1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đàn ông : thô lỗ - đa tình - uống rượu- hút thuốc lá- đi lang thang- lười tắm (bạn nữ bình tĩnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi donghailongvuong, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bác hội trưởng cho em làm bản tự kiểm điểm với ạ. Hôm qua em trót uống hơi nhiều riệu 1 tí nên say quá, quên ko làm quen với 1 bác cực kỳ thô lỗ mời vào hội ạ.
    Chuyện là thế này, hôm qua em vào box Bắc Giang - Bắc Ninh, thấy cái topic TRANG THƠ CỦA DÂN KINH BẮC(Ai bảo dân KINH BẮC không có thơ hay,thì mời nhào dzo!!!), ở dưới là 5 cái topic ''ỊS KU THẰNG NÀO KHOÁ NICK TAO, CẢ NHÀ MÀY ĂN KÍT TAO" (viết bậy quá, em phải phiên âm ra ko cũng bị lock thì bỏ mịa). Tò mò quá, em vào cái thứ 2, thấy 1 bác chửi rất bậy, chắc kinh nghiệm đáng mặt hội phó hội mình, chỉ kịp post 1 câu: bùn cười quá, chưa kịp PM mời vào hội. Lúc nhớ ra quay lại thì bài bị xoá còn người chắc cũng bị lock rùi. Tiếc thật.
  2. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ..........cũng may có hội mình nên em cảm thấy mình đỡ ngu đi tí ti. Các bác phải thông cảm. Em cao gần thước 75 nhưng nặng có 58 kí lô thôi. Ngoại hình thì cũng nghẹo nghẹo khác gì thằng đó. Với lại chúng nó có hội 3,4 thằng cơ. Mình em thân cô thế cô giữa ngã tư thành phố (mặc dù có cả công an ở đó) nhỡ ra nó chọc cho cái xilanh vào người thì em đứt. Thú thật nện nó hộc máu mồm cũng hơi kinh. May mà tay mình rút về rồi nó mới chảy máu. Hú hồn !
    Còn chuyện các em ấy té thì kệ các em ấy. Mình lúc đấy chỉ thấy cay mũi thôi chứ không hi vọng "anh hùng" ra tay để rồi mỹ nhân cảm tạ ! Con gái mà, thấy xô xát ai mà chả sợ. Em còn run nữa là các nàng !
    Thôi như bác hội trưởng nói may mà thằng em bình yên vô sự nên anh em mình gặp nhau là vui rồi.
    ( Nửa đêm hôm qua có em nào vào đọc bài của mình xong nháy máy inh ỏi cả đêm làm mình không ngủ được, cảm động quá ! )
    Say cheer

    Được vu4v sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 14/12/2005
  3. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    --->
    Say cheer
  4. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    oài hâm mộ nhứt anh vu4v.em thích trai anh hùng kiểu như anh ý.có thô lỗ tí cũng ko saokeng 1cái chúc mừng lòng can đảm của anh,chắc bị nhìu thằng chửi là điên wé hehe
    em đang đọc báo vụ mấy thằng U23...khốn wá..ịt....ko thể chấp nhận được
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin em đặt đúng chỗ đấy !
    4 PUCCA
    Cái này gọi là niềm tin bị đánh cắp - Còn danh dự Tổ Quốc thì bị bán rẻ !
    Chuyện này không mới mà cũng lại càng không bao giờ cũ. Buồn !
    Cuộc đời mà PUCCA !
    Anyway, say cheer
  6. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    chết anh vu4v roài nhớ...tình hình anh sắp bị đào thải khỏi hội đấy...anh lịch thiệp thế nì cơ mà
    mất chất thô lỗ rùi..thể nào cũng chết đòn với cái lão thiên hạ đệ nhứt THOLO duy79..khà khà...congratulation!!!
  7. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chú mày chỉ đệ tam hay tứ thui, đệ nhất là cái ông lập ra cái topic này cơ
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác DHLV iem có chết vì đàn bà đâu ạ? Em chả hiểu rì, thấy bác với bác duy bảu em chết vì đàn bà là thế nào. Chỉ có thi thoảng làm đàn bà chết thôi ạ :)
    Hoan nghênh tinh thần thứ sáu của bác, cứ bia là nhất bác nhể.
    Hôm qua ngồi làm tí ở Thịnh Lơ, thấy dân tình bàn tán vui vẻ cái vụ U23 quá. Lâu lắm ko ngồi đông đông con zai, em thường chỉ ngồi với 3 thằng.
    Nhịn bia chờ T6. Ko được hai cốc ko về hề hề.
    Em có ý kiến là các bác nên để lại nick YM cho tiện liên lạc.
    Nick em là dela_fere :)
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 14/12/2005
  9. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc về mấy thằng U23. Buồn thấy mẹ ! Sao lại thế nhỉ ? Nhưng lại nẩy ra ý hay :
    Kết nạp ngay mấy thằng U23 vào hội của mình vì chúng nó có mấy điểm khá giống. Còn lại mấy điểm khác thì khi nào vào hội mình dạy nó từ từ.
    HÚT THUỐC - UỐNG RƯỢU - LANG THANG
    Còn mấy cái nữa thì anh em đọc nhé :
    -----------------------------------------------------------------------------------------

    Trò thác loạn của một số cầu thủ U23 ở Bacolod
    14/12/2005 14:48​
    Không phải đến khi nghi án mua bán độ được bung ra với 4 gương mặt bị triệu tập thì tấm mặt nạ sạch sẽ của U23 Việt Nam mới rơi xuống. Sự thật thì ngay trong những ngày tại Bacolod, một số trụ cột U23 Việt Nam đã tìm đến những tệ nạn mà chỉ có những "tay chơi" mới dám làm.
    Đội hình xuất quân của tuyển U-23 Việt Nam trong trận gặp Indonesia Đêm thác loạn?
    Không chỉ là một đêm nhưng điển hình nhất vẫn là đêm 24/11/2005, sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và Myanmar. Về sau, đây là một trong những trận đấu đã bị đặt rất nhiều dấu hỏi về phong độ của ít nhất 4 trụ cột đội tuyển.
    Mấu chốt là ở chỗ, với chiến thắng sít sao 1-0 trước Myanmar và trận hoà không bàn thắng của hai đối thủ tranh chấp U23 Singapore và U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết, bất chấp kết quả của lượt trận sau, U23 Việt Nam vẫn vững ngôi đầu bảng.
    Tối hôm đó, tại phòng của T, một sòng bài đã được mở ra trong mịt mù thuốc lá. Đó cũng là một trong hai căn phòng mà các cầu thủ truyền tai nhau là "phòng hút thuốc". Chơi bài một lúc chán và trong tình cảnh tiền nong cũng không nhiều nhặn gì.
    Thời điểm ấy, các cầu thủ U23 Việt Nam rất "khan tiền" và đã bắt đầu có những tiếng ì xèo về chuyện phải tạm ứng tiền thưởng. Ít nhất 5 cầu thủ đã bắt đầu nghĩ đến những trò "lạ" hơn. Mức độ "thèm muốn" tới mức đã có cầu thủ "quay tiền" bằng cách giật tạm của ai đó, nhưng số tiền cũng chỉ đủ cho một? "con hàng".
    Với sự trợ giúp của một nam nhân viên khách sạn Cicle Inn, tất cả những gì thác loạn nhất đã diễn ra trong một "căn phòng bí mật", cũng chính là phòng ngủ của một trong số các cầu thủ trên.
    Giới phóng viên sau đó đã truyền tụng một câu chuyện kinh khủng rằng: 4 hay 5 cầu thủ đã lao vào cuộc truy hoan như những con quỷ dâm dục thực sự. Hai hoặc ba cầu thủ đã bất chấp sự an toàn của bản thân mà không hề dùng một phương pháp phòng tránh nào.
    Việc canh giữ cầu thủ được tuân thủ khá nghiêm ngặt nhưng cũng khá máy móc. Đó là việc có người (nhiều báo nhắc tới là HLV trưởng Riedl) đã phải ngồi lỳ ở sảnh khách sạn để "canh", nhưng đến khoảng 23 hay 24h, khi "canh gác" đã đi ngủ, chuyện "vượt rào" ra ngoài của các cầu thủ là rất đơn giản.
    "Thịt lợn đêm" và rượu mạnh
    Bản thân HLV Riedl trong một số buổi tối đội U23 Việt Nam được nghỉ đã tỏ ra không bằng lòng về việc một số cầu thủ đã xin ra ngoài vào lúc 22-23h đêm với lý do "đi ăn? thịt lợn". Ông Riedl vốn là người có tư tưởng khá thoải mái và không hề muốn cầu thủ của mình cảm thấy bị giam lỏng, song cũng thấy rất làm ngạc nhiên khi có một vài cầu thủ lại thích đi "ăn thịt lợn đêm".
    BHL có biết những trò quái của các cầu thủ không? Có và không. Bởi lẽ, một số nhân viên khách sạn đã phản ánh trình trạng đi chơi đêm và đưa người lạ vào phòng cho một tình nguyện viên luôn theo sát đội tuyển. Nữ tình nguyện viên này tỏ ra rất bức xúc và đã báo cáo đầy đủ, song dường như để "êm chuyện", tất cả được cho qua.
    Chưa hết, việc lén lút uống rượu mạnh trong phòng không phải là các trợ lý không biết, thậm chí họ còn muốn giấu đi. Song sự thật phơi bày khi các phóng viên Việt Nam vô tình hỏi người lễ tân rằng: "Một số cầu thủ Việt Nam đã mua gì mang lên phòng". Câu trả lời là cái nhún vai đầy bí ẩn và một từ duy nhất: "Rượu".
    Không còn là thiên thần, không ít các cầu thủ này đã biến mình thành quỷ dữ.

  10. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bọn này đúng là càng lớn càng ... nhiều tuổi.

Chia sẻ trang này