1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi & đáp - Nơi mọi chuyện có thể hỏi, mọi người có quyền đáp.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. to_find_the_way

    to_find_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy, cái "chuyện của em" nó lại được chuyển sang đây...
    Bác QC_man, cám ơn bác nhiều!
    Đọc những lời khuyên của bác em thấy "được an ủi" lắm lắm, thật đấy. Bác nào là Qc_Woman chắc cũng sướng vì bác tâm lý thế, cảm thông thế... .
    Em đang sợ rằng em sẽ chọn giải pháp im lặng nhưng em sẽ "ngâm cứu" những điều bác nói, em sẽ cố một chút xem sao...
    Một lần nữa cám ơn bác QC_man, Nodbad, và các bác 7x. Ở đây vui thật đấy!
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đưa ý kiến của tớ, to_find_the_way nghe thử xem có giúp ấy nhẹ nhàng hơn được tẹo nào ko nhé!
    Ai cũng lúng túng nhất trong trường hợp chả hiểu đối phương đang nghĩ gì. Và chính sự lúng túng đó sẽ làm bạn dằn vặt nếu để sự im lặng chôn vùi tất cả. Hãy làm gì đó để cứu vãn tình thế hoặc ít nhất là để hiểu được...tại sao lại thế. Tất nhiên bạn ko thể thẳng tưng mà hỏi anh ấy về thái độ của anh ấy được, vì theo như bạn kể về mối quan hệ này thì đúng là "có vẻ như em chưa đủ "quyền" để hỏi anh ấy câu đó"
    Theo tớ thì ko nên làm thế, quá khứ của bạn đâu có liên quan đến hiện tại, và quan trọng là quá khứ mà bạn kể đâu có gì là xấu xa, chỉ là những chuyện đã qua và sự ích kỉ đã làm người yêu cũ của bạn hành động như vậy, chả có lí do gì bạn phải thiệt thòi trong hiện tại cả.
    Tốt nhất là hãy gắng hết sức đấu tranh cho tình cảm của mình, đừng nghĩ rằng mình là con gái mà ko được chủ động, con gái có cách chủ động của con gái Hãy làm gì đi để bạn cảm thấy thanh thản nhất, đừng nên để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay chỉ vì sự im lặng lãng nhách như vậy.
    Đấy là ngu ý của tớ, hì...căn bản tớ là người chỉ thích tìm kết luận chứ ko thích ngồi nêu giả thiết. Làm thế thì lòng mới nhẹ nhàng, thanh thản được.
    Tớ chờ những thông tin tốt lành về bạn và anh ấy của bạn đấy!
    Nothing ever perfect!!!
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thế ra chị Queen lại là em babyQueen à, híc híc, nhân tiện, cho iem hỏi cái, có bác nào biết là con hải mã có phải là con hà mã không ạ

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    không, Hải mã là động vật sống ở biên, còn Hà mã thì sống ở vùng gần đầm lấy, thế nhá.
    - I am not me -​
  5. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thế hải mã có phải là con cá ngựa không ? còn con hà mã là con đen đen to to xấu xí á?


    my little man:

    NF7-S ver2.0
    AXP 1700+ (0310)
    OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum
    2X120Gb SATA Maxtor
    F700B
    Slim USB hub keyboard & Microsoft mouse
    Z560 @ Creative Platinum 4.1
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là không phải rồi, hải mã là ngựa biển, còn cá ngựa là cá mã. Hải mã và cá mã rõ rành khác nhau. Hỏi thế mà cũng hỏi.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Thế notbad bao giờ có ảnh hoặc bất cứ cái gì liên quan đến hải mã (ngựa biển) thì giới thiệu tui với nhé (mình lại cứ nghĩ hải mã và cá ngựa là một mới chết chứ)

    _Songtunu_
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hề jề, notbad lập luận kể cũng hóm, nhưng mà nhắng nhít sai bét, tớ thì cũng biết tỏng cá ngựa với cả hải mã là một (không bít có đúng không nhỉ?), nhưng mà tự dưng tra từ điển cái từ walrus thì có quyển bảo là nghĩa là hải mã, có quyển lại bảo là hà mã, mặc dù đã tra hà mã thì là hippo rồi, nhưng mà vẫn hơi phân vân, hay là nó lỗi ở khâu in ấn chăng

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  9. Will_it_Last

    Will_it_Last Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phủ chăn ơi . Nếu tớ chửi bậy thì bị treo nick phải không???
    hê hê, chuồi quá !!!
    Thôi mà, thôi mà, thôi nữa mà !!!!
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    À thế này cậu bạn, nếu cậu chửi bậy, sẽ xảy ra những trường hợp sau:
    1. Nếu cậu gặp các Mót hoặc các Éc-min: cậu bị treo nick. Hình phạt này xem ra là nhẹ nhất bởi tôi chắc cậu lại lấy vài cái nick khác vào phân bua hoặc giận dỗi vớ vỉn. Cậu sẽ chả sút đi kí lô nào hết.
    2. Nếu cậu gặp những người đanh đá gấp đôi cậu: VD: X31, Nguoicuoicung, Harukaze, Longname... hoặc bét ra là the_Denier... hế hế, cái này thú vị à nha. Cậu sẽ phải trực chiến gần như 24/24 để hứng chịu những cú "tam phi" tới tấp vào mẹt. Tự dưng cậu sẽ trở thành người "hoa mỹ" nhất 7XHN bởi cậu sẽ được dán đầy từ "thủ" cho đến "lốp" những "món ngon" hấp dẫn nhất. Kể cả những thứ cậu được nếm lần đầu tiên, bởi nó nằm ngoài nhận thức của cậu. Nhưng xem ra hình phạt này cũng không đến nỗi làm cậu chết lòi mắt, nếu "Ngũ da bì công" của cậu kha khá!
    3. Nếu cậu gặp những người trầm lặng: điều này là khủng khiếp nhất. Họ sẽ không nói gì hết, không biểu lộ. Cậu sẽ lầm tưởng là họ dén cậu mà không dám làm gì. Nhưng không, cậu sẽ thành một mục từ mới trong từ điển của họ vậy. Le "Will_Of_Last" chẳng hạn. Còn họ xếp cậu vào chương gì. Điều đó tôi dám chắc. Lúc đầu thì chắc cậu sẽ tỏ ra bất cần. Thế nhưng phần cứng sẽ chỉ là một đống sắt vô dụng nếu không có phần mềm. Cậu chẳng thể sống trên dư luận & bằng nghị lực mãi được đâu!
    Nên nhớ! Xung quanh cậu còn có mọi người! Tôi nghĩ cậu cần có một khoảng thời gian ngắn để relax & suy nghĩ xem con người thật của mình là gì và cần gì!
    OK?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này