1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đàn ông : thô lỗ - đa tình - uống rượu- hút thuốc lá- đi lang thang- lười tắm (bạn nữ bình tĩnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi donghailongvuong, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Em ko thích làm MOD. :)
    Hôm nay đi tiếp khách nên ko xem mấy ông VOVINAM đánh đấm thế nào được. Kể ra cũng hơi say tí.
    Cái Hoàng Xuân Hãn đọc được lắm anh zái ạ. Hôm nào hàn huyên lôi tí ti ra tán phét cho vui. Nhưng đừng là NOEL. Noel tớ thích một mình ngắm thiên hạ vui thú hơn.
    Đề nghị DHLV ko sử dụng những câu thơ lãng mạn tựa như "***** bố" để bắt ai đó TRÓT kick vô topic phải trả lời nhá. Đây là thủ đoạn rất thấp cấp nhằm mục đích câu bài. CHúng ta cần đếch (hay *** cho nó Trắc) gì ai đó spam giúp nhở.
    Vui thì tự nó tồn tại thôi mờ.
    Hnay cho mấy anh zái làm tí bia Henniger say bét nhè chè khoai môn. Nhưng kể ra đi uống bia ko thì cũng nhàm, thôi đi đấm lưng cái rồi ngẫm nghĩ xem có nên đi uống bia ngày mai ko vậy.
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Em tự cho mình là loại người nào ? Người tốt hay kẻ xấu ?
  3. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nhận được tin nhắn: để khai thác thông tin từ cầu thủ Văn Chương, C14 đã nhốt hắn vào trong phòng kín và cho nghe bài "Cần một cái tên" của nhạc sĩ Lương Bằng Quang do Nhật Tình Anh trình bày ( http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E602/ ). Nghe xong Văn Chương nức nở chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nhắc tên "thằng Quyến, thằng Quyến". Hoan hô các bác cá nhỉ.
  4. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy đời vui hẳn
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    @mausactinhyeu : A ko rõ nhưng nhà thằng gấu đó ở gần đó, mấy ảnh trong này A chụp cùng với nó. Định sang miếu cô hồn hỏi chuyện mấy em về mấy tay kia, đến khi cô bạn YASU82 của em vào đây http://www3.ttvnol.com/lamquen/462958/trang-4.ttvn cầu ông già Noen thì Anh lại thôi. Chiều mai, A cũng phải làm ông già Noen cho mấy nhóc con của đồng nghiệp. Tư dưng dạo này HN lại sính Noen thế. A chẳng khoái lắm !@AK47S : A thấy nghi ngờ bản lĩnh của chú rồi ! được mỗi cái ở bẩn chứ chả được cái đếch gì ? Nói năng ko khẩu khí mà offline thì chẳng biết sao mà liên hệ @duyendangvietnam_online : mới có mấy ngày mà thay mấy cái avatar rồi à ? đang ướm thử áo hay sao thế ? nước cam vẫn để thối đợi em nè ? @vu4v : vì A phải đến muộn nên A ko chủ động được giờ giấc. Nếu E lúc đó mà lang thang cơ nhỡ thì có A đây sẽ đưa E đi cùng trời cuối đất. Thứ 7 nếu nghỉ học thì làm một chuyến bay đêm nhé. A máu đi đêm mà khó tìm cạ quá cơ !@tinyfly : cám ơn E đã theo dõi , E kéo hộ A mấy con gà trống choai bên box tư vấn - tình yêu sang đây để A chiến đấu. Ngay cả mấy thằng tư vấn cũng chuối hơn cả bọn A. A chuối thì đã đành !@duy79 : quen được cô gái nào bên xóm đạo rồi hay sao mà Tối đó phải đi cầu Chúa ? ăn bánh thánh ngon như bánh quế vậy (hình như cũng là một kiểu bánh quế). Nhưng phải tầm 24h thì mới đông ? nhớ cần thận tuột dép thì đi chân đất về đấy !@truaha1905 : Ờ vui quá chứ ! Nhưng chẳng biết ông có biết tứ khoái của người đàn ông ko mà cũng bảo vui ! Thử cái đê ! Viết xong thấy đời buồn hẳn đi <> Đọc xong đời thấy vui hẳn lên[​IMG]@DE_LE_FERE : Hoàng Xuân Hãn rất giỏi nhưng ko theo Cộng Sản, ***** mời làm việc ông vẫn ko màng. Nhưng những tác phẩm của ông thì ko thể phủ nhận. Đời lắm người tài ko phải ai cũng hiểu. Nếu E quan tâm đến đến Đạo hay mấy cái kiểu dở hơi như vậy, E tìm hiểu lý thuyết  Vovinam, E sẽ thấy nó nhiều cái rất hay -thâm thuý (đừng quan tâm lịch sử hay quyền cước). Giống như Nhân Văn Giai Phẩm vậy, bây giờ người ta đánh giá khách quan hơn. Cái topic bên kia chỉ là thủ thuật quảng cáo thôi. E phải hiểu chứ ![​IMG]---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Đến bây giờ vẫn chưa ai đưa ra kế hoạch coi như buổi offline tới đây mọi người tuỳ nghi di tản. Để tuần sau sẽ chiến tiếp ! Còn nếu các bạn nào lang thang cơ nhỡ cứ gọi Tôi bất cứ lúc nào có thể. Thích thì chiều yêu thì cưới (trừ gay ra)
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Em đang đọc dần dần. Để tuần sau bớt bận sẽ trả bác. Có thể nói đây là quyển sách hay. Noel thì em thích đi với gái hơn anh à. Bia bọt thì cứ dịp nào có bóng đá thì làm tí. Vậy thôi.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Khiếp, ngứa thế cơ àh, mấy tuần rồi chưa tắm hả anh giai!
    Zô đây là hiìn ảnh 1 DJ nghẻo đấy, em k đồng ý đâu!

  8. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch giải tán vì có quá nhiều lí do. Mấy hôm không hiểu tại sao không vào được ttvnol. Chắc bí dính dòn của mấy anh ưa chọc ngoáy.
    Vậy chiều nay giải tán quốc hội cho mọi người tuỳ nghi di tản.
    Cơ hội cuối cùng để có một ai đó song hành đêm Noel tan vỡ roài.....
    Hơ hơ hơ.........hay là năm nay thử cảm giác ngồi nhâm nhi ly cafe nhìn ngắm thiên hạ dặt dìu trong vũ khúc Giáng Sinh nhẩy ? Biết đâu lại tìm được điều gì mới ?
    Say cheer
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    oh hay thế là giả tán đấy à?Mấy hôm ttvn củ chuối và tôi bận quá,giờ quay vào lại thấy giải tán,chán chẳng buồn chết,đang nghe hòn đá cô đơn thấy hay quá bác nào thích tôi gửi cho mà nghe,cái bài "hòn đá cô đơn" hợp với hội chúng ta đấy,lấy nó làm quốc ca của hội thất tình thì tốt nhưng hội thô lỗ này thì thất tình là điều đương nhiên thế nên chấp nhận nó nhé.Em chép cho các bác tham khảo.
    Hòn đá cô đơn
    Có hòn đá cô đơn xa xa
    Đứng lẻ bóng cớ sao một mình
    Phải chăng đá cũng thất tình hòa niềm đau với ta
    Có chị gió bay ngang qua
    khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    này cậu trai thất tình buốn làm chi hỡi em
    Có giọt nứơc rơi trên mi
    khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
    hình như nứơc cũng biết rằng nàng đã xa cách ta
    Ôi giọt nứơc đau thuong kia ơi
    chớ vội khóc làm ta thêm buồn
    vì ta cũng biết rằng nang đã xa cách ta
    Khi nguời nỡ quay lưng ra đi
    dấu còn chút vẫn vưong trong lòng
    thì nguời yêu ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta
    Ôm một chút đau thương thôi
    dấu thật kín trong tâm hồn
    vì nguời yêu oi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta
    Anh nhớ em quá!!!
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chán ông quá đi thôi !Lúc này mà còn sướt mướt thì vào hội này sao được. Thật tình khuyên ông đứng ngoài xem thôi. Tôi cũng hay làm Thơ...nhưng ko có thể loại như vậy. Chẳng hạn đoạn sau trích trong bài "Kỷ niệm đầu" của Tôi năm 1995. Thơ thì chuối ta nhưng bản lĩnh thì chuối tây-----------------------------------------Thế thôi vĩnh biệt kỷ niệm đầuMột thời ghi dấu ấn đậm sâuThời gian sẽ là liều thuốc quýĐể cho chuyện cũ phải nhạt màu----------------------------------------------@DE_LA_FARE : Sách ko hay mà lại được giải thưởng Hồ Chí Minh ? Ừ tuần này tạm nghỉ. Tuần nào cũng gặp nhau chưa hẳn đã hay.@vu4v : thế ko liên hệ với Pucca_love à ? đưa em nó đi đâu đấy. Đôi lúc cô độc để tìm một cảm giác mới....tự chiêm nghiệm lại chính mình !

Chia sẻ trang này