1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Này ôong ĐÁ ĐEN, tui và em ngocnhu có dính dáng gì với nhau mà ôong cứ .......vậy. ÔOng thích em ngocnhu ôong cứ gán mụ đấy cho tui, buồn ghê.
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Này ôong ĐÁ ĐEN, tui và em ngocnhu có dính dáng gì với nhau mà ôong cứ .......vậy. ÔOng thích em ngocnhu ôong cứ gán mụ đấy cho tui, buồn ghê.
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chào bác em nguợc ... , em mà thích em ngocnhu thì em vác kưa máy đi " hạ " em ấy rùi , đáng tiếc là em lỡ thích nguời khác mất rồi , nhưòng phần cho bác , nhưng mà , chẹp , công nhận ngocnhu cũng xinh đấy nhỉ ...

  4. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chào bác em nguợc ... , em mà thích em ngocnhu thì em vác kưa máy đi " hạ " em ấy rùi , đáng tiếc là em lỡ thích nguời khác mất rồi , nhưòng phần cho bác , nhưng mà , chẹp , công nhận ngocnhu cũng xinh đấy nhỉ ...

  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    HEHE Black ơi, đúng là 2 chúng mình cận nặng rồi mới thấy em Như xinh, hic hic, nè câu thích ai thế, bật mí cho GC đi, không phải bà cô đấy chứ....
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    HEHE Black ơi, đúng là 2 chúng mình cận nặng rồi mới thấy em Như xinh, hic hic, nè câu thích ai thế, bật mí cho GC đi, không phải bà cô đấy chứ....
  7. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà nói toang toác ra giữa GC là tớ thích bà cô của tớ thì tớ bị bà ấy vặn cổ làm thịt như một con gà luôn Cậu có ý kiến thật là hay đấy Ok , cứ coi như hai đứa mình cùng cận nặng nên mới thấy ngocnhu xinh Bao giờ sang đây thì nhớ báo tôi ra Flughafen đón nhé , rồi anh em đi làm vài chai coca ( ko uống đuợc beer ) , cậu có vẻ hợp ý tớ ra phết , hé hé !!!
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà nói toang toác ra giữa GC là tớ thích bà cô của tớ thì tớ bị bà ấy vặn cổ làm thịt như một con gà luôn Cậu có ý kiến thật là hay đấy Ok , cứ coi như hai đứa mình cùng cận nặng nên mới thấy ngocnhu xinh Bao giờ sang đây thì nhớ báo tôi ra Flughafen đón nhé , rồi anh em đi làm vài chai coca ( ko uống đuợc beer ) , cậu có vẻ hợp ý tớ ra phết , hé hé !!!
  9. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bị cận cũng hay, nhìn em nào cũng thấy xinh. Thú thực với các bác, lên đến ĐH tôi mới biết thế nào là con gái xấu, còn học cấp 3 trở xuống nhìn thấy em nào cũng xinh . Được cái lúc bỏ kính ra thì nhìn em nào cũng như em nào, lắm lúc không muốn đeo kính lại nữa vì sợ lại phải thất vọng
    Chúc các bác có ý định tăm tia em nào thì sớm thành công nhé.

    Đời thật dở nhưng vẫn phải niềm nở
  10. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kể ra bị cận cũng hay, nhìn em nào cũng thấy xinh. Thú thực với các bác, lên đến ĐH tôi mới biết thế nào là con gái xấu, còn học cấp 3 trở xuống nhìn thấy em nào cũng xinh . Được cái lúc bỏ kính ra thì nhìn em nào cũng như em nào, lắm lúc không muốn đeo kính lại nữa vì sợ lại phải thất vọng
    Chúc các bác có ý định tăm tia em nào thì sớm thành công nhé.

    Đời thật dở nhưng vẫn phải niềm nở

Chia sẻ trang này