1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp - du lịch nước ngoài

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 27/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi vậy chỉ có ghép tour là rẻ nhất thôi. Vì các công ty họ mua vé sẽ được giá vé đoàn nên sẽ rẻ hơn vé máy bay lẻ. Vào thời điểm bây giờ tour đi Thái 5 ngày là 239$. Nhưng vào dịp tết âm lịch giá tăng là 309$. Có gì cứ alo cho em : 0982.49.0709
  2. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Visa vào Anh bây giờ cũng là một trong những Visa khó. Thường thì làm Visa thăm thân cần những thủ tục sau:
    Bản khai VAF1 đã được điền hoàn chỉnh + 1 ảnh màu mới chụp cỡ hộ chiếu nền trắng
    ? Hộ chiếu của quý vị (có giá trị ít nhất sáu tháng) và cả những hộ chiếu mà quý vị đã từng có
    ? Đơn xin nghỉ phép có sự đồng ý của cơ quan quý vị (nếu quý vị đang làm việc)
    ? Thư mời của người bảo lãnh
    ? Bằng chứng về tiền tiết kiệm và giấy tờ nhà cửa của quý vị (nếu có)
    ? Bằng chứng về tài chính và việc làm của người bảo lãnh (ví dụ như giấy ngân hàng 6 tháng mới nhất, giấy trả lương...)
    ? Giấy Đăng Ký Kết Hôn của quý vị (nếu có)
    ? Bằng chứng về mối quan hệ của quý vị và người bảo lãnh (ví dụ như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, thư từ, hoá đơn điện thoại, ảnh chụp, email...)
    ? Sổ hộ khẩu gia đình
    Bạn cứ bảo em chuẩn bị những giấy tờ này xem sao? Có gì thì liên lạc với mình,
  3. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn đi thượng hải khoảng 1 tháng tự túc nhưng ko biết tổng cộng hết bao nhiêu xiền cả nhà nhỉ?
  4. number7

    number7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em sắp làm chuyến bụi Sing-Malay nên cần mua quyển này . Bác nào đi rồi mà ko cần đến nữa thì kỷ niệm hoặc bán lại cho em nhé ^^ , ai có thì pm hoặc sms nhé 0989 098 200!
  5. congchuabudapest

    congchuabudapest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trong blog của CLB Việt.balo có rất nhiều phần trả lời cho câu hỏi của các bạn ở đây, các bạn có thể tham khảo.
  6. congchuabudapest

    congchuabudapest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    1 vài info cho bạn nè
    Kinh Nghiệm Du Lịch Thái Lan "Ba Lô"
    Đầu tháng 9/2006 vừa rồi e có chuyến du lịch sang Thái Lan, phần kinh phí vé máy bay do công ty cũ đài thọ nên e cũng ko rõ là hết bao nhiêu. Chỉ xin nói về các chi phí ngoài vụ đó để các bác đc biết. Việc đầu tiên khi đi ra nước ngoài là các bác phải làm 1 cái hộ chiếu, kinh phí làm hộ chiếu là 200k và thời gian hẹn lấy hộ chiếu là trong vòng 1 tháng. Nếu bác nào muốn làm nhanh có thể làm dịch vụ, mất thêm khoảng 1T nếu là ng lạ còn 500k nếu là ng quen trong vòng 7 ngày lấy đc.
    Sau khi có hộ chiếu rồi các bác chỉ việc chờ ngày lên máy bay( công tác chuẩn bị đồ đạc thì thôi e ko cần liệt kê các bác nhé). Theo e đc biết thì nếu bay bằng Hàng Không Thái (ThaiAirWay) thì có chuyến buổi trưa vào lúc 11h15 cất cánh, để đi ra sân bay thì có nhiếu cách nhưng theo e các bác nên đi xe Buýt , e đi tuyến số 7 ở bến xe Kim Mã, thời gian đưa đón của tuyến Kim Mã - Nội Bài là từ 5h sáng cho đến 10h đêm, cứ khoảng 15p lại có 1 chuyến và có cả thêm xe tăng cường nên khỏi sợ lỡ chuyến. Giá vé đồng hạng là 5000VND/ng (quá rẻ các bác nhỉ trong khi đi taxi mất 200k) ,Nếu bay chuyến 11h15 như e các bác nên đi từ 8h30 là vừa , từ bến xe ra đến sân bay mất khoảng 1h30p thôi, ra đến nơi các bác đến quầy kiểm tra vé và hành lý , theo kinh nghiệm của e nếu các bác ko đem vali quá 15kg thì nên xách theo luôn lên máy bay chứ đừng gửi lại mất công lấy, sau khi làm xong thủ tục đó e còn phải điền tờ khai xuất nhập cảnh đồng thời đóng phí sân bay là 14USD (bây giờ thì phí đó + luôn vào giá vé cho đỡ bất tiện rùi). E không nhớ rõ chi tiết phần khai xuất nhập cảnh thế nào nhưng có 1 phần quan trọng ở mặt sau phần khai các bác ko đc quên nếu ko bọn nhân viên ở đó nó bắt viết đi viết lại mà chẳng thương tiếc đâu. Tiếp sau đó đến cửa hải quan để kiểm tra hộ chiếu, phần này hơi bị " endy câu" đứng mỏi cả chân. Qua cửa đó đến cửa an ninh các bác phải tháo tư trang và điện thoại để qua máy soi kiểm tra. Khâu tiếp là ngồi ở phòng chờ đến giờ lên máy bay ạ.
    Mệt ! các bác ạ nhưng đc cái nhìn mấy cô tiếp viên và đoàn trưởng của bọn Thái vừa đẹp trai và xinh gái nhìn mà chỉ muốn quên mất hành lý :D . Khi đến sân bay Thái phải qua quầy kiểm tra passenger lần nữa, chẹp chẹp :) :) bọn này đc cái hơn Việt Nam mình là có cái camera kiểm tra và thủ tục cũng có nhanh hơn 1 chút. ra đến bên ngoài sân bay Thái các bác đừng nên bắt taxi bừa bãi vừa đắt mà lại chở đi lung tung, nên đứng xếp hàng và bắt xe taxi có màu xanh đỏ hoặc xanh vàng là an toàn nhất, các bác muốn đi về khách sạn nào thì cứ đọc tên hoặc viết ra chúng nó sẽ nhìn vào đó rồi phát giá. E đi về đường KhaoSan nên giá là 250Bat. Tùy từng nhu cầu mà các bác nên chọn khách sạn hoặc guesthouse mà nghỉ lại nhưng theo kinh nghiệm của e mọi người nên đi bộ 1 vòng để tham khảo giá cả cũng như phòng thuê, e tiền ít nên chọn thuê 1 cái phòng ở gethouse , giá phòng singleroom là 190bat bao gồm 1 giường + 1 Fan(quạt trần) nhà tắm và vệ sinh thì share(chia sẻ). À chút quên là các bác nếu đi du lịch bụi như kiểu e thì trước khi đi nên học mấy câu tiếng Thái để còn trả giá :
    1> Sawashdikha (nữ nói) : Xin Chào
    2>Sawashdikhap (nam nói: Xin Chào
    3> ThaoLai : Bao nhiêu
    4> Pèng Mác : Đắt quá
    5> Mê pệt " không ăn cay
    Tôm yam kung: Canh chua tôm.Kung jang: Tôm nướng.Pù: Cua.Jằm un sên sài tha lê: Salad miến tôm & mực.
    Còn nếu bác nào có chút vốn liếng tiếng anh thì càng tốt vì dân Thái là dân du lịch nên nói tiếng a cũng ko tồi lắm, được cái chúng nó cũng thân thiện hơn dân việt mình :D ko biết e có hơi quá ko nhỉ?
    À quên cái vụ đổi tiền nhỉ, các bác nên đổi tiền từ ở nhà đi vì theo e sang đấy đổi bị lỗ mất gần 100bat. Ở nhà nếu đổi tiền các bác cứ ra Hà Trung mà đổi khoảng 430k đc 1000bat, tính ra thì khoảng 400VND/1bat.
    Ở BKK và PTY rất dễ đổi tiền: Sân bay, trước cổng chùa, nhà hàng ăn, và có thể hỏi ngay ..
    Tiền tiêu không hết hôm về đổi lại tại sân bay của Thái Lan (Vào tận bên trong cũng có chỗ đổi - sau khi đã làm thủ tục hải quan, biên phòng).
    A, đây các bác ạ, các bác nhớ mang đồ dùng cá nhân đi nhé, bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, khăn mặt, đừng dùng đồ của Khách sạn nhé. Còn thì cũng bình thường như đi chơi các nơi khác thôi.
    Đi tour BK-PT thì sẽ được tắm biển nhiều, mang đồ tắm biển đi ạ. Với lại ở PT họ có bán loại xà-rông để quấn quanh người khi đi tắm, bằng vải lanh in hoa trông giống như 1 cái khăn quàng khá to và đẹp, các bác mua về làm quà thì mọi người ở nhà thích lắm đấy ạ.
    1- Về đồ dùng cá nhân:
    Thời tiết Bangkok và Pathaya quanh năm nóng như mùa hè, các bác nên mang đồ nhẹ nhàng, mát mẻ thôi. E thử liệt kê nhé:
    - Quần áo mùa hè (hai dây, ba lỗ, váy, quần soọc... vô tư - sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất). Có thể mang theo 1 cái áo dài tay chống nắng mỏng.
    - Dép hoặc giầy thấp, thoáng mồ hôi.
    - Kính, mũ
    - Kem chống nắng
    - Áo bơi
    - Đồ vệ sinh cá nhân: Sữa tắm, nước gội đầu, kem và bàn chải đánh răng (Cái này ở ks có nhưng không được "xịn" như mình mang đi đâu).
    - Thuốc đặc trị (nếu cần); tuy nhiên bất kể đi xa đâu các bác nên mang theo mấy viên thuốc cảm và đau bụng mà bạn hay dùng quen, vì HDV không được phép mua và cho khách uống thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.
    *** Trong suốt chuyến đi mọi người có thể ăn mặc tuỳ ý, riêng chỉ có Cung điện Hoàng Gia là mọi ng phải ăn mặc kín đáo, đi dép có quai hậu - tuy nhiên không lo vì ngay ngoài cổng có chỗ thuê váy (quấn) và dép quai hậu rồi.
    Nên mua những cái gì thật cần và cảm thấy nó hợp giá tiền. Có những thứ bán ở VNam rồi thì nên về VNam mua, khỏi phải vác nặng giá cũng không chênh nhiều, lại được bảo hành cẩn thận.
    Theo e: Đi ra nước ngoài chỉ nên mua đồ nội địa của nước ngoài thì giá cả mới hợp lý, còn các bác mua đồ nhập (Ví dụ: Mỹ, Châu Âu...) thì về VN giá cũng thế.
    - Đồ trong siêu thị (Gọi nôm na thế cho dễ): Tốt, không mặc cả, có hoá đơn và được hoàn thuế.
    - Đồ ở ngoài: Hơi khó nói nếu mình không biết xem, có thể mặc cả thoải mái và không có hoá đơn để hoàn thuế.
    4 - Về ăn uống: Đồ của Thái thiên về chua và ngọt, hơi mỡ hơn Việt Nam.
    Khó có thể nói là ngon (Thực ra ngon hay không phải do khẩu vị từng người) (E thì cực sợ đồ của các nước không phải Việt Nam )
    Tuy nhiên đi đến đâu cũng nên nếm thử thức ăn, đặc sản của nơi đó.
    Thái có 1 thứ vô cùng khoái: Hoa quả (Dừa xiêm - trên đường từ PTY về BKK là ngon nhất; Ổi; Xoài... đều ngon hơn ở nhà, ôi thèm quá ) chỉ khoảng 10bat là có thể ăn thỏa thê hoa quả các bác ạ.
    Túm lại: Không cần mang thêm đồ ăn dự trữ, thích - có thể ra ngoài chén cái gì đó, làm tô chè, hoặc ít hoa qủa là ok.
    - Cẩn thận với thể loại Tuck Tuck 20 Bạt đi tham quan tòan bộ Bangkok, sau đó dẫn vào cửa hàng trang sức (dởm)... , mà bọn nó nói khéo lắm, đại loại, 1 năm Chính phủ Thái có 1 ngày miễn thuế đồ trang sức cho khách du lịch, giá rẻ bằng 1 nửa, bảo hành, trả lại = 80% giá trị.....
    Còn tiền thì cứ cầm theo tiền USD cũng được, đổi ngay tại Sân bay, cũng được giá lắm.
    Đi Phuket thì cứ mua vé của Asia Airline là rẻ nhất, hai chiều Bangkok - Phuket khoảng 60$, mua ngay từ Vn, hoặc sang Thái mua (dễ hơn nhiều), có điều phải mua bằng Cre*** card, nó không chấp nhận tiền mặt.
    - Biển ở PhuKet thì nên chọn Karon, đẹp nhất. Còn Patong thì thương mại lắm, bãi tắm chật, xấu. Có điều, ở Karon thì XXX lắm.
    - Ăn Hải sản ở Phuket, cứ ăn ở mấy cái quán trông lụp xụp í, đại khái chọn cái nào rẻ mà ăn đừng ăn ở mấy nhà hàng lớn. ăn mấy hàng đó, thấy ăn cua, tôm, còn rẻ hơn ở mấy biển VN/
    - Kinh nghiệm cuối cùng, các thức đồ uống, bia, bánh ngọt, đừng mua ở khách sạn, hay hàng rong, cứ vào siêu thị mà mua, rẻ hơn nhiều. E ấn tượng nhất là thằng siêu thị 7/11, đâu cũng có, giá rẻ. Đặc biệt, nếu đi mấy vùng sâu xa, thì cứ tìm thằng này mà mua, giá ở đâu cũng thế, nên không sợ đắt. Chứ nếu mua bia ở ngoài, sẽ bị chém đẹp đấy ạ.
    từ Bangkok lên chaingmai mất tầm gần 1h30 phút đi máy bay,hình như 700-800 dặm gì đó.cao nguyên Chaing mai giống Đà Lạt của mình,khí hậu lạnh(không lạnh như Đà Lạt).có nhiều chổ để tham quan như chùa chiền,khu làng thủ công dân tộc, đi xem voi( voi Thái khôn kinh lắm các bác ạ, nào là đá banh,nó đá như người vậy,cũng có khung thành,voi chụp banh như thủ môn á,đá xạo bà cố luôn,nó nhử nhử làm động tác giả rồi ôm banh chạy tới gần khung thành sút vào..potay) ngoài ra còn có màn voi vẽ tranh(cái này được ghi vào guiness thế giới rồi,nó vẽ tranh cực kì đẹp,nhìn như người vẽ á,bửa nào em post lên 1 vài tấm các bác xem thử)khoảng 15 con voi đứng vòng quanh sân,mỗi con vẽ 1 bức tranh khác nhau,khoảng 30 phút là xong.sau đó tranh sẽ được đem bán tại cho,tùy bức đẹp xấu,giá từ 1000-2000 bath/bức.
    ở Bangkok thì chẳng có gì để chơi ngoài đi mua sắm,khu chợ sỉ phantunam gần tòa nhà 85 tầng(cao nhất Thái Lan) mở cửa ngày đêm,đồ rẻ nhưng toàn đồ linh tinh,áo thun 30-40 bath như thun bèo nhèo, còn hàng hiệu thì vào các trung tâm mua sắm hoạc siêu thị mua.mà siêu thị bên đó bán mỹ phẫm cực rẻ,xà bông,dầu gội,dầu gió... rẻ mà tốt lắm (vì vậy người Việt qua toàn mua mấy thứ đó nhiều nhất).
    còn phần li kì là ở Pattaya,khu đô thị công nghệ ******** của Thái mà,cách bangkok khoảng 4h chạy xe,nơi đây ăn chơi thâu đêm suốt sáng.và là nơi thu hút chính của du lịch Thái.ở đây tìm ra người Thái còn khó hơn người nước ngoài nữa (vì chính phủ Thái cấm người bản xứ vào các khu ăn chơi có liên quan tới XXX,người Thái vào mà bị bắt gặp thì bị phạt tiền và đi tù,kể cả chủ kinh doanh chổ đó cũng bị đi tù).secshow thì có nhiều loại như; model show(cái này đông người đi nhất,các người mẫu cực đẹp,100% girl nha, trình diễn đủ mọi tư thế(chỉ có nữ,không có nam) trong trang phục từ A tới Ớ!!,ai qua Thái nên đi show này,cực hấp dẫn mà hay,cái này là người mẫu danh tiếng của Thái chứ không phải hàng kave, vì người Thái không được vào nên không ai biết mấy cô này ở ngoài đời thường cả,mổi đêm làm khoảng 4 ca thôi nhưng rất nhiều tiền); pedeshow(cái này ai cũng biết roài,nữ thường đi coi cái này nhiều nhất);actionshow(show này là girl and boy "quất" trực tiếp trên sân khấu trong nhiều kiểu cho pà con xem.show này hơi nhớp nháp);khí công show (cái nì là độc chiêu của Thái,các girl dùng cái "ây" làm xiếc như:khui nắp bia,bắn phi tiêu(nhét phi tiêu vào bắn bể bong bóng xa khoảng 1m), hút thuốc nhả khói hình chữ o,...( hút lần cả gói thuốc luôn á!vãi),kéo từ cái "ây" ra 1 dây dao lam dài cả mét ấy(dao lam nối nhau bằng dây cước).hay móc ra cả chục con cá bỏ vào nước cho nó bơi lội....kinh vãi,không biết nó có phải là người không nữa!ngoài ra còn nhiều chiêu hãi hùng nữa..các bác có đi nhớ khám phá nhé.mỗi show khoảng 1h, nó lảm cái sân khầu vòng tròn,biểu diễn từng màn xoay tour liên tục(khoảng 12 màn)cho đến khi lặp lại thì mình ra,thích thì ngồi lại xem vì chỉ kiểm vé vào, chổ ngồi tùy ý.không được chụp hình quay fim,tụi vệ sĩ tuần tra liên tục,nó có máy dò ra máy chụp hình quay fim nào đang hoạt động đấy,phát hiện thì coi như mất cái camera thôi.mà show nào cũng có đầy nữ vào,các bà các cô...60% nam và 40% nữ.nhất là tụi Đài Loan,Trung Quốc nhiều vô kể.giá mỗi show là 700bath(khoảng 300k VND).đi vào khoảng 7g đêm đến 4h sáng.
    Thailan vốn nổi tiếng với công nghiệp ********, những cô nàng với bảng chào hàng và miệng bi ba bi bô mời khách vào đêm. Những cô gái tàn tạ và nhầu nhĩ dưới lớp phấn son dầy cộp. Họ vui vẻ hay tủi cực, vất vả hay nhàn nhã với cái nghề cổ xưa này ? Không biết nữa, chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn vào và lướt qua cuộc đwòi họ. Và như bao du khách khác, tôi cũng chỉ là một kẻ tò mò dõi đôi mắt soi mói lướt trên cơ thể, làn da, thể xác chứ tít phía sâu bên trong tâm hồn , ai có thể phán đoán được qua vài nét mặt và cử chỉ đây.Con gái Thái không đẹp, đen đen, bẩn bẩn, xấu xấu, thô thô. Chỉ có Thái lai, Thái giải phẫu thẩm mỹ hoặc cải tạo giới tính là nhìn còn khá khẩm một chút. Nhưng mà cô nào xinh thì xinh cực kì nhá, mũi cao, da trắng bóc, chân dài quá nách, miệng tròn chúm chím xinh tươi. Mắt có đuôi liếc phát là đứt hồn các anh ngay.
    Một buổi tối tôi ngồi ở quán ăn đối diện khách sạn, nhìn thấy một ông Tây cao to béo tốt dẫn theo 1 cậu bé Thái nho nhỏ, choắt choắt, dáng bẽn lẽn chừng 10 tuổi vào quán. Nhìn cách nựng nịu cưng chiều, tôi cứ ngỡ đó là vì ông ta quí nó và nhận nó làm con nuôi. Nhưng lúc sau đứng dậy trả tiền, tôi lại thấy ông ta ôm eo , vuốt má và ... hôn lên môi cậu bé. Tí nữa nữa là tôi đập mặt vào bát mỳ đỏ lè cay xé trước mặt. Hóa ra ông khách Tây đến đây để có thể quan hệ đồng giới với những bé trai thử cảm giác lạ. Công nghiệp ******** phát triển đến mức không ít gia đình nghèo khổ nhẫn tâm mang bán những đi con cái của mình từ khi chúng còn bé xíu vào các nhà thổ, đặng để trả tiền cờ bạc. Thú dữ còn không ăn thịt con, sao chính những người thân trong gia đình lại nhẫn tâm với nhau đến thế ??? Cũng là trẻ con, cũng là một kiếp người mà hoàn cảnh sống, địa vị khác nhau có thể xô đẩy ta đến những thái cực đối lập đến đau đớn
    nhớ có đem tiền thì đem USD hay EURO nha,tiền VND không có giá trị khi qua bên đó,rất hiếm chổ chấp nhận đổi VND trong khi tiền Malaysia, Indo,philippin,brunei...đều đổi được.
    Chúc bác nào có ý định đi du lịch Thái 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Cứ tự mua vé, đừng qua tour, vừa rẻ, vừa có nhiều kinh nghiệm thú vị.
  7. congchuabudapest

    congchuabudapest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi vào thăm Hoàng Cung (Bangkok) nên ăn mặc lịch sự, phụ nữ không được mặc váy ngắn, áo hở cổ, dép phải có quai hậu.
    Hầu hết các khách sạn tại Thái Lan không trang bị kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dép đi trong phòng, nên du khách nhớ đem theo những vật dụng cá nhân này để tiện sinh hoạt. Nếu du khách sử dụng dịch vụ điện thoại và uống nước trong minibar trong phòng thì phải tự thanh toán khi làm thủ tục trả phòng.
    Đơn vị tiền tệ của Thái Lan là đồng baht (1 USD đổi được khoảng 40 baht). Khi xuống sân bay Donmuong - Thái Lan, ngay trong sảnh chờ của sân bay có các quầy đổi ngoại tệ. Du khách nên đổi tiền tại các quầy này và nhờ hướng dẫn viên người Thái đổi giúp, không nên tự động đổi tiền tại các nơi công cộng rất dễ bị thiệt.
    Về thủ tục xuất nhập cảnh: Du khách được mang hành lý mỗi người 20 kg (lượt đi cũng như lượt về). Nếu khách mang hành lý quá mức cho phép phải tự trả 6 USD/kg. Vì vậy, phải hết sức cân nhắc khi mua hàng để tránh gặp rắc rối
  8. congchuabudapest

    congchuabudapest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  9. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    xe buýt này kiểu gì í đúng ra là phải 15p/ chuyến, mấy hôm mình có việc ra sân bay Nội Bài, lên bến xe Kim Mã chờ cả tiếng chả thấy xe đâu cuối cùng vẫn phải đi taxi đó (qua hỏi mấy người phụ trách ở đó thì họ cứ bảo xe số 7 đỗ ở chỗ kia (chỉ vào 1 góc trong bến)
    Được giuptuivoi sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 15/01/2008
  10. lunatong

    lunatong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi,em đang tìm hiểu về Malacca-Malaysia.Có ai biết thông tin gì thì cho em biết với nhé.Em muốn tìm hiểu là làm thế nào để đến được thành phố xinh đẹp đó.Vì hiện tại Vietnam Airlines và Malaysia Airlines chỉ có đường bay đi đến Kuala Lumpur thôi.Em đã call để hỏi phòng du lịch Malaysia rồi nhưng họ cũng không biết.Pó tay luôn.Nếu ai biết những thông tin về khách sạn hay phòng trọ ở đó thì chia sẻ với em luôn nhé.Em cám ơn nhiều nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này