1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp - Góp ý - Nhận xét (Cập nhật hằng ngày)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi khongsaurang, 14/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mấy tháng khác thì leo lên núi Phú Sĩ sẽ rất nguy hiểm. và thực tế có lẽ trước đó đã có nhiều tai nạn xảy ra cho nên họ kg cho leo núi Phú Sĩ vào những tháng khác chăng? tôi nghĩ thế đấy. cũng ước ao mình được leo núi Phú Sĩ quá.
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ơi, chỉ cho hoakhongtim biết người Nhật nói những câu sau như thế nào nha.
    "chúc một ngày may mắn"
    "chúc một ngày tốt lành"
    các bác ghi thêm chũ dạng chữ latin nha. chứ nhiều khi phông màn hình của hoakhongtim kgđọc được chữ tượng hình đâu.
    arigatoo gozaimausu.
  3. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ơi, chỉ cho hoakhongtim biết người Nhật nói những câu sau như thế nào nha.
    "chúc một ngày may mắn"
    "chúc một ngày tốt lành"
    các bác ghi thêm chũ dạng chữ latin nha. chứ nhiều khi phông màn hình của hoakhongtim kgđọc được chữ tượng hình đâu.
    arigatoo gozaimausu.
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây xem nha
    http://www.ttvnol.com/jc/435538/trang-1.ttvn
  5. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào đây xem nha
    http://www.ttvnol.com/jc/435538/trang-1.ttvn
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hỏi một giáo viên Nhật dạy tiếng Nhật về mấy cái câu trên, nhưng chính giáo viên đó cũng không .... biết. Đơn giản là vì người Nhật họ không chúc tụng nhau kiểu thế. Họ luôn muốn thành cồn bằng chính nỗ lực và sự cố gắng của mình chứ không trông chờ vào may mắn. Tôi nghĩ những câu dịch kiểu Good luck là rất ngượng nghịu.
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hỏi một giáo viên Nhật dạy tiếng Nhật về mấy cái câu trên, nhưng chính giáo viên đó cũng không .... biết. Đơn giản là vì người Nhật họ không chúc tụng nhau kiểu thế. Họ luôn muốn thành cồn bằng chính nỗ lực và sự cố gắng của mình chứ không trông chờ vào may mắn. Tôi nghĩ những câu dịch kiểu Good luck là rất ngượng nghịu.
  8. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã leo núi Phú Sỹ một lần, hồi đó bọn Tutor của cái kaikan mà tôi ở tổ chức, mỗi người đóng 1 man rồi bọn nó tự thân lo hết. Cũng đi bằng xe bus, nhưng leo lên là tôi ngủ đê dưỡng sức. Khoảng 11h00 xuất phát từ Tokyo, đến khoảng 4h30 thì đến "^>. Mọi người ăn uống và nghỉ ngơi đến 8h00 tối thì bắt đầu leo núi. Trong đoàn của tôi thì đều là những người leo lần đầu,, chỉ có bọn Tutor là có kinh nghiệm. Cứ chầm chầm mà bước, đó là điều quan trọng, chứ không bạn sẽ không đủ sức cho cả đêm đâu. Nước uống thì mang chừng 1lít là đủ. Nên mang theo áo mưa kín vì trời rất dễ mưa. Mang theo nhiều nhiều tiền xu lẻ để còn đi ...toilet. Đường thì không sợ lạc (tôi nghĩ thế) vì bà con đi đông nườm nượp, lại có dây chăng hai bên đường. Bạn leo lên hồ hởi bấy nhiêu thì leo xuống mệt mỏi bấy nhiêu, chỉ khoái cái là ngắm cảnh vật từ trên cao, xuyê qua làn mây. Có lúc mình băng ngang qua mây đang ùn ùn kéo lên cao. Rất khoái.
    Nếu thời gian này bạn không đi được núi Phú Sỹ thì bạn có thể đi Takaosan để ngắm .'?. Thứ bảy này tôi định leo lên đấy nhậu đấy. có 600 m àh, gần bằng 1/6 Phú Sỹ chứ mấy.
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã leo núi Phú Sỹ một lần, hồi đó bọn Tutor của cái kaikan mà tôi ở tổ chức, mỗi người đóng 1 man rồi bọn nó tự thân lo hết. Cũng đi bằng xe bus, nhưng leo lên là tôi ngủ đê dưỡng sức. Khoảng 11h00 xuất phát từ Tokyo, đến khoảng 4h30 thì đến "^>. Mọi người ăn uống và nghỉ ngơi đến 8h00 tối thì bắt đầu leo núi. Trong đoàn của tôi thì đều là những người leo lần đầu,, chỉ có bọn Tutor là có kinh nghiệm. Cứ chầm chầm mà bước, đó là điều quan trọng, chứ không bạn sẽ không đủ sức cho cả đêm đâu. Nước uống thì mang chừng 1lít là đủ. Nên mang theo áo mưa kín vì trời rất dễ mưa. Mang theo nhiều nhiều tiền xu lẻ để còn đi ...toilet. Đường thì không sợ lạc (tôi nghĩ thế) vì bà con đi đông nườm nượp, lại có dây chăng hai bên đường. Bạn leo lên hồ hởi bấy nhiêu thì leo xuống mệt mỏi bấy nhiêu, chỉ khoái cái là ngắm cảnh vật từ trên cao, xuyê qua làn mây. Có lúc mình băng ngang qua mây đang ùn ùn kéo lên cao. Rất khoái.
    Nếu thời gian này bạn không đi được núi Phú Sỹ thì bạn có thể đi Takaosan để ngắm .'?. Thứ bảy này tôi định leo lên đấy nhậu đấy. có 600 m àh, gần bằng 1/6 Phú Sỹ chứ mấy.
  10. atatakai

    atatakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn zesman về những lơi khuyên và một số kinh nghiệm của bạn. Mất cơ hội đến Phú sĩ kể ra cũng tiếc thật, tại tôi muốn đến phú sĩ khi co tuyết rơi nên mới thế, tôi thích cả phú sĩ và thích cả tuyết nữa mà. Mùa đông năm trước tôi đến Nhật thì chỗ tôi chi có tuyết rơi được mỗi một lần mà cũng chỉ được một lúc. Đến mùa hè cũng định đi Phú sĩ thì lại nghĩ là để đến khi có momiji Phũ sĩ sẽ đẹp hơn. Và đến khi có momiji thì mới vỡ lẽ ra là bị cấm leo vì nguy hiểm.... Chán chết đi được.
    Thôi bác nào có thông tin chính xác là khoảng tháng mấy sẽ được leo lên đỉnh núi thì báo dùm em với... em chắc là chỉ ở Nhật đến tháng 5 tới thôi... chẳng biết còn cơ hội không nữa!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này