1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi - Đáp - các vấn đề liên quan đến Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cali_buon

    Cali_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hey Punkõ?ƯPrincess (j/k no offense ok!)
    I think 4check.com is not the check provider. After you made your selection, it links you to another site.
    Iõ?Tve been using walmartchecks.com. The price is among the lowests and the business is among the biggests! The bigger the business is, usually, the more security it provides to the services (disclaimer: I have no interests, employment, partnership, whatsoever with Walmart).
    I think the difference between using the bank checks and the online printing checks is theõ?Ưprice!
    I prefer using the õ?oduplicatesõ? type. Itõ?Ts not much more expensive, but it keeps a copy of your check (the carbon coating at the back of the check will copy the writing to the remained stub which has the pre-print check record). If you plan to balance your account every time writing a check, then you should use the õ?osinglesõ? type (because you will take notes anywayõ?Ư)
    I hope this helps!

    Được cali_buon sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 13/06/2006
  2. punkprincess

    punkprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thank you very much,how about checkunlimited.com?it is pretty famous and more secure?and is the cheapest?
  3. KeGoLaDay

    KeGoLaDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Hình đang cần tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ cũng như những nhà khoa học có nhiều cống hiến, những danh nhân, hoặc những nhà tri thức người Mỹ,...Bạn nào có tài liệu hoặc biết địa chỉ nào mà mình có thể có được những tài liệu về các vấn đề trên thì share cho mình nhé. Vote 5* cho các bạn.
    Thank in advance.
  4. cbnu

    cbnu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    www.google.com
    Good luck!
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, em co điều này muốn hỏi, xin các anh chị cho em lời khuyên.
    Theo kế hoạch em sẽ sang Mỹ định cư theo diện vợ chồng. Em muốn được đi làm chứ không phải ở nhà cả ngày vì ở Việt Nam em đã quen làm việc suốt. Em nghĩ phải học tiếp thì mới có thể xin được việc làm ở Mỹ. Mẹ chồng em khuyên em nên đi học luật vì em có vốn ngôn ngữ rất khá nhưng em nghe nói là học luật rất khó mà mơ ước của em là được làm ngoại giao hay được làm việc ở một tổ chức phi chính phủ nào đó có liên quan đến Việt Nam. Chồng sắp cưới của em thì khuyên em nên đi học trường về chính trị và quản lý nhà nước và hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho em đi học và đi làm. Tuy nhiên em sợ sức mình không kham nổi, đặc biệt là do ngôn ngữ vì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Anh chị nào kinh nghiệm xin hãy cho em lời khuyên với. Em đã có 2 bằng đại học (1 chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh và 1 chuyên ngành Khoa học xã hội) và đã hoàn tất chương trình sau đại học (cao học văn hóa học), em có thể nói khá lưu loát tiếng Anh và tiếng Korean, có vài sách xuất bản về văn hóa và ngôn ngữ Korean, vậy em nên học gì là phù hợp nhất?
    Cảm ơn ý kiến đóng góp và chờ lời khuyên của các anh chị.
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, em RQ, tình trạng của em cũng giống như của anh khi anh rời khỏi Việt Nam để đi học tự túc chỉ khác đi là anh không lập gia đình và anh chỉ một mình đi học cho nên thời gian học của anh có nhiều hơn và không bị chi phối bởi cuộc sống gia đình. Anh nghĩ nếu anh còn ở quê hương chắc là anh đã lập gia đình từ lâu lắm rồi vì tuổi anh lúc anh rời quê hương cũng thuộc vào loại ế rồi. Lúc anh đi khỏi anh cũng đã có bằng đại học ở Việt Nam giống như em nhưng anh quyết tâm học trở lại hai bằng đại học để có giấy phép hành nghề luật với hai bằng đại học đó. Ở Mỹ, nếu em muốn học luật em phải học một bằng đại học trước ở Mỹ (và bỏ qua tất cả những bằng đại học em đã có regardless là bao nhiêu vì không được công nhận). Đó là 4 năm. Em học ngành nào cũng được không phải bắt buộc học biology và chemistry như điều kiện học bác sĩ. Sau đó em thi LSAT (law school admission test) và tuỳ theo kết quả em học ở bằng đại học đầu tiên và tuỳ theo đòi hỏi cao thấp ở trường luật em muốn xin học, em sẽ vào học tiếp JD (Doctor of Jurisprudence). Ở Mỹ, bằng luật này có chữ doctor trong đó vì nó được xem tương đương như bằng của tiến sĩ (doctor of philosophy). Thời gian này là 3 năm full-time. Sau đó, em cần phải học bar review sáu tháng và thi ở tiểu bang em muốn hành nghề luật để có giấy phép hành nghề.
    Như vậy, thời gian học full-time là gần 8 năm. Đó là một thời gian rất là dài và given hai sự kiện một em là con gái không biết sức khoẻ thế nào và hai là em có gia đình không biết hai vợ chồng em định có con như thế nào vào năm nào của marriage cho nên để dành ra 8 năm gian khổ như vậy đó là một điều em cần phải suy nghĩ. Bản thân anh anh không có gia đình phải lo như em, anh không phải mang thai và sinh con như em, anh chỉ lo cho một mình anh mà anh học luật + đi làm anh cảm thấy rất là khó khăn và cực khổ và hầu như anh phải lấy ngày annual leave của mình ra để đọc sách (vì đọc rất nhiều). Ý của anh ở đây là em nếu muốn đạt đến đó em phải chịu rất nhiều gian khổ và hy sinh cho nên hãy suy nghĩ và xem dự định của mình ra sao. Begin with the end in mind luôn luôn sẽ giúp em rất nhiều trong tình huống này. Tiếng Anh không phải là lý do chính để quyết định học luật hay không học luật. Anh cũng vậy thôi anh nói tiếng Anh with accent vì nó là second language nhưng anh nghĩ quyết tâm và sự chịu khó (dành thời gian học) sẽ vượt qua trở ngại tiếng Anh. Lúc đầu em đọc cases + legislation sẽ khó khăn (vì họ viết rất cao) nhưng rồi sẽ quen dần. Anh có thể may mắn hơn em về tiếng Anh vì anh học đại học tổng hợp ngoại ngữ ra khi còn ở quê hương (TPHCM) nhưng nếu em nói mình khá tiếng Anh anh nghĩ sẽ alright.
    Dù vậy, anh ủng hộ việc em quyết định bỏ bằng đại học ở Việt Nam không chấp nhận đi làm low skilled và đi học lại vì bản thân anh cũng đã nghĩ như thế.
    Chúc em may mắn với gia đình và việc học tương lai.
    Được analyst sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 30/06/2006
  7. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Analyst,
    Trrước tiên cho em tặng anh 1 bông hồng vì đã nhiệt tình có những lời nói hướng dẫn rất tận tâm với em. Anh nói chuyện cứ như 1 người anh trai nói với em gái của mình vậy, tuyệt thật. Vậy mà người ta cứ nói này nói nọ rằng đã sống ở Mỹ thì cứ quen kiểu Mỹ, chẳng biết gì đến ai. Một bông hồng nữa cho anh nè
    Thật sự em rất muốn đi học để có thể sống và làm việc sao cho không ai dám coi thường người Việt Nam mình, giống như má chồng em vậy, bà đã mấy lần được giải phụ nữ danh dự ở NJ (chính điều này cũng gây cho em sự căng thẳng). Tuy bỏ cả công trình mà em đã phải phấn đấu rất nhiều và sắp đạt được ở Việt Nam thì cũng tiếc lắm nhưng sự ủng hộ của anh làm em thấy vững tâm hơn.
    Nghe anh tả về việc học luật mà em cảm thấy khiếp quá, không biết mình có theo nổi không vì tụi em dự định sẽ sinh em bé sau 2 năm kết hôn và chồng em lại thích có nhiều con . Được cái chồng em xung phong sẽ giúp em giữ con cho em đi học và đi làm. Em cũng muốn đi dạy như ở Việt Nam nhưng xem phim thấy tụi học trò Mỹ làm em hãi quá Vậy nếu mình muốn vào làm ở những tổ chức phi chính phủ có liên quan đến Việt nam thì mình nên đi học gì hả anh? Chồng em nói đi học về quản lý nhà nước và chính phủ có đúng không? Để vào học được những trường này thì mình cần có điều kiện gì anh có biết không? Xin lỗi là em hỏi hơi nhiều nhưng đúng là trong đầu em có rất nhiều điều muốn hỏi. Anh đừng có bực mình nhé.
    À, em nói này anh đừng giận, tính anh tốt thế và hiểu biết thế sao lại không chịu lập gia đình đi, định để phụ nữ tức chết à? .
    Chúc anh luôn vui khoẻ.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Em vẫn đang ở Việt nam cho nên mơ mộng thế thôi. Ai chẳng muốn được như em, tuy nhiên như anh analyst đã đưa cho em một thực tế phũ phàng về học luật rồi đó.
    Bây giờ anh sẽ đưa em thực tế phũ phàng thứ hai , mong em không có buồn Ông xã em sống đúng phong cách Mỹ đó, càng biết không thực hiện được càng ủng hộ, vừa được tiếng chồng luôn support mà thật ra biết thừa rằng mình cũng không phải trông con nít , còn phụ nữ bao giờ chẳng mộng mơ, đi mây về gió, lãng mạn hơn đàn ông
    Để đi làm cho các tổ chức phi chính phủ hay liên quan đến Việt nam, thì công việc thường sẽ phải đi lại nhiều ( frenquent traveler), ví dụ đi đi về về Việt Nam hoặc các nước thứ 3. Em ở Việt nam thấy các tổ chức đến làm việc có vẻ ngon lành vậy, chứ bây giờ em vào làm họ lại cử em đi mấy nước đang bạo động ở Nam Phi, điều kiện y tế, cơ sở vật chất thiếu thốn, chiến tranh liên miên, không biết em có đủ sức khoẻ và tinh thần để chịu đựng không. Đi làm mấy chuyện đó quả là dũng cảm, hy sinh vì nhân loại chứ không phải đùa đâu. Thứ hai, nước Mỹ rất rộng lớn không nhỏ như Hà Nội hay Sài gòn. Em thấy đầy các tổ chức NGOs với này nọ ở đó. Mỹ có đến 50 bang, để kiếm được văn phòng tổ chức NGOs mà em định làm, nằm ở bang NJ đã khó chứ đừng nói là gần nhà em. Không biết em sao chứ anh nghĩ tâm lý phụ nữ thích đi làm gần nhà, đến anh lúc trước đi làm cứ bị kẹt xe hoài đâm nản, mua luôn cái nhà mới cạnh chỗ làm để khỏi mất ngày 2h lái xe muốn khùng luôn, chưa kể lúc kẹt xe chỉ có nước ngồi giở báo ra đọc từ đầu chí cuối, đọc cái phân ưu lẫn hiếu hỉ . Anh nghĩ có nhiều người Việt, Tàu thường sống ở NJ và đi làm ở NYC, chắc chắn có kinh nghiệm và ngán ngẩm về chuyện commute lắm. Khi nào em sang, va chạm thực tế sẽ thấy lời anh nói đúng Nếu công việc đi đi lại lại, rồi em định 2 năm nữa sẽ có cháu, ông xã lại thích nhiều con. Nói chung hơi khó
    Xin lỗi vì em đang mộng mơ mà anh lại dội gáo nước lạnh ào một cái Để xin lỗi, anh vẫn giới thiệu em một tổ chức rất mạnh có nhiều chi nhánh khắc nước Mỹ và thế giới để nếu em vẫn muốn làm trong lĩnh vực đó.
    http://peacecorpsonline.org
  9. vuonghoahong

    vuonghoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ý rất là hay đấy. Anh Netwalker tuyệt cú mèo. Vote cho anh 5* nhé.
    Được vuonghoahong sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 30/06/2006
    Được vuonghoahong sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 30/06/2006
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Anh Netwalker nói chuyện hay thật, vừa đầy những thông tin bổ ích lại vừa hóm hỉnh rất là dễ thương nữa.. Kể anh cũng đã dội cho em không những 1 mà còn đến mấy gáo nước lạnh nhưng em vẫn thấy thích. Phải thế thì mình mới ngộ ra được anh nhỉ.
    Cảm ơn anh đã cho em xin cái địa chỉ. Để khi nào sẵn sàng tư thế thì em sẽ nghiên cứu để xin được tòng quân. Tính em cũng hơi bị kỳ, càng thấy khó thì càng thấy thích mới chết chứ. Vả lại em đã quen sống độc lập, 1 mình bon chen mười mấy năm nay rồi mà giờ lấy chồng phải suốt ngày ở nhà chăm con thì eo ôi chết mất.
    Anh nói ông xã em sống đúng phong cách Mỹ thế thì cần phải xem lại nhỉ. Biết đâu hắn ta chỉ đang dụ dỗ để em chịu sang Mỹ , sang Mỹ rồi hắn nhốt em ở nhà thì khiếp . Chắc em phải xem lại, nếu đi Mỹ mà chẳng hơn gì lúc ở Việt Nam, lại còn phải vất vả và mệt mỏi hơn thì có nên đi không nữa.
    Tặng anh cái bông hồng hoan hô nè , và vote cho anh 5* nữa. Còn nước lạnh gì thì cứ dội cho em nhiều gáo vào để em tỉnh người anh nhé

Chia sẻ trang này