1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhanhbuon

    kieuhanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này nghe ngộ nghĩnh, hấp dẫn đây !Khi nào thành lập cho tôi tham gia một tay một chân với nhá... chả là tôi cũng 3, 4 mắt zì đó,nên từ hồi đó thấy đời chuối củ thế lúc nào cũng fải nhìn đời qua tấm gương soi , chán nản mệt mỏi , có khi vào đây gặp những người đồng cảm nghĩ buôn dưa cũng thích chăng , nhỉ !?
    Vẫn là ta Chú ruồi sung sướng. Sống xứng đáng . Chết chẳng vấn vương
    Được kieuhanhbuon sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 26/10/2003
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có bao giờ đang cận tự nhiên giảm số không? Không phải chờ đến già đâu, hồi trước tôi có lần tự nhiên giảm từ số 3 xuống 1,5 không hiểu vì sao. Thấy chóng mặt, nhức mắt, cứ đinh ninh là mình bị tăng số, con bé lọ mọ đi khám mắt, khám xong ông bác sỹ hỏi, thế đeo kính số mấy, mình bảo số 3, ông già trợn mắt lên, ối cháu ơi, sao cháu đeo kính số nặng thế, ối ối, nguy hiểm quá ! Thế là tung tẩy thay sang kính 1,5 !
    Nhưng mà chỉ độ nửa năm sau, là nó lại tăng lại, về số 3 y như cũ ! Mấy năm nay thì trộm vía, chưa thấy thay đổi gì mấy. Nhiều người dụ dỗ dùng kính áp tròng nhưng mà thấy không tiện lắm, mình lại có tật hay dụi mắt, nhỡ đang đi đường dụi vài phát nó văng mất kính thì tèo. Thôi cứ đành chung thuỷ với 2 cái đít chai vậy !
    Bà con có chuyện gì hay ho liên quan đến việc đeo kính thì vào đây buôn cho vui, chắc chắn sẽ thấy đầy người giống mình. Ví dụ như tôi, hồi trước có hồi lười đeo kính, ra đường chẳng nhìn thấy ai vào với ai cả, ít lâu sau bị bao nhiêu người than phiền là trông thấy ngoài đường cười duyên với tôi mà mặt tôi nó cứ vênh lên nhìn đi đâu ấy ! Ha ha ha. Thế là bây giờ đeo kính 24/24, chỉ trừ lúc đi ngủ, đi tắm và đi bơi !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thế mọi người có bao giờ đang cận tự nhiên giảm số không? Không phải chờ đến già đâu, hồi trước tôi có lần tự nhiên giảm từ số 3 xuống 1,5 không hiểu vì sao. Thấy chóng mặt, nhức mắt, cứ đinh ninh là mình bị tăng số, con bé lọ mọ đi khám mắt, khám xong ông bác sỹ hỏi, thế đeo kính số mấy, mình bảo số 3, ông già trợn mắt lên, ối cháu ơi, sao cháu đeo kính số nặng thế, ối ối, nguy hiểm quá ! Thế là tung tẩy thay sang kính 1,5 !
    Nhưng mà chỉ độ nửa năm sau, là nó lại tăng lại, về số 3 y như cũ ! Mấy năm nay thì trộm vía, chưa thấy thay đổi gì mấy. Nhiều người dụ dỗ dùng kính áp tròng nhưng mà thấy không tiện lắm, mình lại có tật hay dụi mắt, nhỡ đang đi đường dụi vài phát nó văng mất kính thì tèo. Thôi cứ đành chung thuỷ với 2 cái đít chai vậy !
    Bà con có chuyện gì hay ho liên quan đến việc đeo kính thì vào đây buôn cho vui, chắc chắn sẽ thấy đầy người giống mình. Ví dụ như tôi, hồi trước có hồi lười đeo kính, ra đường chẳng nhìn thấy ai vào với ai cả, ít lâu sau bị bao nhiêu người than phiền là trông thấy ngoài đường cười duyên với tôi mà mặt tôi nó cứ vênh lên nhìn đi đâu ấy ! Ha ha ha. Thế là bây giờ đeo kính 24/24, chỉ trừ lúc đi ngủ, đi tắm và đi bơi !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lại ghé lại vào hội 4 mắt của mình .....FBK@ có kỷ niệm về cái ngày đầu đeo gương xin kể cho mội người nghe & cùng cười .........
    Số là hồi bé FBK@ hay đọc truyện tranh trong chăn lắm vì nhà FBK@ kg cho đọc truyện tranh muh.Tối tối cứ trùm chăn lại & thủ thêm cái đèn pin bên cạnh cuốn sách.Đcọ say mê cho tới lúc ngủ quên luôn.Hâu quả là thời gian sau dù ngồi bàn đầu nhưng cứ túm lấy tên bạn ngồi canh để nó đọc bài trên bảng cho chép hoặc ngó tập of hắn mà chép bài.Cho đến kỳ thi HKI của năm lớp 7 thì kg thể chép đề thi trên bảng được nên vẫn phải cầu viện đến hắn.Thế là mới suýt bị giám thị đánh dấu bài....sau đó thầy CN đề nghị với phụ huynh of FBK@ cho FBK@ đi khám mắt xem thế nào.Về phụ huynh FBK@ cứ nghĩ FBK@ giả vờ để được đeo kính......(do lúc đó FBK@ thích đeo kính lăm ....vì nhìn trí thức lắm mà lại cũng xinh nữa ).....Nổi oan này biết tỏ cùng ai .....hic...hic.....Nhưng sau một thời gian thì cũng chịu cho đi khám.Phải để lên cái mũi 2 cái đít chai 1.5dp &1dp.Lúc đó vui lắm vì được thoả ước nguyện mà.......
    Ngày hôm sau đi học với cái gương trên mũi mới ấn tượng chứ.Giờ chơi hôm đó FBK@ ngồi trong lớp buôn dưa với các bãn....chuyện người ta nhìn xinh hơn muh......Có một tên trong lớp cứ đi qua đi lại trêu FBK@ đến nổi FBK@ đã khóc thét lên lúc ấy luôn.Cứ thút thít cho tận giờ vào học luôn.Giờ đó lại là giờ of GVCN nữa chứ.Thầy thấy FBK@ cứ ngồi thút thít mãi nên hỏi lý do.Sau khi biết lý do thầy đã bắt người bạn of FBK@ fải xin lỗi FBK@.........
    Lúc đó người bạn of FBK@ đã khoanh tay lại & xin lỗi FBK@.Nhìn hắn tội gì đâu ấy.Dù mới học lớp 7 mà hắn lại to cao lắm ,cao hơn cả thầy FBK@ luôn,thế mà lại khoanh tay lại ngoan ngoãn xin lỗi FBK@......Lúc đó FBK@ khoái quá nên đã bật cười luôn........Lâu rồi kg có cơ hội gặp lại hắn
    Nghĩ lại đúng là trẻ con thật
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi hôm nay mới lại ghé lại vào hội 4 mắt của mình .....FBK@ có kỷ niệm về cái ngày đầu đeo gương xin kể cho mội người nghe & cùng cười .........
    Số là hồi bé FBK@ hay đọc truyện tranh trong chăn lắm vì nhà FBK@ kg cho đọc truyện tranh muh.Tối tối cứ trùm chăn lại & thủ thêm cái đèn pin bên cạnh cuốn sách.Đcọ say mê cho tới lúc ngủ quên luôn.Hâu quả là thời gian sau dù ngồi bàn đầu nhưng cứ túm lấy tên bạn ngồi canh để nó đọc bài trên bảng cho chép hoặc ngó tập of hắn mà chép bài.Cho đến kỳ thi HKI của năm lớp 7 thì kg thể chép đề thi trên bảng được nên vẫn phải cầu viện đến hắn.Thế là mới suýt bị giám thị đánh dấu bài....sau đó thầy CN đề nghị với phụ huynh of FBK@ cho FBK@ đi khám mắt xem thế nào.Về phụ huynh FBK@ cứ nghĩ FBK@ giả vờ để được đeo kính......(do lúc đó FBK@ thích đeo kính lăm ....vì nhìn trí thức lắm mà lại cũng xinh nữa ).....Nổi oan này biết tỏ cùng ai .....hic...hic.....Nhưng sau một thời gian thì cũng chịu cho đi khám.Phải để lên cái mũi 2 cái đít chai 1.5dp &1dp.Lúc đó vui lắm vì được thoả ước nguyện mà.......
    Ngày hôm sau đi học với cái gương trên mũi mới ấn tượng chứ.Giờ chơi hôm đó FBK@ ngồi trong lớp buôn dưa với các bãn....chuyện người ta nhìn xinh hơn muh......Có một tên trong lớp cứ đi qua đi lại trêu FBK@ đến nổi FBK@ đã khóc thét lên lúc ấy luôn.Cứ thút thít cho tận giờ vào học luôn.Giờ đó lại là giờ of GVCN nữa chứ.Thầy thấy FBK@ cứ ngồi thút thít mãi nên hỏi lý do.Sau khi biết lý do thầy đã bắt người bạn of FBK@ fải xin lỗi FBK@.........
    Lúc đó người bạn of FBK@ đã khoanh tay lại & xin lỗi FBK@.Nhìn hắn tội gì đâu ấy.Dù mới học lớp 7 mà hắn lại to cao lắm ,cao hơn cả thầy FBK@ luôn,thế mà lại khoanh tay lại ngoan ngoãn xin lỗi FBK@......Lúc đó FBK@ khoái quá nên đã bật cười luôn........Lâu rồi kg có cơ hội gặp lại hắn
    Nghĩ lại đúng là trẻ con thật
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kts_june sinh ra ở Viện Y Học Huế, hiện tại đang sống ở Hà Nội. Cũng bị cân và loạn thị từ thời phổ thông cơ sở.Cũng không nặng như mấy bà, chỉ 3diop từ 6-7 năm nay rồi. Còn phải thông báo gì nữa ko thưa hội trưởng
  7. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Kts_june sinh ra ở Viện Y Học Huế, hiện tại đang sống ở Hà Nội. Cũng bị cân và loạn thị từ thời phổ thông cơ sở.Cũng không nặng như mấy bà, chỉ 3diop từ 6-7 năm nay rồi. Còn phải thông báo gì nữa ko thưa hội trưởng
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế vấn đề gia đình thì thế nào rùi?Một dzơ mà đã mấy cháu thế?
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế vấn đề gia đình thì thế nào rùi?Một dzơ mà đã mấy cháu thế?
  10. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tớ đeo kính cũng phải đến 12 năm rồi. Hồi trước ít người bị cận nên ai đeo kính hay bị trêu lắm. Năm tớ lớp 3, có một thằng cu suốt ngày gọi tớ là 4 mắt, tức. Nhưng năm sau nó lại cận .
    Hồi ôn thi ĐH mắt tăng vọt lên 5.5, thêm 1 độ loạn nữa. Thi xong 2 tháng, ăn chơi tung toé, mắt trái giảm xuống 2.5, còn mắt phải vẫn thế, đến tận bây giờ .
    ::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;::&gt;Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching. Sing like nobody's listening. Live like it's Heaven on Earth.

Chia sẻ trang này