1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đàn ông : thô lỗ - đa tình - uống rượu- hút thuốc lá- đi lang thang- lười tắm (bạn nữ bình tĩnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi donghailongvuong, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    BÁN ĐỘ ĐẠI CÁO (Bình Ngô đại cáo remix)​
    Tác giả: ko phải em -_-
    Thay mặt người hâm mộ cả nước, nay xin tuyên cáo!
    Từng nghe:
    Việc đá bóng là chuyện quốc gia
    Riêng cầu thủ rất cần ý chí
    Như nước Brazil bên Nam Mỹ
    Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
    Cúp vàng 5 lượt gôm thâu
    Nhờ cầu thủ vừa tài vừa đức.
    Nếu Pele, Garincha, Zico, Romario bao đời tung hoành sân cỏ
    Thì Ro béo, Ro vẩu, Carlos, Adriano ra sức giúp trẻ em nghèo.
    Tuy phong độ lúc xuống lúc lên
    Nhưng cũng chẳng bao giờ bán độ!
    Nhìn nước bạn chúng ta càng hâm mộ
    Lại xót đau khi nghĩ chuyện nước nhà...
    Vậy mà:
    Văn Trương nhận kèo nên bỏ thủ
    Bật Hiếu phá bóng hỏng trăm lần
    Philippin, danh bại Hải Lâm
    Bacolod, thân tàn Văn Quyến
    Chuyện đang nóng hổi
    Chứng cứ rành rành...
    Vừa rồi:
    Nhân chiến thắng mấy cúp xoàng xoàng
    Dân cả nước đem lòng hi vọng
    Bọn phản quốc thừa cơ manh động
    Chỉ vì tiền, chúng mãi quốc cầu vinh
    Nướng đô la trong những sòng bài
    Rồi túng thiếu, chúng gieo mầm tai vạ
    Dối thầy, lừa dân, đủ muôn ngàn kế
    Bỏ thủ, không công, chiến thuật tơi bời!
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
    Làm tan nát lòng người hâm mộ
    Thương thay:
    Người bỏ công bỏ việc qua Phi, phất cờ cổ vũ
    Chỉ mong thắng được Thái Lan
    Kẻ thì xem trực tuyến, lúc có lúc không
    Như ở Clichy chẳng hạn
    Thế mà:
    Thằng bán độ, đứa trung gian,
    Tiền bạc chúng chuyền tay nhau không biết nhục
    Nay chơi bài, mai gái gú
    Sức lực nào mà đá với Thái Lan?
    Nặng nề chúng chạy lăng quăng,
    Tan tác cả thế cờ ông thầy người Áo
    Độc ác thay, đồi Monmart không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước sông Sein không rửa sạch mùi
    Lòng người đều căm giận
    Công an cũng chẳng buông tha....
    (Hàng sưu tầm )
    __________________
    Khóc hay cười đây nà con ?
  2. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    không hiểu có chú nào đáng iu cứ sáng sớm là đánh thức con cháu dậy.
    thứ sáu tình hình thế nào đây ạ???cháu di thi thể dục về sẽ có mặt.may ông jời thương hội nên thời tiết đã rứt đẹp.
    @chú:chú vẫn là chú thôi ạ,cháu có đòi hỏi gì đâu,chú vẫn là ông chú đáng mến nhứt trên đời(thảo mai nịnh nọt tí chú nhờ)
    @vu4v:sao hum nọ em nt ko thấy anh trả lời thế,phiêu dạt nơi nao roài anh???
    @ạc má đà(ARMADA) làm chú của cháu thế đã xin phép chú duy chưa thế???
  3. powerofmoney

    powerofmoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em không thô lỗ nhưng được cái đa tình, uống rượu, hút thuốc lá, đi lang thang, lười tắm và nghiện Võ Lâm nữa, thêm mỗi cái nhược điểm là sợ vợ. Vậy em đã đủ tiêu chuẩn vào hội chưa?
  4. hayvedaybenanh_79

    hayvedaybenanh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hôm giáng sinh vừa rùi tôi đi với mấy thằng bạn học kế toán.định đi với hàng nhưng để nàng đi nhảy ko có mình bên cạnh 1 hôm tha hồ tán giai cho sướng(tâm lý đấy chứ ho ho...). chiến hữu bảo đi với mấy em này hay lém.ui giời hoá ra là uống rượu....mịa con gái mà chúng nó cầm cốc mời từng thằng một,lúc đầu...:choáng.một lúc sau...vẫn choáng.tôi tả chi tiết cho anh em nghe xem đi uống rượu nhiều nơi vậy đã gặp mấy con bé này chưa nhé.chúng nó có khoảng 4 đứa nhưng hôm đó tôi gặp có 3 ,đang học kế toán, năm cuối thì phải,trông hiền lành(phải nhấn mạnh điều này vì trông ko có vẻ gì là gái đú cả
    ).nhìn chúng nó tôi còn thèm CÔ GÁI HÀ LAN ấy chứ he he tức là mặt búng ra sữa ấy mừ.Sau màn chào hỏi làm quen thì kéo nhau đi rượu mực(chắc là chúng nó bày ra kế hoạch rượu hay sao mà cứ thế đi thôi chẳng bàn bạc gì cả).lúc chúng nó cầm rượu mời, tưởng nó chỉ nhấp môi rồi ra vẻ e ấp để xuống,ai ngờ nó làm cái ....ỰC,3 đứa con gái mời từng thằng một.CƠ CHẾ CHIẾN HỮU đến với nhau là phải có rượu đầu tiên mà còn ..choáng,Sao chúng nó ko lập mịa hội PHỤ NỮ RƯỢU rùi giao lưu với hội đàn ông này nhỉ.he he ,tớ tưởng tượng đến lúc đó mà sướng.....chắc chúng nó sẽ dìu bác hội trưỏng ,gọi taxi tải cho bác vu4v,duy79....đèo đằng sau em pucca về.... trong tình trạng ....là lá la la .ho ho .tớ mất ngủ mấy hôm vì các em ấy đấy ,chẹp chẹp ....
  5. Paycheck_no1

    Paycheck_no1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em đủ tiêu chuẩn luôn. Lăn lộn mãi giờ mới biết có cái hội thích thú này.
    Xin chân nhá các pác!
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Bác nào mới ra nhập hội xin chú ý cho em xin cái số điện thoại (nhắn tin), còn các bác hội viên cũ cứ xác định tinh thần là chiếu thứ 6 khoảng 18h. Mai rồi đấy !      Cái quán bia ở chỗ em và bác de_la_fere uống giá cả bình dân (khoảng 25-30 nghìn là xôm), khá đông người, lắm món nhậu. Mỗi lần chúng Ta thay đổi một địa điểm cho phong phú, chỗ đó ở Trung Tự - Hà Nội (gần trường cấp 3 Kim Liên)     Để tránh tình trạng tranh nhau dẫn đến đánh nhau giành việc trả tiền như nhiều lần trước đây. E kính đền nghị các Bác nào đến nhớ mang 30 nghìn. Tất cả sinh hoạt theo tinh thần của hiến chương Camphuchia !          Một lần nữa kính mong các bác nào có điều kiện hãy đến với chúng Tôi, các bác sẽ thấy một buổi Tối tuyệt vời hơn cả đi với người tình. Có những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống như văn hoá ứng xử, giao tiếp, va chạm, lừa tình, lừa tiền chúng Ta sẽ cũng nhau thảo luận !  Bất kì các bác gái nào đến tham dự đều là khách quý của Hội.Xin gửi đến mọi người lời chào trân trọng !
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy iem hôm đó đi uống bia là sáng suốt ko
    Quán bia ruột của iem đấy ạ. Ôi, bia ... Anh yêu em.
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
          Có hình bọn trẻ con nhìn đáng yêu quá, mình thay luôn cái avatar, sau này có con trai hay gái phải cho bọn này tập môn này. Vovinam ko đơn thuần là một môn võ mà là mà một nét văn hoá của người Việt. Yêu chuộng hoà bình, hiền hoà, dễ mến...nhưng với kẻ thù thì chiến đấu rất kiên cường. Hình ảnh cây tre chính là biểu tượng của Vovinam : dẻo dai, bền bỉ nhưng vô cùng mạnh mẽ[​IMG][​IMG]
    Được donghailongvuong sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 30/12/2005
  9. hayvedaybenanh_79

    hayvedaybenanh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mịa,em ở mãi hp ,ko of với các bác được ,hay chiều nay em đáp chuyến xe nhảy,đời trai mừ,máu uống với các bác wá....
  10. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ở đâu? Các bác cho địa điểm cụ thể. Cuối năm em đang bận nên không vào thường xuyên được. Sẽ check lại trước khi tan giờ làm
    Say cheer

Chia sẻ trang này