1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đàn ông : thô lỗ - đa tình - uống rượu- hút thuốc lá- đi lang thang- lười tắm (bạn nữ bình tĩnh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi donghailongvuong, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lish

    lish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi bác hội trưởng ĐHLV
    Bạn bè cháu thường bảo cháu giống đàn ông hơn đàn bà , được cái thô lỗ kiêm thô bỉ ko ai bằng , lại khoái đi lang thang ( mặc dù chưa có điều kiện được đi lang thang T__T) , rượu và thuốc lá cháu ko chơi nhưng trong bốn thứ cờ bạc hút sách cháu cũng chễm cờ với sách roài ^______^ , lười tắm thì hề hề , đâu có khó ^^.
    Kính mong bac xem xét cho cháu gia nhập hội vì cháu tự kiểm điểm bản thân thấy mình có rất nhiều điểm tương đồng với hội.
    Dạ , cháu cũng xin trình bày thêm lý do muốn gia nhập hội là vì cháu đặc biệt có lòng hâm mộ bác N3tXpert ạ .
  2. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU NAY Ở ĐÂU ĐÂY ANH EM ! CÓ GÌ SENT EM CÁI MES NHÉ ! EM TÉ ĐÂY !
  3. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các bác chắc té mẹ đi tổng kết năm rồi hả sao chả thấy ông nào thế. EM cuối năm cũng bận lắm. Nhưng đã nói thì phải làm nhé anh em.
    Bác hội trưởng lúc nào vào thấy bài em thì nhớ nhắn tin cho em nhé. Ăn gì ? Ở đâu ?
    Vũ : 090.441.8118
    Say cheer
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vô đây, hic! Hoảng cả hồn. May honey của mình ko có "đàn ông" như thế này! Hic!
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ sao đầu lâu thế. Hic. Đá bóng tí đã. Hnay được về sớm.
  6. hayvedaybenanh_79

    hayvedaybenanh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thuở còn thơ ngày hai buổi ra đồng
    Yêu quê hương qua trận cầu bóng bưởi
    "Ai bảo chăn trâu là khổ''''
    Quyến mơ màng khi đang bốc phân trâu
    Những ngày trốn học
    Ấy bậy cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được...
    Chưa đánh roi nào đã khóc!
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn Quyến cười khúc khích...
    Sốt bóng đá bùng lên
    Rồi Seagames 21 tràn về
    Văn Quyến em tôi trở thành tuyển thủ
    Từ biệt mẹ, Quyến đi
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
    Lên Hà Nội làm gội đầu thư giãn
    Hôm gặp Quyến, nàng vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
    Giữa cuộc tuyển quân không nói được một lời
    Ðội bóng đi qua, Quyến ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng thì ấm mãi...
    Thành vua phá lưới rồi
    Văn Quyến trở về đây
    Với cánh đồng xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em xưa
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Nghẹn ngào cười khi Quyến thầm hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con (đau đớn lắm anh ơi!)
    Quyến nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em để yên tay trong tay nóng bỏng...
    Hôm nay tôi nhận được tin em Quyến
    Thật không tin được...
    Dù đó là sự thật
    Họ bắt Quyến rồi, đưa đi trại
    Chỉ vì em bán độ, Quyến ơi!
    Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Ðể cho trâu ăn lúa bị đòn, roi
    Nay yêu quê hương trong từng trận cầu nảy lửa
    Có một phần máu thịt của em tôi.
  7. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ đến 19h. Nếu không có ai thì em xin phép té ! Phải lên kế hoạch cuối năm chứ :D
    Ai có điều kiện off xin alo hoặc nhắn tin vào số máy : 090.441.8118 - tôi tên Vũ.
    Chào thân ái và quyết thắng !
    Năm Mới Phát Tài !
    Say cheer
  8. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    kế hoặch tan vỡ,ko bít hội có vỡ tan ko nhỉ???
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Xin thành thật xin lỗi anh-chị-em !Dù rằng rất muốn té khẩn trương để về gặp mọi người như ko thể vì thực sự công việc ở công ty cuối năm bận nghút đầu giống như các bạn đến giai đoạn thi học kỳ vậy. Cuối năm là bận rộn nhất ở hầu hết các công ty, tổng kết, đánh giá, cố gắng hoàn thành công việc trong năm...nên cuối năm có gì thì phải thực hiện bằng được. Tôi cũng ko lường được vì cấp trên giao nhiệm vụ mà bê trễ thì toi. Nên dù đã chót hứa với anh-chị-em nhưng "việc chơi phải khất việc cần làm ngay" . Tuy nhiên trước 18h Tôi cũng đã báo cho một số người rồi, còn người khác vì lý do ko liên lạc được. Mong hết sức thông cảm. Bây giờ Tôi mới về đến nhàTình hình chắc tuần sau thì Tôi sẽ rảnh vì đầu năm mà. Nếu mọi người nhất trí chúng Ta sẽ làm một chuyến du lịch đi đâu đó. Phối kết hợp luôn !Mọi người thấy thế nào ?
  10. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chú bảo mày nhắn cho bác Vu4v rùi mà mày ko nhắn à
    Mà ông Vu4v thế nào để cô cháu Pucca đợi tin nhắn của ông mãi thế nhỉ

Chia sẻ trang này