1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Có ATA tham gia với, mình cận có'' 1 phết 5 thui, lúc nào cần soi... thì mới đeo kính, bình thường thì nheo mắt. Tuy cận từ năm lên lớp 9 (quá mê comp) nhưng đến tận bây giờ 11 năm rồi mà chỉ lên có 0.5 đê ốp...
    Hôm nào rảnh rảnh, cả hội gặp nhau đê. Người ta nhìn vào chắc zui phải biết, hihi
    Đi về nơi xa...2003
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đúng đó !Mắt tui giờ cũng đang lên độ vù vù đây nè !Oa , sợ quá !Biết sao không ?Vừa rùi tui mới đi đo lại kính thì biết mắt trái lên tới 2 độ còn mắt phải lên tới 1 độ . Còn chuyện họp mặt nhóm thì tui cũng đã có nghĩ tới đó , nhưng khổ nỗi là ...................Nếu có muốn cũng chả tham gia với các ấy được !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đúng đó !Mắt tui giờ cũng đang lên độ vù vù đây nè !Oa , sợ quá !Biết sao không ?Vừa rùi tui mới đi đo lại kính thì biết mắt trái lên tới 2 độ còn mắt phải lên tới 1 độ . Còn chuyện họp mặt nhóm thì tui cũng đã có nghĩ tới đó , nhưng khổ nỗi là ...................Nếu có muốn cũng chả tham gia với các ấy được !!!!!!!!!!!!!!!!
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hé, chào các bác, em cũng cận thị nè........... Đau đớn nhất là lệch mới cú chứ. Thôi rồi, đeo mấy cái kính khoan mà cứ tréo ngoe đi , mắt dầy mắt mỏng, tức không chịu nổi.......
    Em mắt trái 0,75 còn bên phải thì 1,75. Lệch những 1 độ lận.
    Hì hì, sướng cái là em con nhà kính ( tức là nhà em bán kính ấy mờ .........) nên thôi rồi, em thay đổi kính như thay áo ý khiến papa cũng phải kêu lên . Từ hàng xịn đến hàng đểu em đều chơi hết, chỉ cần cái kính ấy độc đáo và hợp với cái mẹt em là được.
    .
    Từ trước đến nay em chỉ kết mỗi cái kính mắt hình thoi thôi. Trông cũng lạ lạ, hay hay......
    À quên , từ nãy tới giờ cứ thao thao bất tuyệt mãi mà quên không giới thiệu nhà em ở HP, bác nào đồng hương hôm nào thay kính nhớ ghé qua nhà em nhá............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have?
    Is a secrets. !
  5. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hé, chào các bác, em cũng cận thị nè........... Đau đớn nhất là lệch mới cú chứ. Thôi rồi, đeo mấy cái kính khoan mà cứ tréo ngoe đi , mắt dầy mắt mỏng, tức không chịu nổi.......
    Em mắt trái 0,75 còn bên phải thì 1,75. Lệch những 1 độ lận.
    Hì hì, sướng cái là em con nhà kính ( tức là nhà em bán kính ấy mờ .........) nên thôi rồi, em thay đổi kính như thay áo ý khiến papa cũng phải kêu lên . Từ hàng xịn đến hàng đểu em đều chơi hết, chỉ cần cái kính ấy độc đáo và hợp với cái mẹt em là được.
    .
    Từ trước đến nay em chỉ kết mỗi cái kính mắt hình thoi thôi. Trông cũng lạ lạ, hay hay......
    À quên , từ nãy tới giờ cứ thao thao bất tuyệt mãi mà quên không giới thiệu nhà em ở HP, bác nào đồng hương hôm nào thay kính nhớ ghé qua nhà em nhá............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have?
    Is a secrets. !
  6. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trời , sướng thế !Con nhà kính mà bị cận thì cứ gọi là .............................sướng nhất !Mà làm bạn con nhà kính cũng sướng vậy . Thôi để lúc nào tui ghé nhà you chơi nhân tiện ................thay kính luôn hen !Chà , you ở HP lận à !Tui cũng có con bạn người HP nè . Chà coi bộ dân HP hơi bị hiền cà vui tính à hen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trời , sướng thế !Con nhà kính mà bị cận thì cứ gọi là .............................sướng nhất !Mà làm bạn con nhà kính cũng sướng vậy . Thôi để lúc nào tui ghé nhà you chơi nhân tiện ................thay kính luôn hen !Chà , you ở HP lận à !Tui cũng có con bạn người HP nè . Chà coi bộ dân HP hơi bị hiền cà vui tính à hen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bốn mắt cũng hay đây nhưng đôi khi vẫn còn bất tiện lắm như mình đây này lắm lúc đi chơi rất biất tiện bởi bì lúc nào cũng phải kè kè cái kính
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  9. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bốn mắt cũng hay đây nhưng đôi khi vẫn còn bất tiện lắm như mình đây này lắm lúc đi chơi rất biất tiện bởi bì lúc nào cũng phải kè kè cái kính
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  10. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Có kính cũng bất tiện phết, chẳng hạn lúc đi karaoke quên kính thì phải ngồi gần, đi xem phim chẳng may mà quên cũng thê thảm luôn.
    Hôm nào hứng chí lại chui vô sàn, nhẩy nhót một hồi nhó quanh thấy kính mình đâu mất tiêu ( trước đó thì ở trong túi mình ) hix hix
    Đi về nơi xa...2003

Chia sẻ trang này