1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    ếsao lại chán đeo kính.giả trí thức 1 tí chớ.
    mổ tốn tiền lắm
  2. dearmemory

    dearmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gắn bó với nó 10 năm nay rùi, nhiều lúc bất tiện lém bác gà à cả rắc rối nữa chứ
  3. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    công nhận cận thì đôi lúc bất tiện,đi bơi or đá bóng (bị mấy cái sẹo ở mắt roài)...nhưng kô đeo lại thấy nhớ nhớ
  4. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    mình gia nhập nhà này chưa nhỉ? các bạn welcome nem mem nèo
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cho iem tham gia mới. Có pác nào cận kiểu như iem ko? 1 mắt 4, 1 mắt 1 diop, hic. Iem học mới đeo kính thui, đi dường nhìn hơi lờ mờ, vài lần nhìn 1 ôtô ra 2 xe máy rùi, hic. Đeo kính vướng víu khó chịu lém cơ, hic
  6. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    nhìn ô tô ra 2 cái xe máy ,sao kô tránh vào giữa nhỉ
  7. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    em cũng cận nữa, nh đeo kính cũng có cái hay. mọi người bảo có nên đeo kính áp tròng không ạ hay cứ kính thường cho nó "tri thức" ạ?
  8. buocchanmuathu1008

    buocchanmuathu1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hehe lại còn có cả một hội bốn mắt thế này cơ ah, cho tớ tham gia với. Tớ này đeo kính thâm niên cả chục năm gòi. Tiểu sử kể ra thì cũng không lấy gì làm oanh liệt cho lắm. Bị cận lòi ra là do đọc rất nhiều truyện, mà có thời lại còn nghiện đọc nữa cơ, truyện gì tớ cũng đọc tất tật từ truyện tranh đến chưởng, rồi thì báo chí, ... bị mẹ cấm vẫn cứ đọc mà toàn đọc những khi sắp đi ngủ -> thiếu ánh sáng nên giờ mới ra hai cái đít chai
    Còn giai thoại về cận thì nhiều lắm, như hôm nào mà quên kính ở nhà là ra đường sẽ có 2 thể loại là chả làm gì cả, gặp ai cười với mình cũng kệ, gật gù với mình cũng kệ -> bạn bè bà con cô bác thân quen có dịp gặp là cứ tha hồ mà tổng xỉ vả vì dám không trả nhời , còn thể loại thứ hai là ai chào mình cũng chào lại, ai cười mình cũng cười lại [:D (rút kinh nghiệm từ thể loại thứ nhất mà )
    Vụ ra đường buổi tối mà nhìn một cái ô tô thành hai cái xe máy, với hai cái xe máy thành một cái ô tô thì nhiều; có lần tí thì tránh vào giữa hai cái xe máy , may mà lượn ra kịp không thì . Lần sau rút kinh nghiệm tớ thì tớ cứ tránh sang hai bên cho nó lành
  9. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này chả ai tránh được cảnh nhìn ô tô thành 2 xe máy nhỉ.

Chia sẻ trang này