1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe bác sỹ nói là bệnh cận thị về già thì mắt lại tốt, chả cần đeo kính đâu, tệ là bệnh viễn thị thì về già là tiêu. Chắc là đi buôn hoa quả sớm thôi hic hic
    Oa !Oa !Tội ấy quá . À mà này ấy có chắc là cận thì về già sẽ khỏi không zậy ?Thế mà mama của tớ lúc nào cũng nói là tớ sắp sửa bị mù rùi chứ !
    u?c 24h s?a vo 16:16 ngy 27/06/2004
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cận thì bất tiện thật đấy. Chop lại chúa lười rửa kiếng nữa chứ. Mà kính mình hay bị bóng mờ thiệt. Cứ rửa hoài, lau hoài, chẹp ghê luôn. Bực nhất là cái màng mỗi lần ăn mì tôm, ăn hủ tiếu, nói chung ăn cái gì nóng , mà đeo kính thì trùi ui...mắt với mũi, chả thấy tổ quốc đâu cả. Mình tập thể thao ( Aikido), mỗi lần bỏ kính ra thì trời ơi, hổng thấy đường thì làm sao mà đấm , mà đá chứ.Thế là phải xin master cho mình đeo kính. Ổng cứ mắng bảo đeo kính bất tiện, khuyên mình mua contact lense. Nhưng mình hổng thích tí nào. Chop điệu lém, thích đeo sun- glasses ( màu đen hay xanh đậm nhé), khổ nỗi cận mà đeo kính mát bình thường vào thì chắc bò mà đi luôn. Thế là phải làm kính mát dạng nhỏ thuốc nhộm màu. Nếu làm thế thì màu cũng chỉ xậm hơn thôi, chứ đâu thể giống kính thường được. Bạn Chop cứ chọc sau này làm cô dâu chắc xấu lém. hehehe, lo chi chứ, mình cứ dùng contact lens thôi, lúc đó chắc phải dùng thôi. Mình 4 mắt, sau này lấy trúng ông chồng 4 mắt, sinh con ra 4 mắt nữa, thì gia đình vui khỏi nói, . Nói chơi thôi chứ mình đâu phải cận bẩm sinh nên cũng không lo lém,hohohoho . Chop có nhiều kính cận lém. Cứ lần nào lên độ là điệu thêm một gọng kính mới, . Rõ khổ, tốn tiền wé,
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cận thì bất tiện thật đấy. Chop lại chúa lười rửa kiếng nữa chứ. Mà kính mình hay bị bóng mờ thiệt. Cứ rửa hoài, lau hoài, chẹp ghê luôn. Bực nhất là cái màng mỗi lần ăn mì tôm, ăn hủ tiếu, nói chung ăn cái gì nóng , mà đeo kính thì trùi ui...mắt với mũi, chả thấy tổ quốc đâu cả. Mình tập thể thao ( Aikido), mỗi lần bỏ kính ra thì trời ơi, hổng thấy đường thì làm sao mà đấm , mà đá chứ.Thế là phải xin master cho mình đeo kính. Ổng cứ mắng bảo đeo kính bất tiện, khuyên mình mua contact lense. Nhưng mình hổng thích tí nào. Chop điệu lém, thích đeo sun- glasses ( màu đen hay xanh đậm nhé), khổ nỗi cận mà đeo kính mát bình thường vào thì chắc bò mà đi luôn. Thế là phải làm kính mát dạng nhỏ thuốc nhộm màu. Nếu làm thế thì màu cũng chỉ xậm hơn thôi, chứ đâu thể giống kính thường được. Bạn Chop cứ chọc sau này làm cô dâu chắc xấu lém. hehehe, lo chi chứ, mình cứ dùng contact lens thôi, lúc đó chắc phải dùng thôi. Mình 4 mắt, sau này lấy trúng ông chồng 4 mắt, sinh con ra 4 mắt nữa, thì gia đình vui khỏi nói, . Nói chơi thôi chứ mình đâu phải cận bẩm sinh nên cũng không lo lém,hohohoho . Chop có nhiều kính cận lém. Cứ lần nào lên độ là điệu thêm một gọng kính mới, . Rõ khổ, tốn tiền wé,
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    UH !Đúng là bị cận bất tiện thật !Nói gì chứ , vì cái kiến này mà tui khổ quá !Chả là tui cũng thích chơi thể thao lắm . Mà tui chơi bóng rổ hẳn hoi đó nghen . Mà lại nằm trong chân hậu vệ nữa chứ . Vì thế ,mỗi lần thi đấu mấy tụi địch cứ chụp thời cơ mà giựt kính ===>hết ngo ngoe . Thế đấy !Đã thế bị cận nên mắt cứ thế mà bị lồi . Hu !Hu !Xấu quá đi !Mà nói thật nhé , từ hồi nhỏ tui luôn tự hào vì có đôi mắt to đấy . Đẹp lắm !Ha !Ha !Nhưng do đeo kính quá nặng độ nên người ta ngó vào thấy con mắt nó còn chút xíu hà !Trùi ui !Khổ thân cho những ...........BỐN MẮT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 16/10/2003
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    UH !Đúng là bị cận bất tiện thật !Nói gì chứ , vì cái kiến này mà tui khổ quá !Chả là tui cũng thích chơi thể thao lắm . Mà tui chơi bóng rổ hẳn hoi đó nghen . Mà lại nằm trong chân hậu vệ nữa chứ . Vì thế ,mỗi lần thi đấu mấy tụi địch cứ chụp thời cơ mà giựt kính ===>hết ngo ngoe . Thế đấy !Đã thế bị cận nên mắt cứ thế mà bị lồi . Hu !Hu !Xấu quá đi !Mà nói thật nhé , từ hồi nhỏ tui luôn tự hào vì có đôi mắt to đấy . Đẹp lắm !Ha !Ha !Nhưng do đeo kính quá nặng độ nên người ta ngó vào thấy con mắt nó còn chút xíu hà !Trùi ui !Khổ thân cho những ...........BỐN MẮT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được hoahong8900 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 16/10/2003
  6. doc_co_lanh

    doc_co_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC
    Chào các bác em cũng rứa,cho em tham gia hội với..................
  7. doc_co_lanh

    doc_co_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC
    Chào các bác em cũng rứa,cho em tham gia hội với..................
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi sao giống tui quá hu hu. Bây giờ bỏ kính ra thì nhìn mắt cứ kỳ cục sao đó.
    Nè, mà quên chưa tính đến chuyện dám qua mặt tui. Hình như tui lớn hơn mà.
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi sao giống tui quá hu hu. Bây giờ bỏ kính ra thì nhìn mắt cứ kỳ cục sao đó.
    Nè, mà quên chưa tính đến chuyện dám qua mặt tui. Hình như tui lớn hơn mà.
  10. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã bệnh về mắt là thiệt đủ đường rùi á. Khổ nhất là đi vào trời mưa á, mưa to mưa bé gì đi một lúc là phải tháo kính ra à, rồi lại phải căng toét cả mắt ra để nhìn đường thành ra đi chậm hơn rùa ý chứ. Hic hic
    Hôm trước đi khám mắt, bác sỹ bảo bỏ kính ra rồi cô ý giơ 3 ngón tay lên hỏi : "Mấy đây", Mình trả lời gọn lỏn "3 ạ". Ai có ngờ đâu là bà ý giơ 4 ngón, hic hic, cả phòng cười nghiêng ngả ...

Chia sẻ trang này