1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đã bệnh về mắt là thiệt đủ đường rùi á. Khổ nhất là đi vào trời mưa á, mưa to mưa bé gì đi một lúc là phải tháo kính ra à, rồi lại phải căng toét cả mắt ra để nhìn đường thành ra đi chậm hơn rùa ý chứ. Hic hic
    Hôm trước đi khám mắt, bác sỹ bảo bỏ kính ra rồi cô ý giơ 3 ngón tay lên hỏi : "Mấy đây", Mình trả lời gọn lỏn "3 ạ". Ai có ngờ đâu là bà ý giơ 4 ngón, hic hic, cả phòng cười nghiêng ngả ...
  2. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    tôi cũng bị 1 mắt cận 1 mắt loạn từ lớp 9 nhưng chỉ đeo được 1 năm lên 10 thì không thèm đeo vì nhìn xấu trai hehhehe
    đến bây giờ thì kệ nó,đi khám thì bác sĩ nói là 3 diop
    tôi trả lời:"thế cơ á,kinh nhỉ" rồi mặc kệ,
    nhớ hồi xưa đi học cấp 3,rõ ràng có thằng bạn đang chờ mình ở đằng trước cách có vài mét mà mình đi thẳng qua mặt nó 1 cách tỉnh bơ,có nhìn thấy cái gì đâu???cuối cùng nó phải gọi lại chửi mình 1 trận dám lờ lớ lơ nó đi,nó đâu biết là đâu có nhìn thấy gì
    nhất là buổi tôi đi xe máy lượn hồ thì ôi thôi mù đường luôn,nhưng mà vẫn khoái lượn vì đi như thế được thể hỏi được nhiều em hehhe,làm gì thì cũng nhờ vả được lấy cớ là có nhìn thấy gì đâu,giúp tớ cái,
    bi giờ ở nhà có vài cái kính,bạn bè cứ nói đeo vào đi nhưng mà đeo vào nhìn không quen,trông như thế nào ý,với cả đeo lâu thì hình như trông mắt cứ dại dại ghê lắm,lờ đà lờ đờ trông tởm nên vì khuôn mặt đẹp nên không thèm đeo kính.
    được cái là mắt rất là tinh khi nhìn thấy em nào xinh xinh với cả nhìn tiền rõ thế không biết??
    nhìn biển số xe của em ý cũng tinh lém,
    mình không đeo kính như cũng là thần dân của 4 mắt lệch nên mình cũng muốn tham gia
    thành lập box thì phải ra chủ trương nghiêm chỉnh chứ không thể chat chit thế này được,lạc đề wá
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 27/06/2004
  3. thanhminh184

    thanhminh184 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0

    tôi cũng bị 1 mắt cận 1 mắt loạn từ lớp 9 nhưng chỉ đeo được 1 năm lên 10 thì không thèm đeo vì nhìn xấu trai hehhehe
    đến bây giờ thì kệ nó,đi khám thì bác sĩ nói là 3 diop
    tôi trả lời:"thế cơ á,kinh nhỉ" rồi mặc kệ,
    nhớ hồi xưa đi học cấp 3,rõ ràng có thằng bạn đang chờ mình ở đằng trước cách có vài mét mà mình đi thẳng qua mặt nó 1 cách tỉnh bơ,có nhìn thấy cái gì đâu???cuối cùng nó phải gọi lại chửi mình 1 trận dám lờ lớ lơ nó đi,nó đâu biết là đâu có nhìn thấy gì
    nhất là buổi tôi đi xe máy lượn hồ thì ôi thôi mù đường luôn,nhưng mà vẫn khoái lượn vì đi như thế được thể hỏi được nhiều em hehhe,làm gì thì cũng nhờ vả được lấy cớ là có nhìn thấy gì đâu,giúp tớ cái,
    bi giờ ở nhà có vài cái kính,bạn bè cứ nói đeo vào đi nhưng mà đeo vào nhìn không quen,trông như thế nào ý,với cả đeo lâu thì hình như trông mắt cứ dại dại ghê lắm,lờ đà lờ đờ trông tởm nên vì khuôn mặt đẹp nên không thèm đeo kính.
    được cái là mắt rất là tinh khi nhìn thấy em nào xinh xinh với cả nhìn tiền rõ thế không biết??
    nhìn biển số xe của em ý cũng tinh lém,
    mình không đeo kính như cũng là thần dân của 4 mắt lệch nên mình cũng muốn tham gia
    thành lập box thì phải ra chủ trương nghiêm chỉnh chứ không thể chat chit thế này được,lạc đề wá
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 27/06/2004
  4. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !3 điop rùi mà còn ............Đúng là cái đồ sĩ diện . Còn cái chuyện ông kể sao khó tin quá . Cái thằng bạn của ông đứng chình ình trước cửa thì không thấy . Mà những lúc đi lượn quanh bờ hồ thì lại phân biệt được trai hay gái để hỏi đường . Hay nhẩy ?Này , tui nói nhé !Nếu muốn tham gia hội bốn mắt thì lo đo kính đi !Không thì đâu ra bốn mắt . Còn zề vấn đề quản lí hội thì mấy ông bà chả thấy là tui quan tâm đến từng bài hay sao ?????????
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui !3 điop rùi mà còn ............Đúng là cái đồ sĩ diện . Còn cái chuyện ông kể sao khó tin quá . Cái thằng bạn của ông đứng chình ình trước cửa thì không thấy . Mà những lúc đi lượn quanh bờ hồ thì lại phân biệt được trai hay gái để hỏi đường . Hay nhẩy ?Này , tui nói nhé !Nếu muốn tham gia hội bốn mắt thì lo đo kính đi !Không thì đâu ra bốn mắt . Còn zề vấn đề quản lí hội thì mấy ông bà chả thấy là tui quan tâm đến từng bài hay sao ?????????
  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó tin ghê,FBK@ đây gần 4dp rùi nhưng nếu kg đeo gương mà với khoảng cách đó vẫn có khả năng phân biệt được
    Kg hiểu có nói quá sự thật kg nữa
    u?c 24h s?a vo 16:25 ngy 27/06/2004
  7. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó tin ghê,FBK@ đây gần 4dp rùi nhưng nếu kg đeo gương mà với khoảng cách đó vẫn có khả năng phân biệt được
    Kg hiểu có nói quá sự thật kg nữa
    u?c 24h s?a vo 16:25 ngy 27/06/2004
  8. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là dân bốn mắt từ 4 năm nay. Hồi mới bị cận, nhẹ nhàng lắm, có 0.75dp thôi, bác sĩ dặn ko nên đeo kính thường xuyên, chỉ lúc học mới nên đeo thôi, nghe theo hậu quả là vài tháng sau đi đo lại đã vèo vèo lên tới 2. Sợ quá nên phải đeo mọi lúc, mấy năm nay ko tăng số nữa. Bây giờ bỏ kính thì sợ tăng tiếp, mà ko lẽ cứ suốt đời phải đeo kính thế này sao? À, mà trừ lúc về già, mắt nó viễn đi thì lại thành tinh, nhưng mà già thì nói làm gì nữa. Hic.
  9. smallcat87

    smallcat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là dân bốn mắt từ 4 năm nay. Hồi mới bị cận, nhẹ nhàng lắm, có 0.75dp thôi, bác sĩ dặn ko nên đeo kính thường xuyên, chỉ lúc học mới nên đeo thôi, nghe theo hậu quả là vài tháng sau đi đo lại đã vèo vèo lên tới 2. Sợ quá nên phải đeo mọi lúc, mấy năm nay ko tăng số nữa. Bây giờ bỏ kính thì sợ tăng tiếp, mà ko lẽ cứ suốt đời phải đeo kính thế này sao? À, mà trừ lúc về già, mắt nó viễn đi thì lại thành tinh, nhưng mà già thì nói làm gì nữa. Hic.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thấy đã lập ra hội những người 4 mắt , thì cũng phải kiếm chuyện gì để nói chuyện, làm quen giữa cách thành viên đi chứ. Bộ chỉ lập ra rùi để đó thôi hả hoahong8900 ? Bạn là người trưởng hội này phải có ý kiến và gợi chuyện gì cho mọi người cùng nói chuyện và biết nhau chứ, hehehe.... Đừng spam bài nữa, Chop nói thiệt đó. Dạo mấy trang sau cùng của topic này Chop thấy toàn cái gì í. Hoahong8900 thể hiện bản lĩnh 4 mắt của trò ra nào? , .
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này