1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội cướp biển xin chào!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi mamaso, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    nào nào mọi mọi người...tập họp cả lại đây! ai có ý kiến gì để nâng cao của cải vật chất, iu tiên tinh thần cho hội của chúng ta thì tay đâu! chân đâu!...xoè ra, ngúng nguẩy mau...tốt, tốt...stop!
    đấy đấy...làm thuyền trưởng cái quan trọng nhất là gì...dạ thưa, là đi sâu vào anh vào em...túm tụm lại là tay có mười ngón, mỗi ngón chỉ vào một tên...răng có hơn ba chục chiếc, mỗi chiếc...hì hì...dành để nhai một chú...rất gian nan...mamaso này ko ngại! Bỏ phiếu mau mau....MAMASO!!! bis bis bis
  2. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trời wên mất, ko ngờ là thuyền mình lại có 1 nữ rùi thích wa.Toi_chu_gi ơi tại sao mày lại tranh chức thuyền truỏng thế nhỉ , hic hic hci thế này thì tốt wá rùi congì nữa.Mamaso ơi toi_chu_gi xin danh cho mamaso ..."1 CHÂN" ủng hộ>yên tâm chân này là chân chính, đảm bảo chất luợng.Mamaso đồng ý ko hả??oi_chu_gi nguyện sẽ hết lòng fục vụ thuyền trưởng , đảmbảo từ đầu chuyến đi đến cuối chuyến đi
    XIn luôn công việc đảm bảo giường chiếu cho thuyền trưởng.Trách nhiệm này nặng nề biết bao nhưng là cao cả.
  3. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    toi_chu_gi làm mamaso xúc động quá hà...nghẹn ngào wá hà...chụt chịt, chụt chịt..."chân" toi_chu_gi thì chất phải biết, hè hè...một chân đỉnh hơn hai chân nhìu... ba chân thì thường quá toi_chu_gi nhỉ ! khoái thiệt là khoái cơ... chần chờ gì nữa hả mamaso...gật đầu cái rụp thui! ặc, toi_chu_gi nghe lệnh! bắt đầu từ ngày mai thích " cao văn cả" thì thử coi...tôi thuyền trưởng mamaso xin tạo mọi điều kiện để anh bạn " hết mình"...í í ngượng chít...
    Được mamaso sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 02/10/2003
  4. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ lại thêm 1 truyền thuyết mới........ Anh hùng khó qua ải Mamaso .......
    SA_Xạ Điêu
    Single and Looking
    Được Tinhyeunhietdoi sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 02/10/2003
  5. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ là mỏằi ngặỏằi gỏằƠc rỏằ"i à!Thôi 'ành vỏưy, siêu phó 1 xin chào sỏp mong sỏp cÂn nhỏc
    In the end
  6. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Zậy là hết xừ ứng cử viên rùi á...chán nhờ...giờ mamaso yên chí kê cao gối nghía các thuỷ thủ lau sàn, đánh bóng cabin sao...thế cũng hơi bị tẻ đấy! phải khuấy động thui...nào nào nào...trước tiên cùng bàn bạc tìm một bài hát làm " ánh sáng tinh thần" của hội mình nhé ( cái này giao cho quân sư quạt mốc phụ trách)...tiếp theo là nhiệm vụ của toi_chu_gi, có vẻ đảm đang thì lo việc nồi niêu xoong chảo, đập giường đập chiếu,kiêm kì kì cọ cọ cái " đặt bàn toạ" nữa! đủ rồi....hiboss chú ý, là tàu phó kiêm kiểm kê...chôm được đồ nào là phải èn én en, òn ón on đồ ấy...thuyền trưởng hỏi là phải có ngay tắp lự...ê còn ai nữa ko nhỉ...ra đây để phân việc lào !...
    r10)]chống chiêng mừng ngày hội, hát hát vang tưng bừng ngày hội...hát lên mừng ngày mới...tháng tới thuyền trưởng MAMASO tổ chức yến tiệc đại thọ bước vô đầu 2 đít 0, đồng nghĩa với việc thuyền viên hay còn gọi là toàn thể thuỷ thủ mỗi ngưòi phải sắm sửa một món quà...quà ai độc đắc nhất sẽ được cái nè hay cực kì á! đích thân mamaso ko quản đêm ngày tái tạo ra...ặc...ai thắng bắt buộc phải nhận! ko nhận có thưởng ! hết !
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Yes madam vẫn biết trách nhiệm nặng nề nhưng no matter what.
    bao giờ họp hả sếp
    In the end
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thui..KỤ lạy các thầy ...các thầy dấm dớ vừa vừa thui ..cướp biển mà trông mặt đứa nào đứa đấy hiền khô àh ..cẩn thận mới chạm nhẹ đôi chân ngọc ngà xuống nước đã thét ầm nên vì ..nước lạnh ý chứ ...có khi chưa kịp cướp của thuyền khác ...bọn ở thuyền khác nó nhẩy sang cướp lại thì hết đời cướp biển ...Chưa cướp được tí nào đã bày đặt thuyền trưởng với thuyền phó ..lém chuyện ...thôi cuối cùng tui yêu cầu mọi người ...GIẢI TÁN ...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  9. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Giải tán_ có phải là một sự xỉ nhục ko đây! đứng trước điều này tôi_ thuyền trưởng MAMASO có một suy nghĩ rất nghẹn ngào...làm được gì và đã có gì ? chả được gì và chả có gì nốt...Vậy xin tuyên bố STOP! mai mốt thuyền ftrưởng này sẽ một mình vượt đại dương ghé thăm Hải Phòng...thăm thuyền phó, quân sư...khi xưa...giờ đây là kẻ lạc lõng biết đâu sau này...hehehehe...sau này vẫn mãi là cô hồn nơi biển cả kia thôi...
    Mamaso,
  10. gautruc_M

    gautruc_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích biển lắm dang định tham gia thì tuyên bố giải tán=> thất vọng
    He he

Chia sẻ trang này