1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp Kiếm hiệp - Hỏi về một số bộ truyện ít gặp (trang 21)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    俠 客 O
    T 客 縵 f "
    吳 ? oo > ~Z
    S? z . T 馬
    ~ - <
    T - 太 Z" "
    Hiệp khách hành
    Triệu khách mạn hồ anh
    Ngô câu sương tuyết minh
    Ngân an chiếu bạch mã
    Táp nạp như lưu tinh
    Thập bộ sát nhất nhân
    Thiên lý bất lưu hành
    Sự liễu phất y khứ
    Thâm tàng thân dữ danh
    Nhàn quá Tín lăng ẩm
    Thất kiếm tất tiền hoành
    Tương chích đạm Châu Hợi
    Trì Trường khuyến Hầu Doanh
    Tam bôi thổ nhiên nặc
    Ngũ nhạc đảo vi khinh
    Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
    Ý khí tố nghê sinh
    Cứu Triệu huy kim chùy
    Hàm Đan tiên chấn kinh
    Thiên thu nhị tráng sĩ
    Huyên hách Đại Lương thành
    Túng tử hiệp cốt hương
    Bất tàm thế thượng anh
    Thùy năng thư các hạ
    Bạch thủ Thái huyền kinh
    Dịch Thơ
    Bài hành hiệp khách
    Khách nước Triệu phất phơ giải mũ
    Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương
    Long lanh yên bạc trên đường
    Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay
    Trong mười bước giết người bén nhạy
    Nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi
    Việc xong rũ áo ra đi
    Xoá nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm
    Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu
    Tuốt gươm ra, kề gối mà say
    Chả kia với chén rượu này,
    Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh.
    Ba chén cạn, thân mình xá kể !
    Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
    Bừng tai, hoa mắt chập chùng,
    Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây
    Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
    Thành Hàm Đan run rẩy, kinh hoàng
    Nghìn thu tráng sĩ hai chàng
    Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương.
    Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
    Thẹn chi ai hào kiệt trên đời.
    Hiệu thư dưới gác nào ai ?
    Thái huyền, trắng xoá đầu người chép kinh.
    Bản dịch: Trần Trọng San
    (From: Maihoatrang)
  2. atampta

    atampta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ lần đầu vào KHC, Sin chào Hạnh Ngộ.
    Mình hiểu rằng mình chỉ có một cău hỏi không nghiêm trọng, phức tạp, hay cấp bách.
    Thế mình sin phép post ở đây theo lời hướng dẫn (các vị làm ơn vào đây post bài), nhưng nếu không thích hợp sìn Bang Chủ, Thánh Cô chỉ điễm cho nơi thích hợp hơn.
    Vốn là mình đã có một cuốn sách ''Tinh Yêu Trong TT Kim Dung'' của Nghê Khuông, nhưng mình đã đánh mất, nay muốn tìm mua lại nhưng những nhà sách và đại lý mình đến điều không còn. Không biết các bạn trong cốc có thể giúp mình tìm kiếm tài liệu về cuốn sách này không?
    Được hoặc không cũng sin đa tạ thời gian và tâm ý của các bạn.
    aTam
  3. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm bộ " Đại phá Thiếu Lâm Tự", có bạn nào biết ở đâu không, làm ơn chỉ dùm. Cảm ơn
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Ngoài mấy truyện của Kim Dung và Cổ Long ra bác nào còn thấy bộ nào hay hay không. Cứ đọc trên Nhamonquan thấy tốn thời gian quá.
  5. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    tiểu muội đã luyện được tất cả các bí kíp võ công của Kim Dung tiên sinh, đại đa số các bí kíp của Cổ Long tiên sinh cùng rất nhiều bí kíp của nhiều đại hành gia khác từ rất lâu rồi. (có vẻ hơi giống Triệu Minh quận chúa, hiền thê của Minh giáo chủ Trương Vô Kỵ nhỉ!)
    Chính vì nghĩ rằng như vậy là thiên hạ hầu như ko còn môn nào hay hơn đáng để mình luyện nữa nên đã mấy năm nay tiểu muội ko luyện công.
    Tuy nhiên, cách đây mấy ngày, sau khi được các huynh đệ giới thiệu, muội đã kịp luyện xong "Tầm Tần Ký" của Huỳnh Dị và 100 mấy chục chiêu "Tru Tiên". Đáng tiếc là các tiền bối cao nhân vẫn chưa đả tự xong toàn bộ "Tru Tiên" bí kíp để muội luyện tiếp.
    Vậy thì tranh thủ lúc các cao nhân đả tự nốt "Tru Tiên" bí kíp, muội khẩn thiết đề nghị các huynh đệ, tỷ muội trong cốc giới thiệu giúp vài bộ bí kíp để muội luyện giải sầu.
    Tiểu muội xin chân thành cảm tạ tấm thịnh tình của các huynh đệ, tỷ muội ra tay giúp đỡ!
    Được tepga43 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 09/07/2006
  6. tepga43

    tepga43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, lâu quá vậy rồi mà vẫn chưa hề có huynh đệ, tỷ muội nào ra tay chỉ giáo cho tiểu muội sao?
    hic hic
  7. leunhattan

    leunhattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có huynh nào biết ở đâu có truyện Ngũ Long Kỳ không xin mách giùm tại hạ, thanks
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy bộ các bạn hỏi có lẽ kô nổi tiếng nên ít người biết. Có thể ra các tiệm thuê sách cũ để tìm, mà kô biết tên tác giả cũng khó.
    Có bạn bảo đọc hết Kim Dung với Cổ Long rồi thì xem thêm Lương Vũ Sinh đi. Thấy bảo ở VN bác Cao Tự Thanh dịch Đại Đường du hiệp ký với Bình tung hiệp ảnh rồi đấy. Kô thì đọc Ôn Thụy An.
  9. blade_knight

    blade_knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn hỏi thăm 2 bộ truyện:
    1. Đại Đường Song Long Truyện
    2. Thất kiếm hạ Thiên Sơn.
    Cao thủ Ngọc Diện Hồ đang dịch ở Nhạn Môn Quan bộ 1, nhưng nghe nói bây giờ phải vào Nhật Nguyệt Võng mới xem được thì phải. Hoặc là Ngọc Diện Hồ ko dịch bộ đó nữa mà chuyển sang bộ khác ko biết. Còn bộ thứ 2 thì chịu, ko thấy thông tin gì ở trên Net cả.
    Có ai biết thông tin thêm giúp tớ nhé. Thanks
  10. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc lâu lắm rồi cách đây khoảng hơn 10 năm . Nếu ở Hà Nội chạy qua đường Tây Sơn gần gò Đống Đa, có hàng cho thuê chuyện vào đó lục lọi chắc có.

Chia sẻ trang này