1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Cuối Tuần

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitaminbeo, 10/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó cũng vui đấy chứ
    [​IMG]
  2. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    [quote-fadetoblackvn viết lúc 22:54 ngày 14/11/2006-]
    Em đang có chuyện bực mình, mún xả xì -trét, nhà mình thông cảm nhé!
    Em chẳng hỉu đối với mọi người bạn bè là thế nào, nhưng em đang có chuyện bực mình về lũ bạn ĐH của em đây! Mịe chúng nó chứ, 1 lũ mặt trơ trán bóng, bề ngoài thì đoan trang hiền thục, nhưng khi có chuyện thì mới lộ rõ cái mặt nanh nọc điêu ngoa. Bình thường sao ăn nói dịu dàng dễ nghe thế, em cá là anh nào nói chuyện với nó thì 1000% đổ tới tấp, nhưng khi có chuyện thì chửi em k ra 1 cái gì. Mà có phải em là đứa có lỗi đâu. Em cũng chỉ bảo chúng nó cẩn thận lời đồn đại ở lớp,trong lớp có lời k tốt về bọn nó, đại để là có người thấy chúng nó đi ra từ nhà nghỉ ở GL! Thế mà nó quay sang chửi em , cứ như thể em là đứa đi gây chuyện. Đúng là em là con ngu nhất trên đời, ai bảo cái miệng vạ cái thân, chuyện của bọn nó thì mặc mịe chúng nó, nói ra làm gì chỉ tổ hại thân. Sau vụ đó thì em chừa, biết mặt chúng nó rùi, cái thể loại xanh vỏ đỏ lòng, đâm mình sau lưng lúc nào chẳng biết. Em viết 1 cái blog entry tâm sự kể lể về chuyện bạn bè, thế mà nó cứ tưởng em nói nó, có tật giật mình mà, rùi tuyên bố k chơi nữa. Em thì em chẳng có ý định níu kéo gì, thể loại bạn như nó thì giải tán sớm, chẳng luyến tiếc gì. Nhưng mà điên nhất là thằng bạn hơi thân ở ĐH cũng hùa vào nói em là tự nhiên lôi chuyện cũ ra, rùi chê trách em này nọ. Mịe nó chứ! Điên k thể tả! Bạn với bè như cục ..ứt ấy, éo có đứa nào tử tế với mình cả.
    Ua`.Bọn đấy đỉu thiệt..Dưng ma`.Em giới thịu cho anh đi
  3. fadetoblackvn

    fadetoblackvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em quên mất k nói, con này với thằng người iu nó, thịt nhau rùi nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ trong sáng thơ ngây thánh thiện, cảm giác như là thiên thần trên trời cao vậy. Chuyện em nói với nó cũng chỉ nhằm bảo nó cẩn thận với lời của thiên hạ, ấy thế mà chúng nó định tìm ra ai là tác giả của lời đồn,truy ra tận gốc xem ai dám đặt điều xúc phạm chúng nó, rởm đời ở chỗ đó anh ah. sao chúng nó k nghĩ là như thế thì có khác gì " vạch áo cho người xem lưng" nhỉ? Mà thôi, " tiên tráck kỉ, hậu trách nhân",ai bảo em xen vào việc của chúng nó, ngu thì phải chịu, !
  4. namvtn1

    namvtn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Trực Apec xôm xế.Hum wa 4h sáng mới ngủ
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    To: Bé Phương
    Kiểu này chị gặp ở ĐH nhiều rồi, cái này cũng không có gì là lạ cả đâu. Khách quan thì em có lý của em, nghĩa là em coi nó là bạn bè thì em mới nói thế. Nhưng có nói thế em mới biết lòng dạ bạn bè để biết cách xử sự cho không bao giờ phải đeo cục tức vào người. He he. Tốt nhất là giới thiệu cho các anh nhà mình để các anh ý cải tạo, em ạ!
  6. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Có hội cuối tuần thương em nè...! Lần sau đi em cứ uống nhiều vào là thương nhiều thôi.,,, Hê hê
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , thêm 1 kinh nghiệm về cuộc đời, về con người thôi mà bé Phương àh ?.
    Mà á, cái thói đời lạ nhỉ ? Ai cũng nói là thích sự thật , thẳng thắn nhưng đến khi sự thật chĩa vào họ thì ........... . hehe, giống như câu " sự thật nào cũng phũ phàng " . " Câu chuyện nào cũng sẽ dẫn đến sự thật .
    Ngồi lê 1 chút . Tối qua , cũng hơi thất vọng , bực mình với con bạn thân . Hẹn nhau như thế rồi mà ......... " thôi , tao không qua đâu , tao có chút chuyện ....". Chưa nghe hết mình dập mịa điên thoại rồi .Khốn ở chỗ là mình biết lí do vì sao nó không tới . Chẹp , chẳng có gì ngoài " giai " cả . Buồn , tức nhưng rút cuộc thì mình trách được nó không chứ ?. Cũng lắm cũng chỉ nói câu " Như **** ý ". Mình cũng chỉ mong nó hạnh phúc . .
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lê 1 chút . Tối qua , cũng hơi thất vọng , bực mình với con bạn thân . Hẹn nhau như thế rồi mà ......... " thôi , tao không qua đâu , tao có chút chuyện ....". Chưa nghe hết mình dập mịa điên thoại rồi .Khốn ở chỗ là mình biết lí do vì sao nó không tới . Chẹp , chẳng có gì ngoài " giai " cả . Buồn , tức nhưng rút cuộc thì mình trách được nó không chứ ?. Cũng lắm cũng chỉ nói câu " Như **** ý ". Mình cũng chỉ mong nó hạnh phúc . .
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Sao có con bạn láo quá thế nhỉ, giống chị ngày xưa quá (ấy chết, lộ roài). Điên tiết kiếm lấy một anh trả thù đi em.
  9. fadetoblackvn

    fadetoblackvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @ bongma: em k bảo là " k có đứa nào tử tế với mình cả" là bảo tất cả mọi người, chỉ nói lũ bạn đồng vai phải lứa với em thôi.
    Trẻ người non dạ, tránh sao cho khỏi sự va vấp, em chưa có kinh nghiệm nhìu mà
  10. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu bất kể lúc nào đó bùn , con em nên liên liệc với mấy đồ tể này , hẳn sẽ giúp em ..... xua kụ nỗi muộn phiền đi rất nhanh đóa ....
    u?c Brooklyn s?a vo 18:18 ngy 29/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này