1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội .. Da đen

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Meotaylove, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người chung hoàn cảnh .Sao mà khổ thế ko biết . Đã thế 2 đứa bạn mình chúng nó trắng dã man ,nó còn an ủi mình ko đen lắm đâu , ra đường khối người đen hơn .Cứ thế này lấy làm sao được chồng . Hu hu .............
  2. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ các chị ko thấy bi chừ ng ta mốt da nâu àh? Thiên hạ đổ xô đi tắm cho da nó nâu đi, các chị nâu roài còn than thở cái nỗi jì!
    Em cũng đen đây này nhưng đen có cái đẹp của đen.Đen khoẻ đen đẹp, đen tươi đen giòn. Ai dám chê nào. Hêhhhehheh
  3. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc cái bài này thấy vui vui, tỡ cũng da đen, tớ jống mẹ tớ nhưng cái da lại jống bên nội.. thế có bùn ko cơ chứ.. da tớ mùa đông thì xanh, đôi lúc còn đuợc khen là " trắng xanh"..... nhưng mà mùa hè thì gọi là " đen mái mái" tớ thích da đen nhưng fải hồng hào mịn màng tí cơ.. Làm thế nào nhỉ ?> chắc là phải béo lên thì da mới khoẻ và hồng được..
    Bạn gì bảo đen ít bắt nắng là sai đó, bạn nên nhớ bạn mặc áo tối màu nó hấp thụ nhiệt rất ác... nên da bạn đen mà ko bảo vệ chống nắng thì nó sẽ đen ko trở lại được đâu.. hoặc là rất lâu đấy.. tớ kinh nghiệm nè, hè năm nay tớ hay ra ngoài tầm4 rưỡi, 5h chiều, ko bảo vệ, bôi gì... nên sau vài tuần da đen xì.. mãi ko sáng lên được, huhu, bây giờ tớ ngại ra đường vào giờ đó lắm.. hết nắng nhưng vẫn bắt nắng lắm
    ------ tớ cũng khoái đi bơi, nhưng toàn bơi bề trong nhà or bơi buổi tối.. để chống đen tối đa.. tớ nghĩ da đen ko phải ko đẹp, quan trọng là mịn màng và hồng hào.....huhu, cả 2 cái này tớ đều chưa đạt được, đặc biệt là vì từ khi sinh ra Mẹ bảo da tớ đã tái tái, trắng xanh, rùi càng lớn càng đen,. Xúi thật, giá mà giống gien Mẹ thì thích hơn...
  4. hakinkin

    hakinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Với bản thân của tôi, tôi thấy những ngưòi có làn da nâu đều rất đẹp, tất nhiên đó là bởi vì tôi cũng có một làn da nâu, là nâu bẩm sinh, tức là sinh ra đã vậy, là do gien trội từ đời bà nội là người nước ngoài. Thực ra hồi bé trông cũng hơi khác người một tí và cũng có lúc bị mọi người chê cười. Tôi còn nhớ về quê, đi qua cánh đồng chơi mà hai ông bà già phải ôm nhau khóc "vì sao có con nhà ai đen và xấu thế?". Nhưng lớn lên rồi tôi lại thấy tự hào về làn da của mình, rất đặc biệt và chẳng giống ai. Và tôi thấy ai có da nâu cũng đẹp, thậm chí là đen. Tất nhiên có những người chỉ hợp với da trắng nên họ 0 thích những người da đen. Hoặc nếu đen do đi nắng nhiều thì cũng không nên khuyến khích, tôi cũng 0 thích đen nhân tạo như mốt hiện nay. Quan niệm của người châu Á thường thích một làn da thật trắng, và bọn con trai bây giờ phần đông cũng chỉ thích những cô gái trắng trẻo dễ thương. Tuy nhiên, phải hiểu một điều rằng, không phải ai da trắng cũng là đẹp, chẳng hạn như tôi, nếu da tôi trắng, có lẽ tôi lại chẳng đặc biệt và chẳng ai nhớ đến tôi nữa. Nếu bạn thấy yêu làn da của mình, cho dù là nâu (hay đen), hay là trắng, mọi quan niệm của bất kỳ ai đều là 0 quan trọng. Tôi yêu làn da của mình, cho dù có thể nhiều người cho là xấu!
  5. salangane_mi

    salangane_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , ở đây nhiều người giống mình
    Tớ cũng da đen , ngày bé bị trêu suôt, ngày trước cũng thấy tự ti , ko có dam mạc đò choé , sau rùi kết thân với 1 đứa bạn còn đen hơn mình, vậy mà nó chơi tuốt các mầu , từ đó mình cũng trở thành "Quạ đen đủ màu".
    Bây giờ nhớn rùi , xa nhà, ở đây nhiều người mơ ước có làn da như mình mà hổng co được , thấy tự hào ghê cơ
  6. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hội này đông nhưng sao e thấy toàn con gái chẳng thấy boy nào cả vậy! Hay là mấy đứa đấy tự ti nên ko dám vào đây nhờ. He he he. Em thì cứ thích màu da này, bởi vì chưa ai chê cả. He he he
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời nắng chang chang , lượn một vòng từ Trần Duy Hưng lên Cát Linh .
    Đèn đỏ - ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ : 1 chị di @ mặc áo đen .Tóc màu nâu dài tới eo . Xinh ! Thích nhất là chị ấy có 1 điểm giống mình : Da đen !
    Đường Giảng Võ 3h15 p.m : một em mặc áo hồng tươi - tròn trịa . He he , điều quan trọng là em ấy nước da cũng chẳng trắng trẻo gì .Vẫn tự tin , khối anh phải phanh gấp vì mải nhìn ..
    Hoá ra có rất nhiều người có nước da giống mình nhưng sao vẫn thấy họ xinh xắn , có duyên .Ấy , nên mới rút ra 1 điều : Hãy biết yêu những gì tạo hoá ban cho mình , nếu khắc phục được thì khắc phục ko thì coi đó là một đặc điểm riêng . Biết đâu ở một góc nào trên trái đất có kẻ đang chờ một người vừa xấu vừa đen như mình ( tự an ủi ) . Lạy chúa !!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. trungbot

    trungbot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Tui mới vào đây thấy hội da đen mình đông vui quá nên xin tham dự, chắc là mọi người không phản đối nhỉ?. Thực ra thì tui không đen một tẹo nào, thậm chí phải nói là trắng. Từ bé tui đã mong mình đen đi một tí cho mọi người đỡ trêu, vì thế tui luôn cởi trần chạy nhông nhông ngoài đường, thế mà da tôi chỉ đỏ lên xong rồi lại trắng trở lại. Bây giờ thì lớn rồi, với lại bây giờ cũng có nhiều người trắng cho nên không cảm thấy mình lạc lõng nữa. Nhưng dù sao là con trai như tui vẫn muốn đen đi một tí cho khoẻ. Giá mà có ai đổi da cho tui thì tốt biết mấy
  9. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn gia nhập vào hội vì tôi không được trắng.


  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý

Chia sẻ trang này