1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp những thắc mắc về box Hà Giang,tỉnh Hà Giang và mọi vấn đề liên quan đến Hà Giang

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi yuezhong8486, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đi đường Hà Giang, ấn tượng nhất là thung lũng sông với những đồi rộng mênh mông, có thể làm vườn. Một nghệ sĩ già, theo đạo, có cây đàn acord cũng như ông ấy, nhưng có đôi mắt sáng nâu, sâu thẳm. Nhưng mà con đường mới được thi công tồi quá, chắc lại vài nguyên lão lên xuống chức sau này.
    Đầu cầu Yên Biên 1 có khách sạn Thanh Thuỷ, ý tiểu thư nói là khu bán đồ điện tử phải hôn. Nhưng mà, tìm mãi không thấy thứ cần tìm. Đến chợ, có cửa hàng Hồng Hà, cũng không thấy có. Được cái khách sạn rẻ ơi là rẻ.Tối buồn đi uống coffe, đến một quán gần Yên Biên 2, có cô bé không đẹp nhưng dễ thương thế, giúp dì bán hàng, răng nhỏ đều như hạt na. Hỏi thì bảo ở sư phạm 1, năm thứ 2, văn (ai biết là ai không). À, Tiểu thư cóp biết cái cửa hàng Hồng Hà ý không, quên ở đó một thứ.
    Karaokê ở đó đầm ấm, giá rẻ (...........). Nói chung, thị xã yên bình. Thế các bạn có lập hội HG ở HN không??? dân thị xã quan tâm đến nhau lắm.
    Cho hỏi, tiểu thư nhà ở chỗ nào?????????????. Ngồi uống coffe, có cô ca sĩ Hà Giang hát trên TV địa phương, tên Ngọc Thư, hay là Tiểu Thư đấy (cô ca sĩ này, nặng khoảng 85kg trừ bì).
    Cảnh đẹp nhất ở thị xã, là cầu Yên Biên 1, đi về bến xe, rẽ phải 100 mét, nghĩ địa đẹp như mơ.
  2. win_hg

    win_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Này này huyphuc1981_nb: Nói về Hà Giang như vậy tao kô ưng cái bụng đâu nhá! Nếu có thời gian thì lên thử đi nếu chưa có tiền thì đây gửi cho mà lên thăm một lần rồi mà mở mang tầm mắt nhá! Hà Giang bây giờ đẹp lắm hơn Hà Nội nhiều. Thị xã sạch đẹp kô có chút bụi bặm nào à ! Xe bẩn đi vào thị xã phải rửa sạch đó. Hai bên đường có hàng cây xanh mướt lại ko có các biển quảng cáo khoan cat be tong dâu à! lại kô có các chú đứng tè bậy như ở HN đâu. Công viên có các cụ già ngồi ghế đá ngắm cảnh nhớ thủa thanh niên, trẻ nhỏ vui đùa cùng bố mẹ. Chứ ghế đá ko bị các đôi trai gái chiếm rồi diễn trò yêu đương đâu. Kô có dòng sông đen ngòm đầy túi ni lông....
    Con người HG thì rất thân thiện lại dễ gần nhé! HG có các khách sạn, hà hàng với các món ăn rất ngon.
    Tóm lại : HG rất đẹp rất yên bình, không khí trong lành sạch sẽ. Kô ai lên HG mà khi về không tiếc nuối, quến luyến cả!
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình đến Hà Giang, tưởng một thành phố miền Bắc nào đó cách đây 25 năm. Vắng, đường phố vuông như bàn cờ. Khí hậu trên cao rất trong lành. Sông sâu có hai bờ đá xanh rờ rợn, nhưng mà mình thích nhất khu nghiã trang, ẩm ướt, mát không khí rất tươi ven núi và rất yên tĩnh.
    Lên Hà Giang chén lẩu bò đủ thứ (một thứ thắng cố chăng), rượu mạnh, trời rét thì tuyệt vời. Nhưng mà, tiểu thư đâu nhỉ.
    Tiểu thư là chị bé ke ke ke ke ke ke ke ke ke 85kg trừ bì.
  4. hunghagiang

    hunghagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    den HG dau tien la phai den Bac quang truoc da . bac quang bay gio thi khoi phai noi tuyet dep luon . co le nhac toi HG thi chi co thi xa HG va Huyen bac quang thoi . Bac quang co rat nhieu dia diem du lich li tuong Vd nhu ? Thac thuy o ngay trung tam huyen BQ ne`. ho Quang minh ne` v.v...... noi chung la Bac quang bay gio qua tuyet luon , co bac nao muon den Bac qung choi thi dau tien phai toi BQ do nha neu thieu tien thi lien he voi tui tui se giupp do kinh phi chiu hong ?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hà Giang mến khác ghê. Đồng ý. Mùa hè, khí hậu trên đó tuyệt vời luôn, nhưng mà lên đó thì sướng, trước đó, đi ô tô thì chết.
  6. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui vì vừa rồi có dịp ra HN nhân tiện lên Hg
    Tuy Phải đii đuờng vòng qua yên bái do đường đang sửa(xe gầm thấp không qua được)có lẽ lần sau sẽ đi đường thẳng được
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sang đầu năm bác lên HG là đường ok rồi, mong sẽ gặp bac ở HG. Chúc bác vui vẻ & thành công
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chao Hà Giang mến khách.
    Trên đường đến thị xã, có hai cái ống to tướng, giữa đống đá ngổn ngang, từ trên cao xuôi xuống, là chi dzậy.
    Ở bến xe, có một khách sạn không tên nhưng có một hàng chát rất đáng yêu, là KS gì???????????????????
    Huyện gì có khu vườn đẹp nhất nào.
    Chỗ nào để ăn đêm???????????????????????
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thế mà bảo là dân Hà Giang mến khách.
    Hỏi tiếp nhé, cô ca sĩ béo tròn tên Ngọc Thư, là ở đâu????????/
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Riêng tư gì, rõ ràng cô này béo tròn, hát trên đài THHG mà. Không biết tên thật là gì, nhà cửa ở đâu, muốn làm fan ca sĩ HG khó thế à.

Chia sẻ trang này