1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @ thangav: anh Thắng ơi, Tông em đây ạ . Em chuẩn bị hết rồi, anh còn hỏi gì nữa không? đùa thôi tình cờ em cũng chụp chiến hữu Dép Tông này... Dép Tông của em trong chuyến đi thật đấy ạ
    [​IMG]
  2. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    NHóm của mình tán thành ý kiến của SS DeepBlueJean13 ...
    Mình sẽ offline trong quán Karaoke, share kho ảnh cho mọi người.
    Sau chuyến đi hòằnh tráng vừa rồi, tuần này anh em mình relax nhẹ nhàn thuii :D như hát hò, rùi xem phim chẳng hạn. (nhắn Ae luyện giọng từ hôm nay là vừa :)) )
    Dư âm của chuyến đi 02/09 vẫn kéo dài, có thời gian gặm nhắm chuyến ấy, để "mổ xẻ" mấy tác phẩm (ảnh) của Ae. Vậy nên kết hợp Offline thứ 4 và chuyến đi cuối tuần (địa điểm gần) luôn là hợp nhất, tiết kiệm thời gian và chi phí của Ae.
    Còn ý kiến vào buổi Trung Thu , phát thảo sơ bộ của Đức, mình ủng hộ hai tay, ăn Trung thu HN được 3 mùa nhưng chưa có cái trung thu nào nên hồn, vậy nên vẫn hi vọng trung Thu lần cuối ở đất HN thú vị, ý nghĩa , mong Ae tham gia cho vui.
    Còn nội dung chi tiết thì Ae thảo luận sau, nhóm miền Trung xin đặt 1 chân.
    @ Chị Ngọc: cái đĩa của chị nghe cũng được ghê , rất Teen hèhè.
    @ Hà Anh : xế "xịn" = lái "lụa" + T8m "tốt"
    anh vẫn cảm giác phóng xe giữa lúc trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, nhưng quả thật lúc ấy cảm thấy bị giật điện thật, may vẫn bình an ... Phù.....
    Được thanhatbu sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 04/09/2007
  3. mc_murphy

    mc_murphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, kể từ lần cuối cùng online để pm cho Đức đký đi NB với mọi người đến nay đã vừa tròn 1 tuần. Hic, 1 tuần ko online đúng là bị lạc hậu thật, mỏi tay, mỏi mắt để đọc tin, xem hình. Đọc đến đoạn này và đặc biệt là cái câu bôi vàng, thì tớ xúc động nghẹn ngào (dù băn khoăn ko hiểu tại sao). Chị H ơi, hình như em là cái đứa con gái sau cùng thì phải hihi
    E hèm, tiện đây cho gửi lời cảm ơn nhìu nhìu tới BTC đoàn nhé, cảm ơn nhất phải là bạn Đức, ko có sự nhiệt tình của cậu này với mấy chục tin nhắn thì chắc 2/9 tớ phải nằm nhà chứ ko được đi chơi vui thế này. Vui nhưng mà mệt quá trời đất.
    Tiếp đến là bạn Giang nữ nhanh nhẹn, xốc vác, ôi giá mà tớ cũng khoẻ và nhanh nhẹn được như bạn.
    Chị Hạnh đầu tầu gương mẫu quan tâm chăm lo cho các em nhỏ chu đáo ghê. Nhớ nhất là lúc chị lo cho cái đứa "huyết áp thấp" này bị chậm bữa sáng vì xe đến muộn hihihi.
    Bạn Hải: ghét bạn vì cái tội chạy xe có 40km/h trên quốc lộ, lại còn ngây thơ "đi nhanh đến đó làm gì" để xe đến muộn, tớ bị nắng thui đen xì. Nhưng mà nói vậy thôi, chân thành cảm ơn...bạn gái nào đó đã huỷ chuyến đi để dành cho tớ 1 bác xế cẩn thận như vậy, nhờ có bạn ý mà tớ có được chuyến đi này. Vô cùng cảm ơn bạn gái đó. Cảm ơn chân thành từ đáy lòng bạn Hải đã chở tớ đi và về đến nơi đến chốn, bất kể mưa gió, mệt mỏi. Tặng bạn Hải thay lời cảm ơn. Sẽ hậu tạ sau.
    Bác Vịnh thì....chả bàn phím nào tả hết. Bác đúng là "gừng càng già càng cay", đanh đá cá cầy. Em cũng phải cảm ơn bác rất nhiều, may mà đi cùng bác đoạn cuối trekking Cúc Phương, khiếu hài hước của bác làm e bớt mệt, nếu ko được nói, được cười như vậy ko biết e có đi nổi đến đích không nữa. Cảm ơn bác nhiều.
    Bộ đôi Hà - Ngọc quấn quýt nhau như đôi sam. Eo ơi, nhìn 2 người, em lại chạnh lòng
    Bạn Hồng (hihi, gọi là "bạn" cho trẻ hoá đội hình ) hơi bị xì tin, cá tính nhé. Nhìn bạn mình nhớ lại ''''''''1 thời" của mình. Hí hí, thế nào mà giờ lại được bạn Đức intro là "hiền lành". Thảo nào hôm đó mưa tới mấy bận.
    Iem Hà Anh: hí hí, ghét iem này ghê, cái tội đi muộn làm mình suýt bị chậm bữa sáng. Ờ, mà Hà Anh chụp ảnh duyên thế nhờ, có bí quyết gì không? (Hỏi luôn cả bạn Hồng nhé, sao 2 đứa chụp tươi thế)
    Nhóm 4 bạn miền Trung: ai da, giọng các bạn nghe dễ thương thật đấy, yêu ghê cơ. Bạn Nhung có vẻ ít nói nhỉ, cảm ơn đã cho mượn tuýp đánh răng nhé, tặng bạn nhành hoa
    Bạn Thanh 83: Chậc, bạn sao giống cái thằng ku 83 hàng xóm cũ nhà mình thế. Thấy bạn tự nhiên lại nhớ tới nó, 1 thời tuổi thơ hoành tráng của mình
    Bạn Tùng: hihi, bạn này xui quá, sao mà xe thủng săm tới 3 lần vậy. Trước khi đi, bước chân trái ra khỏi cửa hả? Tặng bạn cho bớt xui nhé.
    Bạn Hưng: thày giáo đạo mạo ghê, "26 tuổi, độc thân, vui tính" ---> thày giáo học thêm ngành marketing hả?
    Bạn Hảo mi nhon: xí xọn, hoạt bát, vui tươi, hồn nhiên, mê chụp ảnh, nếu có dịp, mong được đi du lịch với bạn. 1+1 vẫn hơn là đi 1 mình phải không?
    Em Thanh: Trông lẻo khẻo, xanh xao thế mà trek giỏi nhỉ. Đúng là ko nên nhìn mặt mà bắt hình dong hihi. Cảm ơn đã đập giúp chị bạn muỗi lúc bạn ý đang cong mông lên xin chị tý huyết. Hix, chưa thấy bạn nào dã man như bạn ý, cái đứa thiếu máu nghiêm trọng như chị cũng chả tha, sao bạn ý ko xin huyết bác Vịnh hay mấy bạn mà bác Vịnh bảo là "mặt bị thịt" ý nhỉ? Đúng là ác như tê giác. Đời bất công ghê cơ. Cảm ơn em 1 lần nữa.
    Bạn Hằng: nữ tính nhất trong đoàn hí hí, mạn phép nói thế vì thỉnh thoảng lại thấy bạn....soi gương, lúc đầu hơi "cay cú" vì bạn ko quyết tâm đi NB cùng tớ trong trường hợp ko tìm được xế nhưng mà sau khi nghe Giang nam kể chuyện của bạn thì mới biết. Bạn còn quyết tâm đi hơn cả mình. Khâm phục ý chí của bạn. Bạn có vẻ sắc sảo mà vẫn "nữ" ghê.
    Bạn Giang (nam): Nhớ nhất là lần bạn này tưởng bở khi trả tiền xăng. 31k, đang loay hoay tìm tiền để trả, chị Hạnh nhanh miệng: "Đây, chị có đây". 2 giây ngỡ ngàng, bối rối, bất ngờ, và có phần "sung sướng", Giang nam ngượng ngùng thỏ thẻ: "Ơ, thôi, chị để em trả". (cứ tưởng chị H hào phóng trả cho, ai dè chị chỉ định trả hộ 1000 lẻ thôi---> Giang "quê" 1 cục ). Thấy hoạt cảnh này, xin lỗi bạn Giang, tớ ko nhịn được cười.
    Cảm ơn bạn Giang đi cùng tớ đoạn trekking, hơi tủi thân khi thấy mọi người xì xào "sao 2 anh chị này đi chậm thế, ko biết có chuyện gì ko?" hix, có tiếng mà chả có miếng nhờ Giang nhờ?
    Ah, mà phê bình bạn Hằng nhá, chả nói đỡ hộ bạn Giang 1 tiếng khi mọi người nói oan bạn ý là "cái cậu này sao mà ít nói thế nhờ, toàn tách đoàn đi thôi, chả hoà nhập gì". Oan Thị Mầu quá, bạn Giang hơi bị "nói nhiều" đấy. Cái này có bạn Hảo, Giang nữ chứng kiến nhá.
    Mà chán bạn Giang ghê, nhờ chụp hộ mấy tấm ảnh ở cây chò, mà phân nửa số đó bị rung. Lần đầu chụp hình hả?
    Cảnh thì đẹp ơi là đẹp, bỏ ảnh đi thì tiếc cảnh, mà giữ lại thì tiếc cho...người mẫu
    Ơ, mà phải công nhận là mọi người chụp ảnh có hồn thế nhờ, hix, xấu hổ quá, tớ chụp được có mấy tấm thôi, cắt cảnh hơi bị lung văn tung. Nhưng mà tạm thời chưa up ảnh trả Hồng, chị Ngọc được. Tớ còn phải up lên photobucket để lưu ảnh đã. Hẹn mọi người sau nhé. BB.
    Được mc_murphy sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 04/09/2007
    Được mc_murphy sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 05/09/2007
  4. babygirl83

    babygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ ơ, bạn Giang nam đi cùng tớ ít nói cực nhé (vì tớ cũng ít nói mà). chẳng qua lúc về đi cùng người nói nhiều nên hợp cạ thôi. chết thật ít nói không có tội nhá
  5. mc_murphy

    mc_murphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, thế mà nghe bạn Giang nam nói thì hình như ko phải thế đâu nhá....Chả biết nên tin bạn nào đây.
    Hihi, mà hôm đó Hằng về nhà mấy giờ? ở xa thế cơ mà, có mệt không?
  6. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    khíp, chị Hoàng Anh nhớ đến từng chi tiết, mà sao anh hải đc các chị ưu tiên thế, bao nhiêu ng làm xế mà mỗi anh hải đc tận 2ng hứa hẹn hậu tạ, sợ thật
  7. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thế hôm nào a được hậu tạ, a PM cho e để đi cùng nhé.
  8. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thế thì đánh nhau chết anh ah, em chả dại
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cả nhà là hum nay e đc biết là có 1 tên bảo là hội CTVV là hội ở bẩn, mai mọi người có muốn xử lý ko ạh? :))
    @pak Vàng anh: cảm ơn pak quá khen, e cũng bình thường thui mà. hehe, e cả pak cùng quan điểm đấy, pak Hải rất chi là cẩn thận, dễ thương nữa chứ.
    @Đức: tks bạn Đức đã chụp cho tớ mấy kiểu đẹp như thế. Lần sau tình nguyện làm người mẫu cho bạn
  10. babygirl83

    babygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy về đến nhà là hơn 7h, ướt hết cả túi quần áo. Hôm nay off mong sớm gặp lại mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này