1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi & đáp - Nơi mọi chuyện có thể hỏi, mọi người có quyền đáp.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hỏi & đáp - Nơi mọi chuyện có thể hỏi, mọi người có quyền đáp.

    HỎI: Làm thế nào để vừa lòng tất cả mọi người đây?
    ĐÁP: Hãy là một kẻ giả dối!


    Chuyện đó có thật? Quá thật! Và cũng quá xưa!

    ------------------------------------------------------------------------------------

    Năm cũ nói chuyện mới! Và cũng như hôm trả lời Akatcat. Mở topic này để mọi người thoải mái. OK?


    IF LOVE NEVER LASTS FOREVER, WHAT FOREVER FOR?

    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. tishaphan

    tishaphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em hỏi với ạ: em mới vào box này nên không biết phải tham gia cùng với mọi người như thế nào cả, anh chị có cách nào chỉ cho em biết với mà em lại rất nhát khi gặp mặt người lạ
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    HỎI : Làm một người chân thật có khó ko?
    ĐÁP: Khó,rất khó.
    HỎI : Thế khó như thế nào?
    ĐÁP: ......Chả biết phải trả lời như thế nào,chỉ biết là khó thôi
    HỎI : Thế còn làm một người giả dối có khó ko?
    ĐÁP: Khó,lại càng khó.
    HỎI : Thế khó ra làm sao?
    ĐÁP: Cũng chả biết phải trả lời ra làm sao,à mà phải rồi,nếu có thể hãy đi xem phim "Vô gian đạo",có lẽ nó sẽ có đáp án cho câu hỏi này.
    HỎI : Thế phải sống như thế nào bây giờ,làm người chân thật tốt hơn hay là làm người giả dối tốt hơn???
    ĐÁP: Úi trời ơi,hỏi khó thế thì bố ai mà trả lời được.Thôi thì cứ tự trả lời cho chính bản thân mình vậy...Ờ,có lẽ mình vẫn sẽ sống như cái con người mình đã và đang sống trong suốt 26 năm qua,vẫn sẽ làm những điều mà mình cho là đúng,mà tự mình cảm thấy ko hổ thẹn với chính bản thân mình là được,nhỉ
    HỎI : Câu hỏi cuối cùng,thế tự bản thân cậu cảm nhận rằng cậu là một người chân thực hay là một người giả dối???
    ĐÁP: Ờ nhỉ,mình là một người như thế nào nhỉ,có lẽ mình là một người luôn chân thực với tất cả mọi người,nhưng lại giả dối với chính bản thân mình...
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ớ!
    Tớ chả thấy bức xúc gì cả, là thấy em loveless có...ác ý riêng với lão PhuChan vì nhìn cái mặt thấy ghét nên tớ vào đây ra mắt thử lòng tý thôi, tuyệt nhiên ko có bức xúc . Làm thế mất sức lắm! tết nhất đến nơi rồi, giữ sức!!!
    Hình như PhuChan phải trả lời cái quote bên trên rồi, vì mới chỉ hỏi mà chưa...đáp!
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    HỎI VÀ ĐÁP
    gơn: chào bạn, mình nói chuyện nhé, bạn tên là gì?
    boy: ừ, mình tên là Nam
    gơn: bạn sống ở đâu?
    boy: mình ở Hà nội
    gơn: bạn Nam bao nhiêu tuôi rồi?
    boy: chắc chắn mình không kém tuổi bạn đâu
    gơn: bạn vẫn còn đi học hay là đã đi làm rôi?
    boy: mình đi làm rôi
    gơn: bạn có người iu chưa?
    boy: mình chưa
    gơn: ừmm...thế bạn không hỏi gì mình à?
    boy: có chứ, e hèm.... bạn tên là gì?
    gơn: mình tên là Na
    boy: bạn Na bao nhiêu tuổi rồi?
    gơn: mình chắc cũng không xa tuổi bạn là mấy
    boy: bạn tóc ngắn hay tóc dài
    gơn: chắc chắn là tóc mình dài hơn tóc bạn rùi
    boy: hừm, bạn có người iu chưa?
    gơn: chẳng ai iu mình cả
    boy: vì sao thế?
    gơn: mình không bít
    boy: hay là chúng mình..............iu nhau nha
    --
    ngủ dậy một ngày mới không có anh bên cạnh, sao em vẫn thấy mặt trời mọc ở phía đông nhỉ?? buồn hơn cả là lương của em thì vẫn thế và em vẫn chưa chết, buồn thêm 5 giây nữa..
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Queen: Bác PhuChan có thể giới thiệu một chút về mình dc ko?
    PhuChan: Dạ thưa bác, bên ngoài tớ là một đứa khá dễ thương, hoà nhã, nhưng lên TTVN tớ hơi hợm hĩnh một chút, đứa nào mà có cơ nổi là tớ lờ nó đi để nó phải...tịt ngòi.
    Queen: Tại sao lên net lại phải thế?
    PhuChan: Vì tớ ko thích giả dối, tớ thích sống thật với chính mình.
    Tishaphan: Em phải tham gia với mọi người như thế nào ạ?
    Queen: Tuỳ đối tượng, với PhuChan thì nên đeo bám, xảo từ hoa mỹ vào. Với IG_**** thì nên ôn tồn, chia sẻ. Với Queen thì nên tỏ ra hài hước, dí dỏm. Với tất thảy mọi người thì nên...tùy thái độ mà xử trí.

    Queen
    : 26 năm qua, cậu có hài lòng với những gì đã đến với cậu ko?
    IG_****: ối giời! nếu mà hài lòng thì tôi đã phởn chí lấy vợ lâu rồi, tại ko hài lòng nên mới ngày đêm miệt mài...tâm sự, mà lại toàn tâm sự những cái lung tung, nó chả làm gì được cho đời cả.
    Loveless: Tại sao tự nhiên chị lờ em đi thế?
    Queen: Đơn giản thôi, vì mãi mà em ko tốt được như chị, em toàn đi bức xúc mí cả cãi nhau, làm chị nhức cả đầu, nên lờ lớ lơ lơ em thôi.
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 15/01/2004
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ!
    Những màn độc thoại nghe gì phết!
    Có việc này cần tham vấn đây! Số là tôi đã xong được Kế hoạch 1 & 2 rồi. Giấy dán tường mua rồi nhưng lão anh giai nhất định không cho thuê thợ về làm. Bắt tự làm. Thế mới chim cú! Đang không biết là keo dùng cho giấy dán tường sẽ phải pha với nước nóng với tỉ lệ ra sao?
    Bà con giúp với!
  8. chanh_an

    chanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Pha nước là hư bột hư đường hết đấy bác ạ. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn xử dụng trước khi dùng nhé. Có khi phải ngâm giấy trước khi dán đấy (nếu tôi nhớ không nhầm)
    Chánh Án
  9. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Không phải, mua keo 502 vẩy khắp tường, xé nhỏ giấy dán ra, càng đều càng tốt, ném cho nó dính vào tường
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  10. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác PhuChan đã mở topic này, akatcat cũng đã giải quyết xong việc của akatcat rùi,nhờ anh PM,cảm ơn anh PM nhiều.
     không kí cọt gì nữa, lắm chiện thía

Chia sẻ trang này