1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cuối Tuần Vui Vẻ II

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 02/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    đi xe máy hay ô tô hả a , e cũng muốn đi mà chưa có ai là nữ nhỉ
  2. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  3. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp 1 Cây Hoa lạ ( lạ với chúng tôi thôi ), hoa của nó vừa trắng lại vừa đỏ, đường về cũng nhiều lắm:
    [​IMG]
    Dân cư thưa thớt, mặt đường luôn được tận dụng như thế này. Một ngôi nhà nhỏ xinh bên vách núi, học sống cứ treo leo như vậy đấy, ngày ngày bao nhiêu chiếc xe qua đã ngắm ngôi nhà xinh xinh này nhỉ ? Mình thích cái con đường dẫn vào nhà kia. Bạn có thấy hàng cỏ xanh xanh không? đường đi sẽ rất nhiều những mầu xanh mướt như vậy đó.
    [​IMG]
    Kìa Phủ Thông, 1 địa danh của Bắc Kạn. Chúng tôi đến và xuống dốc, cái chợ thị trấn đang họp. T chỉ kịp chụp vội cái ảnh, trên đường đi chúng tôi có 1 chiếc xe khách đồng hành cùng, nó lao nhanh lắm. Tôi chỉ vượt nó được nó những lúc nó đón khách, thả khách còn leo đèo với nó thì cũng thua, nó cứ phóng lên rồi lại bị tôi vượt.
    [​IMG]
    Qua Phủ Thông là đến Nà Phặc, cái tên nghe lạ và hay quá, tôi cứ nhớ mãi cái tên này. Hôm ở Thái Nguyên tôi đã gợi ý nếu thời tiết tốt, tay lái ngon thì đến hẳn Nà Phặc ngủ cũng đc, nhưng anh L lại nói đến đó ko có nhà nghỉ. Vậy là tôi nhớ cái tên đó từ hôm đó. Giờ đến rồi lại càng ấn tượng hơn. Ngay dưới biển ghi 2 chữ ?o Nà Phặc? là 1 con suối nhỏ, lại còn có cả Cầu Tre qua Suối nữa chứ, không những thế có 2 chú Trâu đang gặp cỏ bên Suối, 1 cảnh nên thơ khiến bạn không thể đi tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng nắng lên muộn lắm. Con đường đi dẫn chúng tôi qua hết quả đồi này sang quả đồi kia, lên núi và xuống núi. Tháp thoáng ánh nắng rồi, T ngồi sau xe không khỏi choáng ngợp trước cảnh tưởng đẹp đẽ này. Tuy so với Tây bắc thì không thể hùng vĩ bằng, nhưng những gì bạn thấy lần đầu về miền đất này thì quả là 1 điều diệu kỳ.
    Tôi đang leo dốc, bỗng xuất hiện những ruộng Bậc Thang đầu tiên, ruồng với nhưng Bậc thấp và không cao, nó cứ thoai thoải như những miếng bành Pizza bị chồng lên nhau. Lúa ở đây cứ thưa thớt không nhiều như trên Cao Bằng, và ở đây hình như gặt sớm hơn thì phải. Lúa trên Cao Bằng còn vàng hơn thế này nhiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cột mốc Cao Bằng 72km đây, lũ bò đang loanh quanh lên núi kiếm ăn. Chúng tôi leo lên Đèo Gió, qua đèo chúng tôi bắt gặp 1 khoảng vườn đầy Hoa Tím, cứ gọi là Hoa Tím thôi chứ cũng chả biết nó là Hoa gì, lại đỗ xe ven đường và chụp ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những cảnh đẹp trên đường cứ dần dần hiện ra trước mắt, lại 1 vạt Cỏ xanh rì nữa này, đường uốn lượn vòng quanh. Xa xa lại bắt gặp những Ruộng Bậc Thang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn Cua nguy hiểm trên đỉnh Đèo:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí ko phải bác phanhuychu@ chứ. Có phải sau 1 hồi hỏi han tình hình CB vầ bị nghe em miêu tả hay khủng khiếp quá ko ma lại nổi hứng đi CB đột xuất thế?. Cũng chẳng báo cho đồng chí đông bào cắm chốt 1 câu để biết ở lại tiếp đón
    Tuần này em cũng đăng kí đi Nam định nhá( có thể là 2 nếu behoibu@ về r)
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sory nhá, tuần này chuyển nhà, ko đi được rồi.
  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @trangb: anh cũng đã hụt đến TBG cách đây 2 năm, anh có đọc lại bài thì hình như cũng có em reply tại đó thì phải ... Tiếc quá không gặp được em ở trên đó. Hy vọng CN này 2 em đi được chuyến Nam Định NB.
    @tophit: anh ko đi lại thiếu 1 tay máy roài....
    --------------------------
    Con đường xa tít mù tắp này dẫn chúng tôi vào 1 thung lũng đầy Lúa chín vàng, sau đó chúng tôi lại leo lên 1 con đèo nữa, và bắt gặp 1 cảnh hùng vì rất tuyệt vời ?..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây toàn cảnh thung lũng với những Ruộng Lúa chín
    [​IMG]
    Vòng qua con đường dốc này chúng tôi đến một cửa rừng nơi dân khai thác Gỗ vận chuyển xuống, họ lăn Gỗ xuống và cho lên xe chở đi
    [​IMG]
    Qua đoạn cửa rừng chuyển Gỗ, chúng tôi men theo con dốc lên thẳng đỉnh đèo, từ đây phóng tầm mắt ra xa phong cảnh đẹp và hùng vĩ
    [​IMG]
    Ngay dưới chân tôi chụp ảnh là đoạn đát lở vẫn còn vết:
    [​IMG]
    Đoạn dễ xạt lở đó đây. Bên cạnh là 2 người bạn đồng hành này :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vòng qua mấy đoạn cua nữa là chúng tôi đã sang đất Cao Bằng?
    ------------------------------------
    Off cho chuyến Nam ĐỊnh - Ninh Bình vào 20h thứ 5 tại quán Nonti Chip 59 Chùa Láng nhé, em nhắc lại cho bà con nhớ
  8. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Những con đường cuối cùng dẫn chúng tôi sang đất Cao Bằng :
    [​IMG]
    Đất Cao bằng đây rồi, cái biển to ơi la to:
    [​IMG]
    Ra đón đoàn đến đất CB còn có 2 chú lợn xinh xắn, chúng đang tiến dần về chúng tôi. Chúng cứ tự nhiên lon ton trên con đường, và hì hục hì hụt ? Chào các anh chị đến với đất CB !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cảnh cũng hay, nên đã nhắc em T chụp vội. Dân CB vẫn thích gội đầu như thế này :
    [​IMG]
    Một đoạn sạt lở trên đường đi , nhưng cảnh đẹp thì vẫn mời gọi những ai yêu thích Du Lịch :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh qua các con đèo và dốc cao chúng tôi đã đến thị xã Cao Bằng vào buổi trưa. Và đây Sông Bằng Giang , chúng tôi ăn trưa với món Phở Chua, cũng chẳng biết có phải món ăn Đặc Biệt nơi này hay không? Nhưng ăn nó tôi nhớ ngay đến món Mộm ở nhà. Nó cũng chua chua như vậy, mòn này được kết hợp với Thịt Bò Khô đã trở thành 1 món ngon miệng.
    [​IMG]
    Vậy là chúng tôi đã dong duổi được gần 1 ngày rồi, sẽ còn gần trăm Km nữa sẽ đến TBG, qua Quảng Uyên và đến Trùng Khánh, từ đây chúng tôi sẽ thuê nhà trọ và gửi bớt đồ trước khi xuống TBG. Trên đường đi vẫn lại khung cảnh hữu tình và hùng vĩ. Có lẽ nó còn đẹp hơn cả đoạn đường chúng tôi vừa qua trước đó..
    Vừa qua khỏi thị xã 1 đoạn, xe tôi đã có trục trặc nhỏ, chỉ vài cái xiết ốc là lại ngon lành lên đường?
    [​IMG]
    Cũng tại con đường này bạn sẽ bắt gặp 1 con Suối nhỏ, chúng tôi đã chụp ảnh nó khá kỹ trên đường về, còn đi thì chỉ dám ngắm thôi. Con đường lên Quảng Uyên Trùng Khánh khá đẹp, nhiều đoạn Cua uốn lượn, đường ngon và có thể tăng tốc. Tuy vậy bạn nên thẩn trọng hơn với những đoạn Cua.
    Anh Long và em Nhung đang loay hoay chụp cái cây đang mọc sát ven Suối.
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh ít có được của 2 thành viên : anh Long và Nhung
    [​IMG]
    Một loại Quả lạ , trông vừa giống Đỗ mà lại vừa giống ?.
    [​IMG]
    Lúa bó thành từng bó rồi phơi trên tường nhà, đẹp quá không chịu được, phải làm 1 phát ghi dấu:
    [​IMG]
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Một góc đẹp, lại 1 con Suối nhỏ ven đường đi:
    [​IMG]
    Con đường dẫn vào thung lũng Đèo Mã Phục:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đèo đẹp nhật trong chuyền đi là đèo Mã Phục, nó nằm sát cạnh 1 thung lũng với đầy Lúa chín vàng. Cũng có 1 tảng đá to đùng nằm trong ruộng Lúa. Xin post chi tiết hơn về Đèo Mã Phục
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ trên đèo Mã Phụng nhìn xuống, bạn sẽ thấy toàn cảnh thung lũng, đẹp đến mê hồn?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này