1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI ĐA TÌNH (Dành cho những người đa tình)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cdhanh, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ductamphuc_222

    ductamphuc_222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các bạn trai xin gửi đến các bạn nữ trong Box LàmQuen những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 20/10 sắp tới
    [​IMG]
  2. cdhanh

    cdhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng các chị em nhân ngày 20 -10
  3. cdhanh

    cdhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Được cdhanh sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 19/10/2005
  4. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0

    Nam nữ, trai gái đều có sự rung động chứ, và đâu phải chỉ có đàn ông thích tòm tem, cũng rất nhiều phụ nữ cũng thích như vậy, vì bản chất con người họ có tính cách như thế, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, đừng đổ lỗi cho một số người ái nam ái nữ, vì body họ khi sinh ra chúa đã nặn ra thế, đâu phải tại họ, cho nên nam hay nữ mà có chút tính cách đa tình thì cũng không sao...
    Tình như thế, vừa có sự mạo hiểm, vừa có sự mới lạ, có sự ham muốn và háo hức vì mới mẻ, có chút hồi hộp của sự lo lắng, có chút băn khoăn của lý trí và trái tim, có chút vội vàng của thời gian ngắn ngủi................
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    '''' ko được, đã tự nhận như thế thì em phải lòng thòng vài mối cho ko hổ danh là đa tình chớ ...''''
    Anh ơi là anh (KHỦNG LONG BẠO CHÚA ) .
    Nói nhu anh thì yêu nhiều là đa tình nhỉ , nhung tại sao họ bảo tình yêu là duy nhất nhỉ ? vậy chắc anh yêu nhiều lắm đây . Cảm giác thế nào hả anh? Còn em thì vẫn theo quan điểm cũ thôi ......
  6. KhungLongBaoChua

    KhungLongBaoChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    uh, anh đa tình kiểu đa đoan gặp ai cũng thương chứ ko đa tình kiểu đào hoa ai gặp cũng thương thế mới đau...
    không tồi lắm em ạ
    ko phải trù ẻo gì đâu, nhưng kiểu gì em chả có lúc em yêu người khác làm gì có ai đủ hấp dẫn cho em yêu quá 3 năm trong thời đại tomahak này
    Ơ, mà các bác định off theo kiểu đào hoa hay kiểu đa đoan thía? Nếu kiểu đào hoa thì tớ ko dám bén mảng
  7. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    oack,đọc title của topic là mùn nhảy vào ngay.Mặc dù đã có nơi có chốn ( thế mới buồn chứ) nhưng mà vẫn tự nhận thấy mình còn rất đa tình.Bằng chứng là bây h anh nào tán mình là mình cũng đong đưa lại hết,nhưng tất nhiên,trái tim thì đã mãi mai thuộc về 1 người rùi.
    Cả nhà cho làm wen với.
    y!m: diary_dv (welcome................. chat with me ^_^ )
  8. cdhanh

    cdhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc là trái tim đã mãi mãi thuộc về một người rùi kh
    [​IMG]
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    huhu,không biết có fải anh ấy đọc được topic này ko mà hum qua mình giận,anh cũng giận lại luôn,chẳng thấy chạy đến nhà mình để dỗ dành như mọi khi...lẽ nào....
    Cũng chẳng biết mình có yêu ng ta thật lòng ko nữa,nhưng trong lòng vẫn thấy buồn.
    @ CDHanh: uh,có lẽ tớ chỉ ngộ nhận thui,có lẽ tớ yêu ng ta vì những lời nói bên ngoài.Làm sao ko yêu được 1 ng khi ng ta hết lòng yêu mình,lại còn được bạn bè khen là đẹp trai,học thức cao...có lẽ chỉ là ngộ nhận....
    Đa tình nhiều khi cũng khổ thật.Hum qua nhận được đt của ng ấy gọi từ Anh về,lại thấy lòng xao động...chết mất
  10. cdhanh

    cdhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn nữa Carol_Moon_Eyed ! Chỉ là một chút xáo động trong t/y, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Chia sẻ trang này