1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội dành cho người bốn mắt (Danh sách thành viên trang 1)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoahong8900, 03/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chòi ơi, trưởng hội ơi, câu bài quá đi thôi . Nếu còn câu bài thế thì hổng ai vào topic này post và xem bài của tụi mình nữa đâu.
    Hừm, hôm qua bực ơi là bực. Chop đi uni học , xui xẻo sao lại quên kính ở nhà. Thế là ngồi học mà không tài nào nhìn được cái overheads. Cố gắng mấy cũng không tài nào đọc, viết được. Thế là đành ngồi nhìn chay. Về tới nhà thì trùi ui, mắt mỏi ơi là mỏi. Thế có giận không chứ . Bây giời ai lấy hai cái đít chai này đi cho tui nhờ. 4 mắt khổ đời con quá .
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  2. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hè !Hè !Lại quên nữa !
    Ủa ?Thế hả ?Thế cho hỏi Chop cận mấy độ vậy ?Còn mèn thì như đã nói rùi đó . Cận quá nặng nên cái kính lúc nào cũng phải kè kè theo . Nên không thể quên được nó . Cứ lúc nào ngủ zậy thì phải vớ ngay phải cái kính . Hì !Hì !Khổ thế đấy !!!!!!!!!!!
  3. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hè !Hè !Lại quên nữa !
    Ủa ?Thế hả ?Thế cho hỏi Chop cận mấy độ vậy ?Còn mèn thì như đã nói rùi đó . Cận quá nặng nên cái kính lúc nào cũng phải kè kè theo . Nên không thể quên được nó . Cứ lúc nào ngủ zậy thì phải vớ ngay phải cái kính . Hì !Hì !Khổ thế đấy !!!!!!!!!!!
  4. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    các bác 4 mắt ơi. cho em nhập hội với , em cũng đang rất khốn khổ vì cặp đít chai này. đặc biệt là lúc đánh nhau thì rất bất tiện các bác nhẩy. uớc gì có thể tống nó đi càng sớm càng tốt, cũng may là số phận em vẫn chưa đến nỗi hẩm hiu nhu các bác, he he, em mới có 2.5 thui ạ
    chết. chết, lại ăn nói lung tung rùi, mong các bác bỏ qua cho vậy, em đã đuợc là thành viên chưa ạ ? cảm ơn các bác nhiều
    tobe or not tobe
  5. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    các bác 4 mắt ơi. cho em nhập hội với , em cũng đang rất khốn khổ vì cặp đít chai này. đặc biệt là lúc đánh nhau thì rất bất tiện các bác nhẩy. uớc gì có thể tống nó đi càng sớm càng tốt, cũng may là số phận em vẫn chưa đến nỗi hẩm hiu nhu các bác, he he, em mới có 2.5 thui ạ
    chết. chết, lại ăn nói lung tung rùi, mong các bác bỏ qua cho vậy, em đã đuợc là thành viên chưa ạ ? cảm ơn các bác nhiều
    tobe or not tobe
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chòi ơi! hic...hic...Chop nói gùi mà trưởng hội chả quan tâm gì cả. Chop nặng 4 diop, hic...hic...chưa đến nõi nào nhưng khó chịu quá. Cũng còn may là mắt Chop vẵn còn dạng xài được í, vẫn còn thuộc dạng "mắt mơ....huyền" .
    Chop có một cô bạn nhé, phải nói là đẹp , rất là đẹp, hoa hậu high school ở trường Chop đấy. Khổ nõi cô bạn ấy lúc đeo kiếng trong cute lém cơ, nhưng mỗi lần tháo kiếng xuống thì hỡi ơi....chạy mất dép. Mắt cô bạn í sưng lên, híp lại. Hình như mình đeo kiếng nhiều thì nó như vậy thì phải. Ai cũng khuyên bạn í đi surgery hoặc wear contact...Hổng biết có ai bị như thế không nhỉ? Còn một anh bạn thân của Chop í, ổng cũng cận, cũng đeo kiếng all the time luôn. Mắt lão í cứ lồi ra...hihihihi, Chop cứ chọc là mắt cá long nhãn. Chẹp ghê luôn í . Khổ thân cho những 4 mắt wé.
    Chop chỉ đeo mỗi khi đi ra đường hay ngồi máy tính thôi. Nhiêu đó cũng đủ chết gùi, mở kiếng ra trông "dại" dễ sợ . Ah, mấy bạn ở đây có thể chỉ Chop cách lau kiếng hay rửa kiếng không? Mõi lần kiếng dơ, chùi thì thấy lại dơ hơn . Rửa thì cũng hổng biết rõ lém.
    Ah, mà Chop thấy đã có nhiều bài hát về cô bé răng khểnh, tóc em đuôi gà... Chop nhớ hổng lầm hình như cũng có bài hát về cô bé 4 mắt nhỉ? Chít, nếu thế đấy là Chop rùi còn gì , nhưng tiếc là mình hổng có "mắt nai cha cha" nhỉ, hic...hic..., just kidding, guys.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chòi ơi! hic...hic...Chop nói gùi mà trưởng hội chả quan tâm gì cả. Chop nặng 4 diop, hic...hic...chưa đến nõi nào nhưng khó chịu quá. Cũng còn may là mắt Chop vẵn còn dạng xài được í, vẫn còn thuộc dạng "mắt mơ....huyền" .
    Chop có một cô bạn nhé, phải nói là đẹp , rất là đẹp, hoa hậu high school ở trường Chop đấy. Khổ nõi cô bạn ấy lúc đeo kiếng trong cute lém cơ, nhưng mỗi lần tháo kiếng xuống thì hỡi ơi....chạy mất dép. Mắt cô bạn í sưng lên, híp lại. Hình như mình đeo kiếng nhiều thì nó như vậy thì phải. Ai cũng khuyên bạn í đi surgery hoặc wear contact...Hổng biết có ai bị như thế không nhỉ? Còn một anh bạn thân của Chop í, ổng cũng cận, cũng đeo kiếng all the time luôn. Mắt lão í cứ lồi ra...hihihihi, Chop cứ chọc là mắt cá long nhãn. Chẹp ghê luôn í . Khổ thân cho những 4 mắt wé.
    Chop chỉ đeo mỗi khi đi ra đường hay ngồi máy tính thôi. Nhiêu đó cũng đủ chết gùi, mở kiếng ra trông "dại" dễ sợ . Ah, mấy bạn ở đây có thể chỉ Chop cách lau kiếng hay rửa kiếng không? Mõi lần kiếng dơ, chùi thì thấy lại dơ hơn . Rửa thì cũng hổng biết rõ lém.
    Ah, mà Chop thấy đã có nhiều bài hát về cô bé răng khểnh, tóc em đuôi gà... Chop nhớ hổng lầm hình như cũng có bài hát về cô bé 4 mắt nhỉ? Chít, nếu thế đấy là Chop rùi còn gì , nhưng tiếc là mình hổng có "mắt nai cha cha" nhỉ, hic...hic..., just kidding, guys.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  8. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hehe lau kính á, tớ thấy nhiều người cứ bạ mảnh vải nào là vớ lấy lau luôn, như vạt áo, thậm chí quần bò. Tớ thì không chịu được kiểu như vậy. Phải có khăn lau kính riêng.
    Đeo kính suốt ngày thì mắt trông dại là tất nhiên. Tuy vậy còn phụ thuộc vào từng người nữa. Có người dại ít, có người dại nhiều, có người lại không dại tí nào cả, như tớ đây . Nhưng phần lớn là bị dại, nhất là cận càng nặng càng dễ bị .
    Không có "Mắt nai cha cha cha" thì chắc thể nào cũng có "Mắt (đít) chai cha cha cha" . Mà không biết có ai thích đeo kính không nhỉ, tớ thấy deo mệt chết đi được.
    ::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching. Sing like nobody's listening. Live like it's Heaven on Earth.
  9. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hehe lau kính á, tớ thấy nhiều người cứ bạ mảnh vải nào là vớ lấy lau luôn, như vạt áo, thậm chí quần bò. Tớ thì không chịu được kiểu như vậy. Phải có khăn lau kính riêng.
    Đeo kính suốt ngày thì mắt trông dại là tất nhiên. Tuy vậy còn phụ thuộc vào từng người nữa. Có người dại ít, có người dại nhiều, có người lại không dại tí nào cả, như tớ đây . Nhưng phần lớn là bị dại, nhất là cận càng nặng càng dễ bị .
    Không có "Mắt nai cha cha cha" thì chắc thể nào cũng có "Mắt (đít) chai cha cha cha" . Mà không biết có ai thích đeo kính không nhỉ, tớ thấy deo mệt chết đi được.
    ::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching. Sing like nobody's listening. Live like it's Heaven on Earth.
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Dù sao Chop cũng chỉ mới cận 4 độ thôi. Hồi đấy khi mình cận ở mức đấy cũng chỉ đeo kính lúc đến lớp thôi, nhìn lại ảnh lúc đấy thấy mắt còn rất đẹp. Bây giờ thì.... bỏ kính ra trông mắt cứ như mắt ốc ầy. Buồn ơi là buồn.
    mình thấy nếu chop có điều kiện thì nên đeo contact để cho nó đỡ lên độ. Vì 4 độ mà ko đeo thường xuyên thì dễ lên nhanh lắm.

Chia sẻ trang này