1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "Cuối tuần vui vẻ " Ảnh ( Tr. 5, 16, 26, 31, 44, 59, 76, 83) Đường Lâm Lúa Vàng 30/09

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 27/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, các pác thui thì kệ nguời ta đi ợ. quyền tự do ngôn lẹn ý mà, Hội nhà mình vẫn giữ tiêu chí đi chơi là phải chụp ảnh mà chụp ảnh thì phải khoe chứ , tội gì phải cất đi chớ, toàn ảnh đẹp cơ mà. Nhờ cả nhà nhờ
    Pác pategan ko thích hội nhà em thì lượn đi cho nứớc nó trong ợ.
  2. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không định tham gia, vì chuyện này em thấy quá bình thường. Quan niệm mỗi người khác nhau, sở thích khác nhau thì tất nhiên khó mà cùng chí hướng được.
    Tuy nhiên đọc chữ ký của bác thì em thấy bác cũng là người chân tình, có thiện ý nên cũng mạo muội nói với bác một vài lời thế này:
    Bác quan niệm thế nào về du lịch? Du lịch không chỉ là những bước chân, không chỉ là những điểm đến. Chắc chắn bác cũng nghĩ thế, và hội CTVV cũng nghĩ thế. Bác nói gần 90 trang đã qua chủ yếu là ảnh, bác nói đúng. Nhưng post nhiều ảnh đâu có gì là sai? Kể cả ảnh chụp cá nhân mà phong cảnh chỉ là phụ. Ai đi đến một nơi cũng muốn lưu giữ hình ảnh của mình cùng những phong cảnh nơi đó. Thậm chí đôi khi chỉ là hình ảnh của mình. Đó liệu không phải là du lịch? Bác nên tìm lại bài của bác Zorzo đọc xem bác ấy nhắc nhở Hội về chuyện gì, hoàn toàn không phải nhắc nhở về chuyện "toàn ảnh là ảnh"!
    Bác cũng thử nhìn ra các nhóm khác và áp dụng những suy nghĩ bác nói ở trên với các nhóm đó. Em tin chắc rằng nếu các bác công bằng, bác sẽ thấy phần lớn các hội đều có xu hướng ảnh nhiều hơn bài viết về du lịch. (Và bác cũng nên so sánh ảnh phong cảnh và ảnh thành viên nữa)
    Mọi người đi về kể lại qua những bài viết, hội CTVV chưa có điều kiện (hoặc thời gian) để viết những bài như thế, nhưng hội có ảnh. Về mặt này bác đang nhìn hơi phiến diện về hoạt động của Hội. Cái khác duy nhất của hội CTVV với các hội khác là chú trọng về vấn đề ảnh hơn hẳn. Điều đó không sai, mà còn đáng khuyến khích. Đi du lịch, biết nhiều nơi hơn, chụp nhiều ảnh kỷ niệm hơn, ảnh cũng đẹp hơn và còn được nhiều thứ hơn nữa... điều đó thử hỏi ai không muốn? Cá nhân em trước khi đi bao giờ cũng đọc trước các bài viết về điểm đến, nghiên cứu bản đồ, đường xá. Nhưng người khác không thích thế cũng chẳng ảnh hưởng gì, mỗi người có quan niệm riêng. Khi em post ảnh bao giờ cũng đưa lên phong cảnh một nửa, phần còn lại là ảnh "người mẫu" của nhóm. (Riêng em ngoài ảnh tập thể chưa bao giờ có ảnh riêng mình, có lẽ em cũng nên thay đổi quan niệm này [:D])
    Nhưng tất nhiên, ảnh phong cảnh của em chụp không chỉ là ảnh phóng sự, ảnh mô tả về điểm đến. Em thích chụp cảnh đẹp. Và em cũng nói thẳng, cái nào không đẹp em không up lên. Em biết điều này làm các bác không thích vì các bác ở nhà xem sẽ khó có cái nhìn đầy đủ về nơi đó. Nhưng em đâu phải là phóng viên? Em - cũng như tất cả các bác trên box DL này, đi là trước hết để cho mình. Sau đó là cống hiến cho cộng đồng tùy khả năng. Cá nhân em quan niệm, mỗi người có một cách khác nhau để đóng góp cho sự phát triển của hội nói riêng và box DL nói chung. Ví dụ như các bác có thể thích chụp ảnh chống tiêu cực, còn em thích chụp ảnh để ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống, vẻ đẹp con người... Những việc đó đều là việc tốt và đều nên khuyến khích.
    Không biết bác đọc topic tuyển MC cho một chương trình du lịch trên truyền hình chưa? Du lịch qua màn ảnh nhỏ cũng là du lịch đáy chứ? Em còn có ý tưởng nếu tay nghề chụp ảnh của hội CTVV lên cao sẽ làm những chuyến đi hoàn toàn bằng ảnh. Không có bài viết thuyết minh mà để người xem tự cảm nhận. Như thế chẳng lẽ không phải là một hình thức du lịch? (Mà tay nghề muốn lên cao thì phải tập chụp nhiều thôi. )
    Khuyết điểm của hội CTVV là chưa đem đến nhiều kiến thức cho các thành viên khác không tham gia mà muốn tìm hiểu. Những điều đó sẽ được khắc phục dần dần, em cũng thích viết nhưng cảm thấy chưa đủ khả năng nên tạm thời... phải tu luyện đã. Tất nhiên, nếu giả sử hội không làm được điều đó thì cũng không sao. Vì đâu phải ai cũng làm được tất cả mọi việc hoàn hảo. Và cũng vì chắc chắn hội đã đem lại rất nhiều điều cho mọi người khi tham gia, không chỉ là du lịch, không chỉ là những bức ảnh đẹp, không chỉ là niềm vui... Hội tạo điều kiện cho những bạn không có nhiều thời gian đi xa tham gia, hội có cả những thành viên đến từ miền Trung, miền Nam xa xôi... Em tự hào vì một thành viên của CTVV.
    Điều cuối cùng, bác thấy bác Pategan nhận xét cũng có phần đúng? Nhưng bác thử khách quan nhìn xem cách bác ấy viết có giống... "góp ý" không? Bác thử tưởng tượng có một người qua đường vào nhà mình buông một câu: "Nhà chú không giống cái nhà lắm, anh thấy giống cái khác hơn." Những người phụ nữ dịu dàng như chị Hạnh (deepbluejean13) còn có thế hiếu khách, nhưng lành tính như em cũng không ưa nữa là các bác trụ cột như bác Đức (phanhuychu). Chẳng có gì là tự nhiên xảy ra. Welcome các bác tham gia và đóng góp cho sự phát triển chung, nhưng không ai welcome các bác vào chê nhà em xấu cả!
    Vài lời chia sẻ với bác Songtieu và cả nhà. Chúc tất cả vui vẻ! Hẹn cả nhà vào ngày mai!
    (PS: tối nay đi thả đèn trời demo vui quá, gặp cả người nhà mình nữa )
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hà, khổ quá nhỉ? Mình mới không vào có 2 hôm mà nhà đã sắp bị đem ra để thị uy với quần chúng rồi!
    Nhắn mọi nguời: tối nay rất mong nhận được sự có mặt của đầy đủ mọi người, của những người là trụ cột của nhóm, của những người đang lưỡng lự trở thành trụ cột của nhóm và của những người mong muốn trở thành trụ cột của nhóm. Xin lỗi anh em hôm nay mình hơi hoa lá tý vì thấy mọi người post bài hoàng tráng quá! Mà mình thì trước giờ "văn cộc như quần đùi", hê hê, nên đú theo tý.
    Hôm nay, CTVV sẽ có một số việc "rất quan trọng" muốn quán triệt và chia sẻ với mọi người về một số vấn đề, cũng như xin ý kiến của mọi người về một số ý tưởng mới của CTVV. Túm lại là rất mong nhìn thấy mặt của mọi người vào tối nay.
    Nhắn bác pategan: em là em thích món này lắm đấy. Hì, quên, nhầm mục đích. Đầu tiên em cám ơn bác vì bác đã theo sát bước chân trẻ dại của chúng em. VÌ thực ra, so với các hội, nhóm khác, chúng em còn quá trẻ, cả về tuổi đời trên box lẫn kinh nghiệm đi lại. Nói thật với bác, đi sang các nhóm khác em run lắm, vì thấy anh em họ đi thật hoành tráng, nào là Huế, Hội an, Đà nẵng, nào là Lào, Campuchia.... Em phải lấy hết quyết tâm thì đợt Tết này mới dám đi Fan đấy bác ạ!
    Nhưng dù sao bác nói như thế, nhiều anh em đến chơi nhà cũng thấy hoang mang. Em cũng rất vinh hạnh được nhà em tin tưởng gọi là trụ cột của CTVV, nên em mạo muội mời bác tối nay đến nhà em chơi cho biết và cũng để hiểu thêm chúng em!Mời bác 8h20 qua quán cafe Ghita ngõ 58 phố Chùa Láng, em là Giang: 0987200266. Rất cám ơn nếu được gặp bác tối nay. Bác cứ yên tâm về độ an toàn bác ạ, nhà em các em nó chỉ to mồm thôi, chứ lành lắm ạ!
  4. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào cả nhà thành viên Thangav đã về , trùi nhớ mọi người quá chụt...chụt.... Hội mình chưa họp à, cứ tưởng lỡ . Hôm nay, chắc chắn mình sẽ đến nhưng... đến muộn . Cả nhà thông cảm nhá. Vụ này xem ra bàn nhiều kế hoạch nhỉ, nhà mình định leo FAN à, hay quá mình cũng đang muốn tết này lên đỉnh một bữa. Cuối tuần đi Đường Lâm đi, nắng vàng đang đẹp thế này đi sẽ thích lắm.
    Have a good day !!!
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề Chọc ngoáy xin các bác chấm dứt ở đây. Mấy bài viết trên cũng đã đủ để tất tần tật Box đánh giá rồi. Xin phép stop vấn đề này. Ai có ý kiến gì thì xin PM riêng hoặc vào Blog của Hội Cuối Tuần Vui Vẻ góp ý tiếp...
    @ Songtieu : về phía em thì vấn đề quá khích hay không quá khích thì bác đọc bài em và bài pategan thì sẽ thấy ai quá khích.
    @anh Thắng: anh đi lặn ở đâu lâu thế. ĐI về có quà bánh gì ko anh ?
    Post mấy tấm ảnh trên đường vào Đền Dạ Trạch cho nó mát mẻ nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú Mèo xinh nằm trên ô cửa tại Đền
    [​IMG]
  6. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình hỏi chủ nhật này nhóm các bạn định đi theo đường nào sang ĐL vậy? Đi theo Láng - Hòa Lạc hay theo đường đê Yên Phụ? Mình đã đi DL 2 lần nhưng chưa đi đường đê bao giờ. Nếu lần này nhóm bạn đi đường đê thì cho mình đăng ký 1 suất nhé!
    Bạn mình đi đường đó bảo đẹp lắm, cảnh rất thanh bình, đường vắng xe, không khí trong lành...
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em mới xem lại cái Topic cũ. Vì bác nobita nêu ý kiến đi đường đê nên em mới xem lại. Nếu đi đường đê thì có lẽ chẳng có điểm nào thăm thú ngoái ngắm ngiá Sông Hồng.
    Đi đường Láng Hoà Lạc sẽ rẽ được vào Chùa Thầy, CHùa Tây Phương. 2 chùa nổi tiếng. Em cũng đã đi 2 chùa này hồi nhỏ, nhưng quên hết rồi, giờ thăm lại thì quá tuyệt.
    Sau đó là Đường Lâm ( tại Đl thì thăm mấy nhà Cổ, nhà của anh Nhà Thơ, Lúa Vàng ), rồi đến Đền Và, Chùa Mía, thành cổ Sơn Tây ( cái này không biết có gì hay ko? )
    Tạm thời mấy điểm này đã. Các bạn cho thêm ý kiến về các địa danh sẽ đi tuyến Đường Lâm này nhé...
  8. minhphred233

    minhphred233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    tại sao bài của tớ lại bị coi là spam cơ chứ bị mod xoá ko thương tiếc
    tớ chỉ nói là đi đường đê thì có thể sẽ tham gia chứ spam cái gì đâu
    dáng ghét
  9. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là em mới xem lại cái Topic cũ. Vì bác nobita nêu ý kiến đi đường đê nên em mới xem lại. Nếu đi đường đê thì có lẽ chẳng có điểm nào thăm thú ngoái ngắm ngiá Sông Hồng.
    Đi đường Láng Hoà Lạc sẽ rẽ được vào Chùa Thầy, CHùa Tây Phương. 2 chùa nổi tiếng. Em cũng đã đi 2 chùa này hồi nhỏ, nhưng quên hết rồi, giờ thăm lại thì quá tuyệt.
    Sau đó là Đường Lâm ( tại Đl thì thăm mấy nhà Cổ, nhà của anh Nhà Thơ, Lúa Vàng ), rồi đến Đền Và, Chùa Mía, thành cổ Sơn Tây ( cái này không biết có gì hay ko? )
    Tạm thời mấy điểm này đã. Các bạn cho thêm ý kiến về các địa danh sẽ đi tuyến Đường Lâm này nhé...
    Đức ơi, anh biết một đoạn đường đi từ Cầu Diễn lên đến Chùa Thầy thanh bình đẹp hết xẩy, qua ruộng ngô, đồng lúa rồi vắt lên một con đê... nói chung là tuyệt. Nếu mọi người thích đi đường này thì anh sẽ dẫn đi
  10. the_soul_of_rock

    the_soul_of_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần ngẫu hứng trên đường về HN em cũng "cưỡi ngựa xem hoa" qua Đường Lâm một chút. Khi ngồi nói chuyện với chị bán nước ngay cạnh cổng làng em thấy điều đặc biệt là khi nói chuyện với mình thì chị ấy nói giọng HN, còn nói chuyện với người trong làng thì vẫn nói giọng đặc trưng của Sơn Tây, hơi nặng và khó nói dấu huyền. Hôm đó đình làng đang sửa, chắc bây giờ xong rồi.
    Đây là cổng làng
    [​IMG]
    Cạnh đó là cái ao làng
    [​IMG]
    @Anh Đức: em vừa gọi điện vào số của UBND Xã ĐL hỏi xem trên đó gặt chưa mà không có ai nhấc máy. (Sao nghỉ làm sớm thế nhỉ?)
    Địa chỉ em tra trên mạng:
    UBND XÃ ĐƯỜNG LÂM
    Ðịa chỉ: Thôn Phụ Khang Đường Lâm Thị Xã Sơn Tây , Hà Tây
    Ðiện thoại: (034 ) 836895
    @ Em thấy nên giảm bớt các điểm đến, nếu một ngày mà đi cả Chùa Tây Phương và chùa Thầy nữa thì khá mệt. Hơn nữa em nghĩ lần này nên dành thời gian cho chất lượng hơn là số lượng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này