1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cuối Tuần Vui Vẻ II

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo79

    gabeo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  2. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Haha, các bác có định dừng lại ăn sáng ở Xuân Mai ko :))
    Đoàn em cũng đi cung này, cũng sáng ngày mai, 13 người, 7 xe ...nhưng đi theo chiều ngược lại, tức là chạy HCM trước, qua PL rồi mới tới MC .. Hy vọng gặp đoàn các bác ở giao điểm PL :D
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát từ nhu cầu của anh em miền miền nam và các bác ở nhà ,, bác n2h nhớ em miền Nam, atbu và Tùng Nhung ko bít đi đâu vào dịp tết dương lịch và sự hò hét ủng hộ của anhem trong Hội CTVV. Thế là chúng ta sẽ có 1 chuyến lượn lờ xung quanh HN với Tour Guide "cây nhà" bạn Liebe_anni sẽ dẫn hướng dẫn chúng ta mảng nổi của HN
    Thường 1 city tour Liebe_anni hay dẫn là:
    - Văn Miếu
    - Chùa một cột
    - Lăng Bác, nhà sàn
    - Hồ Tây, chùa Trấn Quốc
    - Hồ Gươm, phố cổ
    (Bắt đầu lúc 9h30 sáng, kết thúc lúc 4h chiều). Nếu mọi người ủng hộ, chúng ta sẽ cùng lên kế hoạch cụ thể hơn!!!"
    theo atbu tớ hoàn toàn ủng hộ L_A riêng Lăng bác thì tớ hơi ngại, ko biết hôm ấy có mở cửa hay ko, mà theo mình thay vào đấy là bảo tàng Hồ Chí Minh thì hay :D.
    Vậy tớ thấy lịch như thế này,
    Buổi sáng 1.1.08 chúng ta tập chung tại Nhà Hát lớn Hà Nội, vào lúc 9h00 (không chơi dây chun, dây su đại loại thế". bố trí xe cộ hít chút kk mùa đông, rồi xuất phát theo sự hướng dẫn của Guide.
    Các địa điểm .
    1.Văn Miếu .
    2. Chùa một cột, Bảo tàng HCM.
    3.Hồ Tây, đền quán Thánh, chùa Trấn Quốc.=> ăn trưa bánh tôm tây Hồ.
    4.Phóng về Hồ Gươm, kem Tràng Tiền Mùa đông,,, lượn vào phố cổ đúng nghĩa (tớ ấn tượng với các con hẻm nhỏ, vào đấy cứ như vào hầm vậy)
    5. Có 1 quán beer hơi hè phố khu tây balo hay uống, anh em mình làm mấy vại giao lưu, tớ có đêm mồi hehe.
    Thành viên của chuyến đi này tiếp tục cập nhật từng giờ.
    1.Liebe_anni (tour guide hơi pro đấy).
    2.atbu .
    3.bác n2h.
    4. 5 Tùng và Nhung(nắng và gió). :D
    6. PhanHuyChu (đi tây bắc chưa về nhưng đã đăng kí chuyến này)
    7.Giang_a11 (lâu lắm chưa gặp em nhỉ).
    8. jewel11 (thành viên mới)
    9. ISA (thành viên mới)
    10.raymond...

    Mong các thành viên cũ và mới tham gia buổi đi này.
    9h00 ngày 01-01-08
    Tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    (thay mặt hội người post: atbu)
    (trich blog CTVV)
    Đúng là 1.1 thì sẽ không vào được Lăng Bác, còn chuyển sang viện bảo tàng HCM thì cũng cần đến hơn 1h là ít nhất, tớ nghĩ nên chuyển địa điểm, nhưng nếu mọi người thích thì không vấn đề gì, tớ cũng ok luôn.
    Còn về phố cổ, tớ bổ sung là có nhà cổ ở Mã Mây, thường tớ vẫn dẫn khách nước ngoài vào chợ Hàng Bè, vif đây là nét đặc trưng của ng VN, nhưng ở đây chúng ta đều là ng Việt, nên khoản chợ có thể thôi.
    Lich đi và giờ cụ thể như thế này, các bạn góp ý thêm nhé!
    - 9h sáng 1.1.08: Tập trung tại nhà hát lớn
    - 9h30 - 10h30: Văn Miếu
    -10h30 - 11h: chùa Một cột (cac ban thich se bo sung Vien Bao Tang HCM vao day)
    - 11h - 12h: Hồ Tây, den Quan Thanh, chùa Trấn Quốc
    - 12h - 13h: ăn trưa, cafe và buôn chuyện
    - 13h - 14h30: Hồ Gươm, tượng đài Lý THái Tổ, đền NGọc Sơn
    - 14h30 - 16h30: nhà cổ ở Mã mây, các phồ đặc trưng trong khu phố cổ, những ngõ nhỏ...
    Lưu ý, chúng ta đi bộ rất nhiều nên các bạn nữ đi giày thấp nhé (hihihi, nhắc mình là chính vì toàn đi giày cao)
    Các bạn có ý kiến gì thì thêm vào nhé, hoan nghênh tat ca cac thanh vien cu va moi. See you!!!
    Được liebe_anni sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 29/12/2007
  4. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Vụ này chắc anh tham gia , đang ở HN rùi
    Sẽ cố gắng giới thiệu chương trình ẩm thực trong các ngõ
  5. sadboy04

    sadboy04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đông đủ các anh tài về Hà Nội cổ đây. Bận có chết cũng phải huỷ để tham gia và sẽ lôi kéo thêm ít nhất 2 người.
    9.00 am có mặt ở Nhà Hát Lớn
  6. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người cũng định đừng đầu kêu gọi nhưng vừa đi công tác về xong, vừa xuống khỏi otô, hi hi
    Mai nhé, đăng kí với, chân phó nhòm và ngắm mẫu
    À, nhân dịp mai mùng 1, tết Tây, làm bữa ăn trưa hoành tráng chút nhỉ
  7. cu_ty_hamchoi

    cu_ty_hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Me kiep, trua 31 da ve roi ha Kaza?
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    điểm danh phát cho anh chị em mừng....
    Sau 3 ngày vui vẻ, thực sự gian nan, nhưng lại rất vui, nhiều điều bất ngờ... nhiều điều mới biết, những nụ cười xinh đẹp của Gái Bản, nhưng đứa trẻ bệnh tật, những con đường trải đầy đá hộc to như quả Bưởi, những con đường Sương Mù cách 4m không thể thấy đường, những con đường Lầy Lội mỡ nhão, trơn trượt, đồng đội ngã 9 đến 10 lần.
    Những buổi đêm cười toe toét, nghe chuyện Lịch Sử, nghe chuyện tiếu lâm, biết đến cái cảm giác ngủ nhà Sàn của người DT...
    Những chén rượu thơm lừng, nhưng chẳng say, món cơm trưa với Gạo Nương, Gà Rừng leo núi ....
    Còn nhiều nhiều lắm,,,, có lẽ vài ngày kể mới hết....
  9. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà đã trở về an toàn và thành công với bao trải nghiệm.
    Trên đường đi tớ gặp các anh em phượt cứ chan chát, ấy thế mà chẳng gặp nhà các cậu!
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, 10h30 tối qua tớ về tới nhà, ngủ một mạch đến 8h snág nay, nửa đêm bị đnáh thức bởi tin nhắn của bạn Giang lờ mờ nội dung là sáng nay đi tour Hn hì nhưng mà phải ngủ típ cái đã ... :)
    Nói chung là chuyến đi khá thú vị, lần đầu tiên ngồi sau xe máy đi trên con đèo dài dầy đặc sương mù, lúc ấy sợ chết đến nỗi không còn cái cảm giác " đi hết cả tết" như 200km cuối mà chỉ thấy lạnh và sợ .. ... lần đầu tiên trong rừng vào buổi tối, mưa, đường trơn lầy lội, đi mãi đi mãi mà chả biết đâu là bờ ... chỉ sợ bị gác lên bếp làm thịt hun khói ...vui mừng khôn tả khi đến uỷ ban nhân dân khi ấy đang có chương trình karaoke .... lần đầu tiên khoác trên mình bộ quần áo lấm lem bùn đất mà vẫn thấy thoải mái ..... lần đầu tiên .....
    Chúc các bạn năm mới vui vẻ, có nhiều chuyến đi thú vị, an toàn

Chia sẻ trang này