1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koshka87

    koshka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chúc chị Lan Anh sinh nhật vui vẻ nhé. Chúc chị thêm tuổi mới có thêm thật nhiều niềm vui.Hẹn gặp lại chị vào đợt đi Đường Lâm nhé.
    Happy birthday to you, to you. this is your day, your day......

  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Ảnh cây nhà lá vườn, có gì ko đẹp, bà con bỏ qua nhé.
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    (Hy vọng ko có bác Mod nào ghé qua, ko lại bảo mình up ảnh linh tinh )
  3. mc_murphy

    mc_murphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho là tớ ném đá nhé, nhưng tớ có ý kiến bé bé thế này. Mình... hoãn chuyến Phố Hiến lại mấy tuần nữa đc ko?
    Tên của hội là "Cuối tuần vui vẻ", mà đã vui vẻ thì không nhất thiết cứ phải đi xa mới vui đúng không? Đôi khi gặp mặt nhau cũng thấy vui lắm rồi....
    Mọi người ở đây hầu hết cả tuần đều bận làm việc, bận học. Thực sự là khá mệt chỉ mong cuối tuần được vui vẻ, thư giãn. Những chuyến đi chơi xa thực sự rất vui, nhưng ko phải ko oải. Rồi thì tần suất gặp nhau của hội hơi bị nhiều, tuần nào cũng gặp mặt, đi chơi. Nếu hội cứ tổ chức những chuyến xa xa vậy, thực sự là hơi bất cập. Vậy hay chăng mình nên tập trung đi những điểm gần gần, ngắn ngắn trong Hà Nội hoặc ngoại vi HN 1 tí xíu, hoặc có khi chỉ cần đi 1 điểm nào đó có cảnh, có không gian trong vòng 1/2 ngày thôi chẳng hạn. Rồi thì 1 tháng hay 1,5 tháng hoặc 1 quý làm 1 chuyến xa hơn cho đã.
    Tuần này thay vì đi Phố Hiến, mình có thể chuyển hướng đi những điểm gần gần, ngắn ngắn như BT dân tộc học hay chùa Hà, Văn Miếu chẳng hạn: cả đi về, tham quan chụp hình cũng chỉ mất 1/2 ngày. Đã vui thì 1/2 ngày cũng vui, cứ gì phải đi cả ngày.
    Hoặc có thể tới Khu sinh thái Cọ Xanh - ngay Đông Anh được không? Ở đây có dvụ câu cá, có hồ ao sen, có cái đồi con con, vườn trúc, vườn cau, nhà sàn, cầu treo, túm lại là có không gian thoáng rộng để các mem chụp ảnh, vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn. Lúc đi hoặc về có thể rẽ qua Khu đô thị Ciputra chụp hình, ở đây có đài phun nước tắm ướt mấy bức tượng vũ công balê người Nga, trông rất giống cái biểu tượng đôi nam nữ nắm tay nhau trong các phim truyện Nga ngày xưa....ở đây cũng chụp hình được đấy.
    Toàn bộ tour Phố Hiến nói là chỉ 70km thật, nhưng rõ ràng là cả ngày mình sẽ phải di chuyển rất nhiều, vì thăm quan mấy điểm cơ mà. Vui thì vẫn vui nhưng có vẻ hơi oải cho 1 tuần làm việc mới chăng?
    Tớ thì muốn tuần nào cũng đi cho vui, nhưng mà CN nào bố mẹ cũng thấy con mình mất dạng cả ngày bất kể mưa gió....hic....khó ăn khó nói....Mà bỏ ko tham gia thì lại thấy tiếc. Nên nếu BTC làm tour ngắn chủn thì mấy mem bọn tớ lỡ may ko tham gia được cũng đỡ tiếc hơn chứ nhỉ???
    P/s: Tớ đang thắc mắc ko biết đến mùa quýt nào mới lại có chương trình karaoke nữa đây. Tuần trước phi xe tới nơi thì các bác đã về được 1/2 tiếng rồi, vừa tức vừa tiếc cái công mài giọng mà chưa có dịp xài.
    Nhanh ko có mùa đông đến nơi rồi....
  4. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà : vụ bỏ phiếu cho chuyến đại hội toàn box du lịch đã chốt lại là Tam Đảo nè (lại tụi môtô, ôtô vào ủng hộ rào rạt đây mà), ưu tiên ngay sau đó là Mai Châu. thời gian 22-23/09.
    NGHE CÓ VẺ THÚ VỊ NHỈ???. Cả nhà mình suy nghĩ về việc tham gia giao lưu toàn box du lịch xem thế nào này ! ! ! ! !
    (có thể bỏ 2 kế hoạch của Nhóm, để tham gia 1 hoạt động này chăng, chốt 1 dịp hoạt động có ý nghĩa nữa trong tháng 9 này. tháng 10 đã bắt đầu lạnh rồi) - 1 ý tưởng nhỏ thôi
    @ ý kiến của Mc-murphy đưa ra khá là hợp lý. deep bao giờ cũng muốn ủng hộ cho 1 kế hoạch mà càng nhiều người có khả năng tham gia càng tốt. (nghĩ thế mới tham gia vào Hội cuối tuần vui vẻ này. tiêu chí là đi lang thang tìm hiểu về Hà nội, loanh quanh ra vùng ven đô, nếu có thời gian + sức khoẻ + tiền bạc thì mới mở rộng ra các vùng lân cận xa xa một chút. Mỗi tháng 1 lần, có thể tổ chức 1 chuyến đi xa. Xa đến cỡ nào thì phụ thuộc vào khả năng của số đông (đi đâu không quá phụ thuộc vào chuyện mình có thích, có ưa, có ăn được đồ ăn, có hợp, có thế này có thế kia không .... với nơi đó, miễn là đi với nhau thì vui, chia sẻ với nhau). Nhóm càng ngày càng gần gũi, về sau có thể tập trung đi pic nic như mc-murphy nói là đi câu cá hay tập trung nấu ăn đâu đó ... rồi mọi hoạt động nên đi vào chiều sâu, chứ kô phải cứ hời hợt mãi đâu ...
    thôi viết dài rồi mod lại soi cho. kế hoạch đã bàn rồi cứ thế tiến hành đi. mọi ý kiến đóng góp dần dần trao đổi với nhau, để các hoạt động của nhóm có ý nghĩa hơn.
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Lan Anh: Chúc mừng sinh nhật chị nhé! (Anh Thắng chơi trội hơn cả nhà mình vụ quà cáp nhé!Hôm nào là anh em phải đưa ra xử công khai để tránh búa rừu dư luận mới được)Ka ka
    Nhắn anh Hải: cái ảnh chụp vỉa hè của anh đẹp quá!Hôm nào cho em xin về ngắm dần (Liệu ngắm thì nó có mòn đi ko nhỉ?)
    Nhắn anh Vịnh: Đấy ko phải chân em, em hay phá phách, anh có thấy trên avatả có dòng chữ "tổ trưởng tổ phá hoại" ko? Thế nên em lắm sẹo lắm!. Thứ 7 cho em đi chơi với nhưng 8h hơn nhé!
    Nhắn bạn mc_murphy: mình cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Tuần này bác Vịnh lại có một kế hoạch như vậy thì nên chăng ta dời chuyến Phố Hiến sang tuần khác. Chưa đi bây giờ thì Phố Hiến cũng chưa thể biến mất trong 1 tháng được. Và em cũng có một đề nghị như sau: Hoạt động của HCTVV có thể xen kẽ, tuần này đi chơi xa; tuần tiếp theo sẽ là ăn sáng, uống cà phê, hoặc dạo loanh quanh; có thể linh động buổi loanh quanh vào sáng chủ nhật hay tối thứ 7. Chứ chủ nhật đi roài thứ 4 lại thác loạn nữa thì phải đổi tên thành Hội cả tuần vui vẻ mất. Như thế là không tốt cho sức khoẻ đâu
    Thật sự là thời gian này em muốn đi càng nhiều càng tốt, ai rủ cũng đi, bao nhiêu ngày cũng đi, nên càng nhiều hoạt động thì em càng thích. Nhưng để chúng ta có thể thật sự là một nhóm lâu dài, rất ít tình trạng có nhiều người chỉ đi cùng nhóm một lần thì em nghĩ nên như trên.
    Đấy, anh em nhà mình cho ý kiến để cả nhà còn duyệt kế hoạch lâu dài!
    Được giang_A11 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/09/2007
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Bạn HA nói cũng có lý, em thấy 1 tháng nên đi xa 1 2 lần. Hội nhà mình nếu đi 1 ngày thì khoảng cách <100km. Còn tuần này đã lên lịch rồi thì theo em không nên thay đổi lại.
    Còn từ tuần sau: vào các CN sau khi kết thúc chuyến đi thì nên dành ít phút lên kế hoạch tuần sau luôn. Mọi người cũng cho ý kiến nhiều vào.


    -------------------------
    Còn việc Đại Hội Box Du Lịch, nếu rơi vào CN thì nhà mình bỏ hết việc lại và đi Hội Du Lịch thôi. Em thấy đi Tam Đảo cũng hợp lý.
    Được phanhuychu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 11/09/2007
  7. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã lên kế hoạch rồi thì không nên bỏ, tuần này cứ theo kế hoạch đã định đi Đức ạ. Sau đó ta bàn cho kế hoạch tuần tới và Trung thu này. Anh nghĩ tranh thủ khi trời chưa sang đông thì còn đi xa được chứ lạnh rồi sợ mọi người khó dậy được sớm . Gió bão mịt mùng, thời tiết ảm đạm có muốn đi xa cũng khó.
  8. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    giờ mới vào chúc mừng sinh nhật chị Lan Anh đc, chúc chị luôn vui vẻ đáng iu như bi giờ:D
    còn về kế hoạch đi chơi tuần sau thì em đính chính lại là em vẫn solo, bạn em bận rùi anh đức ạ, em thấy đổi kế hoạch cũng đc nhưng có vẻ hơi cập rập quá.
  9. mc_murphy

    mc_murphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  10. tminhads

    tminhads Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hello tất cả các thành viên của hội cuối tuần vui vẻ. Nghe tên hội đã thấy vui rùi. Mình tham gia với nhé. Cuối tuần này mọi người đi đâu vậy (mình thấy hơi tiếc vì ko tham gia sớm hơn vì thấy địa điểm các bạn đã đến đều rất thú vị)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này