1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cuối Tuần Vui Vẻ II

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phanhuychu, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    . Em dân CB đây ạ. Nhưng hiện tại e đang học ở HN. Về nhà hè vừa rồi em cũng chưa được vào thác Bản Giốc chơi, các bác bỏ qua khá nhiều nơi hay ho đấy. ^^!
  2. keflove

    keflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá, nhưng sao thiếu phần giới thiệu thành viên như mọi lần nhỉ, làm một cái phóng sự đi anh Đức, không biết bao giờ đc đi cùng hội nữa đây hic
  3. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Tưởng ai hoá ra là chị Trang ctk11, e là Lập ctk12 nè. Chị tham gia hội này lâu chưa?
  4. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Anh kể lại theo trình tự thời gian mà em, vẫn chưa đến đoạn Thác Bản Giốc.
    @Keflove: bọn anh đi có 4 người 2 xe. Em không xem giới thiệu ở trên à...
    Xin post trước ảnh Thác Bản Giốc trước để mọi người xem không lại sốt ruột. Hiện đang mùa ko có lũ về nên Nước trong Xanh lắm, ko như nhóm nào đi vào tầm Hè thì toàn nước lũ về, Đỏ ơi là đỏ ...
    Cảm nhận là: đi về không thể quên, cảm giác vẫn cứ lâng lâng, đi về rồi lại muốn đi Cung Tây Bắc ngay... Ôi lại thòm thèm được đi rồi....

    [​IMG]
  5. thanhatbu

    thanhatbu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    xem xong mấy hình cái thác ở Bản Giốc chỉ muốn mang balo lên đường. Vậy nhờ Đức để lại bản đồ, bữa off tới mang cho tớ mượn thì càng tốt, Cả ảnh mà chuyến đi vừa rồi luôn ... học hỏi klinh nghiệm , chắc chắn giờ đến cuối năm mình sẽ phải lên đấy 1 chuyến ... anh em trong nhà có ai cùng hứng thì hú mình... đẹp quá!!
    CHuey65n đi Nam Định tuần này mình sẽ thu xếp, và sẽ cố gắng có mặt cùng mọi người. hẹn gặp tại Chip tối thứ 5.
  6. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Qua Đèo Mã Phục chúng tôi đến đoạn ngã 3 rẽ đi Trà Lĩnh và Quảng Uyên. Từ đây rẽ vào Hồ Hang Then gần, nhưng chúng tôi đã để dành vào ngày về hôm sau. Từ đây vòng xuống mấy con dốc chúng tôi lại lạc vào một thung lũng nữa, phong cảnh cũng nên thơ và khá thanh bình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Loanh quanh 1 đoãn khá dài, chúng tôi đến mấy ngôi nhà nhỏ ven đường. Nhà có Ruộng ngay sát nhà, Lúa chín và những hàng rào chạy thẳng men theo đường đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là con đèo dẫn lên đến giáp gianh huyện Trung Khánh, những con đường ngoằn ngèo trông khá đẹp :
    [​IMG]
    Và chúng tôi đã đến trung Khánh theo đúng dự định:
    [​IMG]


  7. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    @Thanhtbu : đợt tới đi với tớ về Thanh Hoá đi, cũng đẹp lắm. Còn bản đồ thì tớ có file mềm ở máy tính, lúc nào Onl tớ send cho. In ra Mầu đẹp lắm.
    Hôm rồi đi anh Long làm mất cái bản Bản Đồ In màu này, chán quá cơ. Đang đợi quà miền Trung của Thanh đây.
    ---------------------------------------------------------
    Chúng tôi đến thị trấn Trùng Khánh lúc hơn 14h chiều, thuê nhà nghỉ xong, gửi bớt đồ là chúng tôi lên đường vào TBG ngay. Chúng tôi thay đổi ít tư trang, đi dép để dễ lội suối. Nhà nghỉ chúng tôi khá tốt, giá cả vào khoảng 120k/phòng 2 giường. Nói chúng là có thể ngủ được 4 người / phòng.
    Thị trấn giờ này chợ vẫn còn lác đác quán xá. Dọc theo con đường chính chúng tôi thằng tiến Thác Bản Giốc. Đi 1 đoạn là đến khu vực biên giới, cái biển này còn gặp ở trên đường lên Trà Lĩnh :

    [​IMG]
    Trước khi vào Thác Bản Giốc, chúng tôi đi qua thị trấn Pó Tẩu, gặp 1 nhà hoang có Lúa phơi trên sạp :
    [​IMG]
    Một người dân tộc chỉ đường cho chúng tôi. ?oAnh chị đi đường này này ?o
    [​IMG]
    Từ đây chỉ loanh quanh vài đoạn chúng tôi qua đường rẽ vào Ngườm Ngao, thêm 1 vòng nữa chúng tôi đã đến Thác bản Giốc. nhìn từ trên cao khung cảnh hùng vĩ choáng ngợp quá. Đã nhìn qua tranh ảnh nhiều, nhưng đến đây bạn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên.
    [​IMG]


  8. tfa703

    tfa703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Từ đây chỉ loanh quanh vài đoạn chúng tôi qua đường rẽ vào Ngườm Ngao, thêm 1 vòng nữa chúng tôi đã đến Thác bản Giốc. nhìn từ trên cao khung cảnh hùng vĩ choáng ngợp quá. Đã nhìn qua tranh ảnh nhiều, nhưng đến đây bạn cũng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên.
    [​IMG]
    --------------
    Đến Bản Giốc rồi a`. Nhanh thế nhỉ. Hihi.
    Đang ngồi làm việc lại nhớ cảm giác ngồi trước thác Bản Giốc.
    Đây, em bổ xung thêm hình ảnh thác Bản Giốc nhé.
    Ở Bản Giốc, ngoài hình ảnh thác nước hùng vĩ như mọi người thấy, còn có rất nhiều khoảng không gian tĩnh mịch với hoàng hôn và với khói sóng. Nước dưới thác tung bọt trắng xoá, nhưng ở giữa sông nước lặng lờ trôi. Ngồi giữa sông bạn sẽ có cảm giác mình là tiên, một nhà ở ẩn quên hết sự đời, chỉ làn bạt với con thuyền nhỏ trôi đi đâu về đâu là do thuyền do sóng và do gió đưa đẩy.
    [​IMG]
  9. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Đợt này nhiều thứ linh tinh Chẳng biết có tham gia được vụ NĐ ko ?
    Ảnh CB đẹp thật
    [nick]
    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 17/10/2007
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này