1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội .. Da đen

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Meotaylove, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
  2. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  3. evilgenii

    evilgenii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Wow!!Mọi người cho em ra nhập với,em ko đen lắm(hơi hơi thui)...Nhưng em lại thích da nâu nâu hơn chứ.Người Việt Nam dù trắng đến đâu thì trông màu da vẫn cứ vàng vàng,bẩn bẩn,em thấy da đen nâu trông khoẻ hơn nhiều,nhất là với dạng người đậm đậm như em... ở nước ngoài người ta ưa chuộng da đen hơn chứ.Chỉ tiếc ở Việt Nam ko coá loại kem làm nâu da(hình như thế)chứ hồi trước em coá 1 chai,bôi vào,ra nắng da noá thành màu nâu đẹp lắm...Nhưng đc 1 thời gian ko bôi thì noá thành như cũ.
    Mà chẳng hiểu sao mọi người lại thấy da trắng hơn nhiBọn bạn em ý:''Tao thấy mày thích hợp làm người mẫu wảng cáo kem trăng da...ở châu Phi lắm đoá''...Chưa kể hôm Noel lớp em tổ chức ,cả lớp ngồi trong lớp tắt đèn đi chơi trò chơi,bọn nó còn coá câu hỏi:''Trong lớp ta bây giờ ai đang ở chỗ tối nhất??''
  4. MissZhu

    MissZhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hà hà Zhu thì lúc mới đẻ mẹ bảo trắng bóc, cái lúc còn bé tí ấy, vậy mà ko hiểu sao càng lớn lại càng đen à. Nhìn mấy đứa bạn da trắng trông cũng thích thật, thấy chúng nó mặc gì cũng đẹp, mình đen đen lắm lúc chọn quần áo cũng khó. Nhưng mà cũng chẳng sao, da mình nó thế rồi, mình ko có tiền mà đi thay da, cũng ko sao, dù sao thì hình như mình cũng ko fải đen lắm, có đứa bạn còn đen hơn à, với lại dạo này ở nhà nhiều cũng trắng ra chút ít hà hà. Nhưng nói thế thôi chứ vấn thuộc Đen club
  5. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hiz , bà con ơi , cho tui nhập hội với . Tui cũng đen nè , hồi nhỏ á ai cũng chê tui đen , càng lớn càng đen thì phải . Mà tui thì cứ thấy cái khẩu trang với áo chống nắng là thấy khiếp ko muốn đi nữa . Mà lạ cơ sao mà mẹ nào cũng bắt con phải mặc áo khi ra đường . Tui thì cứ 1 mũ vào là xông thẳng ( --> lúc nào cũng bị nạt ) . Còn có người á 2,3 cái khẩu trang + tất tay + áo chống nắng ( hix , họ còn tuyên bố là ko có những thứ đó là ko ra đường nữa cơ ) .Tui mà thế có lẽ nóng đến phát xỉu mất
  6. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc cũng đen không kém gì các bác...
    BUổi tối Cóc di nghe nhạnc Rõck .. Mặc áo đen ....Lúc về Cóc đứng ngay cạnh tụi nó .. Mà nó hông nhận ra ...
    Cho CÓc vào hội với ..
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hội này toàn con gái à
    Mình thích con gái da đen lắm!!
  8. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ơh thế hôm đấy chị đi ạh ? ....thế mà chả gọi em zì cả !
    to chị mèo tây : za đen không fải là ung thư đâu chị ơi !! :))....ung thư = za loang lổ đen trắng tùm lum ...chấm chấm trắng zữa đám za đen + thấy đau zát ạh !
    za cháy = za màu.....đỏ + zát + bong za ạh
    CHị yên tâm đi ! ..fải thấy tự hào chứ !
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    So với cái ảnh trong avatar thì em mèo siêu ngốc h có vẻ đen hơn nhỉ Chị cũng vừa đi Ai Cập về nên đen dã man con ngan
  10. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen là ra đường không bao giờ đội mũ và bịt khẩu trang ===> và thói quen đó đã bao lần bị mắng vì tội :mày là con gái mà ko biết giữ về sau ma nó lấy ah ^_^'' hehehe Nhất là mùa hè khi mà bọn con gái áo dài khẩu trang mũ nón ầm ầm ra đường thì mình cứ áo phông đầu trần không khẩu trang... kết quả là đen nhẻm... hồi đầu cũng ấm ức lắm vì sao da mình ko như bọn nó nhưng về sau thấy mấy cô người mẫu Châu Âu toàn đi phới nắng cho da nó đen đi thì mình cần gì phải lo chứ. Đấy gọi là làn da socola (món khoái khẩu của mình ) đấy, Hơi bị hãnh diện...

Chia sẻ trang này