1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cuối Tuần Vui Vẻ II

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadboy04

    sadboy04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, nhà mình vui wa ha.
    Cho em hoi nội quy với, nhà mình có phải đóng quỹ không, đi chơi chi phí tính thế nào hay là tự ai lo cho người đấy?

  2. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Đã ứng dụng lun rùi à Đức
    Post ảnh phát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [nick]
    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 12/10/2007
    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 12/10/2007
    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 13/10/2007
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0

    Hội nhà mình hay thế sao vắng vẻ vậy nhỉ
    em.................. đợi mãi ....................
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đã có mặt ở Cao Bằng, thời tiết đẹp dã man. Đang chuẩn bị ăn trưa.... Mai về em sẽ pos thông tin sau nhé. Cảnh đẹp lắm, nhưng từ Bắc Kan đi Cao Bằng thì ít cảnh để chụp quá... Hy vọng sẽ có nhiều ảnh hơn ở TBG
  5. quynhscotti

    quynhscotti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha. Cho to tham gia hoi voi nhe''.Thay cac ban vui ve qua. Cho to hoi vu di Thung Nai the nao vay? To cung muon dang ki 1 suat
  6. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thác Bản Giốc với những thành viên HCTVV
    [​IMG]

    Thác Bản Giốc và những con đường ngoằn ngèo in dấu chân những thành viên HCTVV... Tuần qua, nhà mình tứ xứ lang bạt. Cơn bão vừa qua đã khiến mình và Tuyên cùng nhóm Sơn ko thể xuống Mường Lát đc. Vậy là hoãn lại Cung đẹp này sang tháng sau...
    Còn lại mỗi mình và Tuyên cùng 2 bạn : Long, Nhung chuyển hướng lên Đông Bắc, thăm Thác Bản Giốc, con Thác hùng vĩ đẹp nhất Việt Nam. Nơi này đã In nhiều dấu chân Box mình. Nhưng với mỗi người đi đều để lại những điều thú vị riêng. Dưới đây mình xin viết lại cảm xúc, cũng như những bức ảnh tuyệt vời trên con đường lên TBG.
    Đường đi: chiều tối thứ 6 vọt lên Thái Nguyên, Bắc Kạn, ngủ tại BK. Sáng sớm hôm sau lên thẳng TBG, ghé qua Trùng Khánh gửi đồ sau đó ra TBG luôn. Tối ghé lại Trùng Khánh nghỉ ngơi. Sáng thứ 7 ra Hồ Thang Hen, sau đó quay lại thị xã Cao Bằng. 12h trưa lên đường về HN theo đường Đông Khê Thất Khê, Lạng Sơn, sau đó về HN
    ----------------------------------------

    Theo kế hoạch thứ 6 (12/10) lên đường. Hôm đó HN mưa to, mình ra khỏi nhà lúc 14h, vì đã xin phép mẹ đi DL, nhưng chỉ dám nói là đi Hoà Bình thôi. Một lý do cũng hợp lý, mẹ hơi khó chịu, nhưng mình đã lên đường. Chạy qua nhà Dũng In cái bản đồ, sau đó đi sửa xe: cái xe cà tàng đã mất phanh trước, may mà mới lãnh lương, làm lại cái Phanh trước hết gần 200k.
    Đến chiều thì mưa to, kể cũng nản, tự dưng thấy hơi nản. Cuối cùng thì trời cũng hửng nắng lên được chút. 17h mình chạy xe qua nhà Tuyên đón bạn. 2 đứa vừa ra khỏi nhà thì mưa to như trút. Mặc áo mưa và phóng ra Metro.
    Cơn mưa như trút khiến mình phải call ngay cho anh Long. " chú cứ đợi anh 1 xíu, anh qua liền " . Cái xíu đó mà đến hơn 30 phút, đợi dài cổ, bụng thì ngóp lại. 2 anh em quyết định huỷ kế hoạch ăn tối tại Thái Nguyên và ăn luôn trước khi đi. Cũng may vừa ăn xong thì trời ngớt mưa. Lúc đó là 19h, 2 xe chạy thằng hướng Thái Nguyên.

    Cơn mưa và phải trú tạm chỗ đối diện Metro
    [​IMG]
    Chào Thái Nguyên
    [​IMG]
    Thái Nguyên tối đèn lên hơi buồn. Quanh cảnh đường xá có đông nhưng vẫn thấy buồn. Xa Hà Nội với hương hoa Sữa ngạt ngào, ai dè lên đây Hoa Sữa cũng toả ngát trong đêm. Bữa ăn tối ở Thái Nguyên được thay bằng bữa ăn nhẹ: Bánh KHoai cứng như đá và trà đá Thái Nguyên. Và chúng tôi lại tiếp tục lên đường trong màn đềm huyền bí.
    Trước khi lên đường, anh Long có nhắc trước đoạn tới đường đang làm đấy, đi cẩn thận nhé. Cũng may cũng chỉ có 1 đoạn ngắn. Qua đường này lại bay bay, nhưng đi đường Đêm với mình thì đây là lần đầu, những đoạn Cua gấp, vòng vèo trong khi tốc độ đang bay bay thì quả là bất ngờ.
    Ở đoạn này có 2 phát Cua mà mình cua cứ như là đi thẳng ra vỉa hè... Sợ và cẩn thận lại...
    Đường từ Thái NGuyên lên Bắc Kạn khá là tối, tối thui, tối như mực. Đường đi chả có ánh điện gì cả. Không khác gì hôm HCTVV vào Cúc Phường ban đêm. Quay mặt lại là cả màn đêm đẹn kịt. Quay lên trước thì chỉ có ánh đèn xe. Vậy mà anh Long cứ phóng vù vù ( hôm sau mới biết trình anh cao lắm, cua trên đèo mà cứ 60km/h , phát hoảng )
    Gần 23h chúng tôi đã đến Bắc Kạn. Cái nhà nghỉ nhỏ nhắn rẻ tiền đã khiến tôi vừa lòng.

    Bắc Kạn đã đến, oánh dấu phát nào
    [​IMG]
    Cái địa chỉ nhà nghỉ xinh xinh là đây:
    [​IMG]
    Ngày thứ 2 là 1 ngày đặc biệt, lần đầu ngắm những khung cảnh mà trước đây nó chỉ hiện hữu trong phim, thì nay nó hiện ra trước mắt, đẹp và nên thơ quá. Đường từ Bắc Kạn lên Cao Bằng...
    [nick]
    Được thiendi83hn sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 15/10/2007
  7. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể hấp dẫn quá bác ới, bác kể chi tiếc hơn để anh em học tập của 1 cung đường hấp dẩn, mà chuyến đi này có vẻ mưa gió nhẩy vậy chắc nước trên bản Giốc càng đẹp. cả nhà đợi hình đây :D
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 đêm trở về, cái cảm giác lâng lâng vẫn còn đang bay Bổng. Do đi 2 ngày dòng dã nên gần như không thể quên cái cảm giác đó. Sáng dậy trong cơn lạnh nhè nhẹ của Gió đông. Dắt xe ra ngoài đi làm, phóng trên những con đường quen thuộc, cảm giác đi xe đường đèo như vẫn còn. Mình phóng nhanh, lướt êm và luồn lách, quả thật sau khi đi những con đèo với nhưng đoạn Cua gấp khiến tay lái mình lên cơ.
    ------------
    Thị xã Bắc Kạn chỉ loanh quanh vài con phố. Tôi dậy sớm, lang thang, chạy bộ theo thói quen đã có được gần tháng nay, lượn qua các con phố, tôi vòng lên Cột Phát Sóng truyền hình của tỉnh, từ đây phóng tầm mắt ngắm 1 phần của thị xã.
    Về phòng nghỉ lúc 6h sáng, mọi người đã dậy và chuẩn bị đi ăn sáng. Do sáng sớm lượn qua các góc phố, tôi đã tìm được quán Phở và Bún rất ngon. Vậy là cả nhóm có được bữa sáng ngon lành với Phở, Bún
    Trên con đường đi chúng tôi đón Nắng Sớm trên những con đường xung quanh toàn Núi và Sông. Bình mình nắng sớm BK:
    [​IMG]
    Dọc đường đi chúng tối bắt gặp con Suối đầu tiên, xuống xe và chụp những bức ảnh đầu tiên:
    [​IMG]
    Con đèo đầu tiên chúng tôi qua. Thích quá, leo lên đến đỉnh đèo là phải lịch kịch làm vài fát ảnh đã. Vì mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ, nên Sương vẫn còn nhiều:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con đèo cứ loằn ngoằn rồi lại thoai thoải đi lên....
  9. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hic, tiếc quá. Tuần vừa rồi mưa bão nên chuyến đi Thung nai - Đà Bắc cancel, báo hại mình nằm duỗi chân ở nhà chơi chả đi đâu. Biết thế đã bám càng làm 1 vụ Thác Bản Giốc cùng hội nhà mình rồi...Tiếc quá.....tiếc quá!
    Lịch trình Chủ nhật tuần tới là gì đấy, Đ ơi? Dạo này nhà mình nghe chừng lắng xuống.... ( ko biết có phải do Mod làm chặt quá hay ko mà anh chỉ em chỉ vào đọc bài rồi ra, ko thấy giao lưu gì cả...hic....Mod nhẹ tay cho bà con vui vẻ 1 tí chứ cứ thế này nghe chừng đìu hiu quá...hic)
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Em báo lại cả nhà là: tuần này nhà mình đi Nam Định và Ninh Bình nhé. Chi tiết đã có tại Blog

    http://360.yahoo.com/hctvv
    Ngày Off lên chốt chuyền đi Nam Định là 20h ngày thứ 5 ( 18/10).. địa điểm quán Noti Chip ngõ 59 Chùa Láng ( địa danh này chắc cả nhà quen rồi )
    Danh sách đã đăng ký theo buổi Off trước đó:
    1. anh Hải
    2. anh Thắng
    3. Sơn
    4. Đức
    5. Thanh (nam)
    Dự kiến kinh phí là: 150k/ người
    Nhà mình chuẩn bị thu xếp nhé ! em vẫn để thông báo chuyến đi này tại Chữ ký...

Chia sẻ trang này