1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày làm việct vật vã. về nhà lên Hội vui vẻ ( CT V_V ) để xả, nhưng thấy nhiều bác cancel chuyến đi, rồi bàn tới bàn lui mặc dù hôm thứ 4 đã tổ chứdc một buổi Ofline chu đáo.,,,
    Thôi thì hôm nay tớ xả luôn trên này, góp vài ý kiến.
    Không hiểu sao trước ngày thực hiện chuyến đi, là các bác thi nhau cancel chuyến đi dù biết là có vô số lý do và là những lý do hòan tòan chính đáng, nhưng như vậy sẽ làm cho các bạn trong ban tổ chức vô cùng bị động và bao nhiêu nhiệt huyết như công cóc,,,cả các mem tham gia cũng vậy. Còn việc đi đâu, cách thức, thời gian chúng ta có thể xê dịch, nhưng trong buổi offline vừa rồi anh em mất khối thời gian đã vạch ra, (19h30 đến gần 22h) thì những lý do lựa chọn các nơi, cách thức , đã khá chu đáo nên có lẽ không nên làm rắc rối thêm khi mà có ý kiến thay đổi như ăn nơi này xem chỗ khác, bỏ cái này bỏ cái kia...đặc biệt là gần đến ngày "xuất phát". Rất bị động cho mọi người bác ạh. Vì chúng ta là tập thể lớn mà.
    Nhưng nếu bạn nào, không thể tham gia cùng nhóm thì có thê liên lạc trực tiếp (messeage hơặc Call) với BTC là Đức hợặc Giang, nhanh, gọn , hạn chế post những thông tin ấy lên đây . NẢn cả những người chuẩn bị đi, người tổ chức và thực sự các bạn cũng không vui.,,,,
    Vài ý kiến trên mục đích chỉ giúp Hội ta thêm vui, theo đúng tiêu chí của hội , nếu có gì không ổn các bác cho ý kiến.
    Còn kế họăch tuần này, nhóm tớ đăng ký 4 chân như đã nhắn và sẽ tham gia tới bến hìhì... đi rông trong BÁch Thảo, Ăn bún đậu mắm Tôm, rùi xem phim cùng cả nhà, sau cùng là hát hò và đập phá.... hehe..
    Còn Dzụ phim ì tuầnnày : nếu không có phim "tội ác sau ô cửa" thì chúng ta xem phim" số 23 bí ẩn" đi, nghe bảo cũng hay lắm.... xem cùng Hội CTVV thì phim nào chả vui, cho cả phim bi hài, hay kinh dị cũng cười rầm rầm ấy mà...
    Được thanhatbu sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 07/09/2007
  2. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà vì em chê phim số 23 , nhưng dù nhà mình có đi xem phim j thì em vẫn cứ theo thui, chưa bao giờ em không muốn đi vì nhiều bạn nhà mình bỏ ( có lý do chính đáng hoặc không, nhưng chắc là chính đáng cả) , em chỉ muốn nói đúng những j mình biết thôi, phim số 23 đợt em xem trong rạp có khoảng 20 ng thì sau 10 fút nửa số bỏ về vì không hiểu phim nói j. em chỉ muốn góp ý, mà thấy cũng hợp lý khi góp tiếng nói như thế. túm lại lịch chủ nhật này kế hoạch thế nào cũng oki , miễn đc đi cùng nhà mình là vui roài
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chung và ý kiến riêng:
    Cancel vụ Xem Phim. Đúng 8h30 có mặt tại Cổng Bách Thảo trên đường Hoàng Hoa Thám. Dạo chơi, vui vẻ đến 11h30. Sau đó đi ăn Bún Đậu Mắm Tôm.
    13h Trà Đá nhé, tìm 1 cái Vườn Hoa nào đó ngồi cho nó mát mẻ.
    14h Đi Hát Hò Văn Nghệ Văn Gừng.
    @ Lan Anh: bạn đặt lịch Hát Hò khoảng tầm 14h nhé.
    -------------------
    Bạn nào có việc bận thì cứ PM riêng cho mình nhé.
  4. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Theo nguồn tin: tối 07/09 có vụ thả Đèn Trời ở Mỹ Đình. Theo chân Phóng Viên Mr.Chú chúng tôi đã có được những thông tin nóng hổi nhất về Buổi Tối thả Đèn Trời này.
    Phóng sự cung cấp thông tin, cũng như ý kiến dự định cho buổi Off ẹp Tết Trung Thu sắp tới.
    07/09 thời tiết như muốn mưa. Tối nay như sắp có cơn mưa to vậy, Gió to và là 1 điều kiện khó khăn cho Đèn Trời cất cánh. Nhưng mọi sự không như ý muốn của khán giả đến xem.
    Đúng 8h35 các bạn bên thả Đèn có mặt. Gió to, nhưng các bạn vẫn quyết định thả những chiếc đầu tiên
    [​IMG]
    Qua sự xem xét của Phóng Viên Hội CTVV thấy:
    1. Đèn Trời làm theo hình chóp ( không được tốt lắm, vì gió to sẽ dễ thổi bay, ít diện tích cho không khí vào lưu thông ).
    2. Bấc để đốt làm bằng giấy, mà lại còn tẩm Dầu chưa khô. Nên lửa cháy to và nhanh, dẫn đến Đèn đốt lên nhưng bay không cao và chỉ đi được 1 đoạn ngắn.
    Đèn trời Hình Chóp:
    [​IMG]

    Và kết quả là chỉ bay lên được đỉnh toà nhà Sân Vận Động rồi từ từ lịm dần.
    Đèn trời xuýt gây tai nạn cho Khách xem.
    [​IMG]
    Và cuối cùng đốt 7 hay 8 cái thì 7 cái Hỏng và chỉ bay được 1 cái lên đến đỉnh sân vận động rồi lại xuống.
    [​IMG]
    Tranh thủ 2 lúc Gió to không đốt được 2 thành viên Phóng Sự ra làm kiểu ảnh:
    [​IMG]
    Bản tin Hội Cuối Tuần Vui Vẻ 07/09/07
    Được phanhuychu sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 07/09/2007
  5. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng là ko thả đc cái nào ah, kết cục buồn thế, hẹn nhà mình chủ nhật nhé, từ mai em bị cắt net hêh
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mai xong việc sớm, chạy qua Bách Thảo một chút cùng mọi người.
    To Đức: Mai mang cho anh cái USB nhé.
  7. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Oài, không ngờ cái vụ xem Film lại gây hiệu ứng thế này. Thôi Chị Hạnh, Đức và tất cả mọi người đừng care điều này nữa. Không nên để ảnh hưởng đến buổi đi chơi ngày mai. Tiêu chí của hội là "Cuối tuần vui vẻ mà" .
  8. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Dung vay,
    to chi Hanh: Thuc ra moi lan doc cai tit bai kieu "mai e ban roi`..." em cung thay...dung la do hoi, chi co li do chinh dang...thi moi nen dua ra, chu toan nhung li do lang~ xet the...dua ra mat ca hung.
    Nhung ma ko sao chi ạh, em thay van ko anh huong gi den hoa binh the gioi, hoi CTVV van di van choi va van co nhung kieu anh nghe thuat.
    Tinh than cua hoi van the, em thay ko he lung lac ti nao.
    Moi tuan lai cho den chu nhat de "VUI VE".
    Thay mat moi nguoi, cam on anh Duc, chi Hanh, em Giang...nhung nguoi luon di dau trong cac vu sap xep va to chuc. Du ko noi ra nhung ai cung cam on, va chac chan ai cung se choi va VUI VE het minh. Nhung chuyen linh tinh khac chi la chuyen nho thoi chi ah. Bo qua cho doi them dep...hi`
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Các bạn chú ý một tý nhé. Topic của các bạn xuất hiện hơn 1 tháng mà có tới trên 7x trang. Từ trang 70 đến trang này là các nôi dung không liên quan nhiều đến du lịch mà chủ yếu là rủ nhau đi xem phim, hát karaoke, các thông tin về rạp chiếu, quán xá... và vài chục bài chỉ có 1-2 câu, mang tính chát mạng chứ không phải một bài viết.
    Mong các bạn có ý thức hạn chế spam, để giữ cho topic của chính các bạn nói riêng và box DL nói chung có chất lượng và hấp dẫn thêm những thành viên khác.
  10. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Zorzo đã nhắc nhở. Hehe, đêm hôm qua làm việc xong, uống tí rượu, tự dưng thấy nao lòng, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã 1 tuần trôi qua. Nhớ tối thứ 6 tuần trước còn đang lịch kịch đồ, còn đang phân vân đi hay ở, rồi thì lo đủ thứ. Thế là mở mạng vào tìm topic của nhà mình, đọc và ngắm cho đỡ nhớ (Ksw lỡ tay xóa sạch đống ảnh đã chụp hôm đi Cúc Phương, dở hơi quá)
    Đọc hai bài của Mr.T và Ms.H, Ksw dường như thấy mình cũng ở trong đó. Thực ra, chúng ta lập một hội vui vẻ vào những ngày nghỉ cuối tuần là muốn cùng nhau tìm sự thoải mái thanh thản sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng. Vì thế ai có mong muốn tham gia thì cứ nhiệt tình tham gia, ai bận thì thôi, nếu đã lỡ đăng ký tham gia thì có thể gửi tin nhắn cho các bạn tổ chức như Ms.G, Ms.H, Mr.Đ, không nên viết vài dòng cụt ngủn lên trên này. Không phải vì lo làm nhụt chí những người tham gia vì ai đã nhiệt tình thì có gì làm họ nhụt chí được, nhưng có thể sẽ làm người khác đánh giá rằng bạn không có thiện chí hoặc ra vẻ VIP, thêm một tội nữa là spam.
    Ngày mai, Ksw sẽ bận cả buổi sáng, nếu không phải làm gì vào buổi trưa thì sẽ qua nhập hội với cả nhà.
    Xin giới thiệu với cả nhà một vài thông tin về nơi ta sẽ đến.
    BÁCH THẢO
    Vùng đất Tây Bắc của thủ đô ngàn năm văn hiến được đánh giá là mảnh đất có cảnh quan kỳ thú nhất. Nơi đây, núi Tản Viên mờ ẩn hiện nơi chân trời, và soi bóng trên mặt nước Tây Hồ. Quanh hồ, tập trung nhiều phường xóm làng nghề truyền thống chứa đựng bề dày của nền văn học dân tộc (nơi sống và làm thơ của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương). Trong địa phận phường Khán Xuân ngày xưa, cạnh phủ Tây Hồ, lợi dụng nơi có 1 hồ nước đẹp, người Pháp đã cho xây dựng ở đây 1 quần thể màu xanh kỳ diệu: đó là vườn Bách Thảo. Để cảnh quan bớt đơn điệu, các nhà thiết kế vườn đã cho đắp 1 ngọn đồi thấp đặt tên là núi Nùng kèm theo nhiều bãi cỏ và các lối đi quanh co dưới tán các cây gỗ sum xuê. Vườn Bách Thảo nổi lên như 1 khu vươn thần tiên của thủ đô Hà Nội.
    Trước đây, khi mới thành lập vào năm 1890, vườn có diện tích trên 33ha, bao quanh và sân sau của tòan bộ quần thể các dinh phủ và biệt thự của người Pháp. Nơi đây ngòai các cây gỗ sẵn có, các nhà khoa học còn sưu tập trồng các lọai cây bản địa quý hiếm từ Bắc chí Nam, và dẫn giống nhập trồng thí nghiệm các loài ?odị hoa kỳ thảo? từ nhiều vùng trên thế giới. Để tăng thêm sự hấp dẫn và tham quan thưởng ngọan, rải rác dọc theo lối đi, người ta cho xây các chuồng nuôi chim thú. Do đó, vườn Bách Thảo còn được gọi là vừơn thú.
    Sau nhiều thăng trầm, biến đổi, ngày nay vườn Bách Thảo lại được gọi đúng với tên của nó (chim thú trước đây đã chuyển vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ở Hà Nội đã có 1 khu nuôi động vật riêng: Vườn Thú Thủ Lệ). Vườn Bách Thảo chỉ còn diện tích trên 10ha nằm trong phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên nơi đây vẫn còn giữ được cái tinh túy nhất của khu vườn ngày xưa. Núi Nùng vẫn soi bóng trên hồ Vị Danh xanh trong, cây gỗ đã lớn ở độ trưởng thành, xum xuê che bóng cho các lối đi. Tô điểm thêm cho nền của kiểu rừng ẩm thường xanh nhiệt đới khá phong phú về chủng lọai, còn có các bãi cỏ thóang rộng, các khu vườn tượng, khu sưu tập phong lan, khu đảo yên tĩnh và các khu thư giãn dạo chơi. Bách Thảo ngày nay đã trở thành 1 điểm du lịch quý vừa để nghiên cứu học tập vừa phục vụ tham quan thưởng ngọan cho moi tầng lớp nhân dân. Bách Thảo còn được 1 vùng tự nhiên rộng lớn bao quanh hỗ trợ, như phía Bắc và Đông Bắc có Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, phía Tây là dải đất phù sa dọc sông Hồng với làng hoa Ngọc Hà, và phía Đông và Đông Nam tập trung 1 quần thể di tích lịch sử đồ sộ: quảng trường Ba Đình và khu lưu niệm Hồ Chủ Tịch. Không gian bao quanh của vườn Bách Thảo trở thành thóang đãng và văn hóa nhất của Thủ đô, du khách đến vườn Bách Thảo được đắm mình trong khu vực tự nhiên và lịch sử đẹp của Hà Nội.
    Bách Thảo Hà Nội không chỉ đẹp về cảnh quan, vị trí mà bản thân nó còn giàu về thành phần cây cỏ. Trên mảnh đất tuy nhỏ hẹp, nhưng đã có mặt nhiều loài cây gỗ quý hiếm đặc trưng cho các cánh rừng ẩm nhiệt đới phương Nam. Số loài ở đây chiếm trên 2/3 các loài cây hiện hữu, còn lại 1/3 là các loài cây nhập nội từ nhiều châu lục trên thế giới: Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương?? Các loài cây cũng đại diện cho các họ, bộ của hệ thực vật bậc cao có mạch, nổi bật là các loài cây thuộc ngành thực vật hạt trần và thực vật hạt kín. Vào vườn Bách Thảo khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng các loài cây thân gỗ có đường kính 2, 3 người ôm không hết, các lọai cây thân cột khổng lồ của họ Cau Dừa, các cây gỗ có bộ rễ phụ buông dài của nhóm Si, Đa, Đề, các loài cây leo thân gỗ , các giò Phong Lan khoe sắc và các cây cảnh sặc sỡ của bốn phương trời.
    Với thảm thực vật đa dạng và phong phú, với các tán cây gỗ rộng lớn khép kín, với các bãi cỏ xanh tươi và với mặt hồ thóang rộng, vườn Bách thảo thực sự góp phần lớn trong việc cải thiện môi trường sống. Không khí ở đây luôn thóang mát, tiếng ồn, khói, bụi do các phương tiện vận tải và các họat động công nghiệp tạo ra đã được giảm sút khá nhiều. Không gian luôn tĩnh lặng, dễ chịu, trong tiếng gió lao xao qua kẽ lá và rộn ràng tiếng chim hót gọi đàn. Bách Thảo đã đem lại sức khỏe, tăng khả năng lao động và káo dài tuổi thọ cho cư dân Thủ đô và khách tham quan du lịch.
    Từ khi thành lập đến nay, vườn Bách Thảo đã trở thành nơi làm việc của nhiều nhà khoa học trong và ngòai nước. Nhiều công trình nghiên cứu được thai nghén và thực hiện, giá trị này đã được đánh giá: Bách Thảo là Hòn Ngọc Xanh của Thủ đô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này