1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Ly Hap
    Bài thơ Nguyện cầu vừa rồi của Lam Điền hay của ai?
    Sao tớ chưa bao giờ nghe đến Lam Điền nhỉ?
    (anyway, sao LH ko tôn thờ luôn chủ nghĩa 4 vợ như dân đạo Hồi nhỉ?)
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trong box Văn Học tớ đã post một lần và chính xác [Em sẽ đến ] là của Lam Điền !
    Lam Điền không phải Đoàn Thị Lam Luyến (theo tớ nghĩ ... bậy )
    chị này ít viết và vẫn đang làm nhà báo (theo Đoàn Minh Hằng )
    còn chỗ cuối cùng phải là
    [Chỉ khi nào anh bật khóc
    em sẽ đến
    .... ]
    còn
    [...người đàn ông trong anh bật khóc ... ]
    là khi được phổ nhạc
    tớ đọc bài này trong báo Phụ Nữ mục " đến với bài thơ hay" . Nếu báo họ viết sai thì tớ bó gối
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trong box Văn Học tớ đã post một lần và chính xác [Em sẽ đến ] là của Lam Điền !
    Lam Điền không phải Đoàn Thị Lam Luyến (theo tớ nghĩ ... bậy )
    chị này ít viết và vẫn đang làm nhà báo (theo Đoàn Minh Hằng )
    còn chỗ cuối cùng phải là
    [Chỉ khi nào anh bật khóc
    em sẽ đến
    .... ]
    còn
    [...người đàn ông trong anh bật khóc ... ]
    là khi được phổ nhạc
    tớ đọc bài này trong báo Phụ Nữ mục " đến với bài thơ hay" . Nếu báo họ viết sai thì tớ bó gối
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam luật hôn nhân và gia đình cấm có 2 vợ,nhưng tôi vẫn thích thế.Kiếm 4 cô vợ thì tiền đâu mà nuôi nổi.
    Là 1 người cực kì chung thủy,tôi chỉ cần 2 em thôi("Người mà ai cũng biết là ai đó").Hi hi.

    Bài tôi post ở trên là của Lam Điền đó.Trên mạng chỉ thường trích dẫn bài này thôi.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam luật hôn nhân và gia đình cấm có 2 vợ,nhưng tôi vẫn thích thế.Kiếm 4 cô vợ thì tiền đâu mà nuôi nổi.
    Là 1 người cực kì chung thủy,tôi chỉ cần 2 em thôi("Người mà ai cũng biết là ai đó").Hi hi.

    Bài tôi post ở trên là của Lam Điền đó.Trên mạng chỉ thường trích dẫn bài này thôi.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hahaha... Lam Điền mà nghe có người gọi mình bằng chị thì không biết nên cười hay nên khóc đây!!!!!
    Đoạn trường 2 chử Lam Điền
    Hỏi người là bến hay thuyền người ơi!
  7. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hahaha... Lam Điền mà nghe có người gọi mình bằng chị thì không biết nên cười hay nên khóc đây!!!!!
    Đoạn trường 2 chử Lam Điền
    Hỏi người là bến hay thuyền người ơi!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E là newcommer. Có chi sai các bác thông cảm
    Các bác tìm hộ e bài thơ gì có câu: "chưa đủ nhớ để thành thương" với ạ!
    Thanks các bác nhìu
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E là newcommer. Có chi sai các bác thông cảm
    Các bác tìm hộ e bài thơ gì có câu: "chưa đủ nhớ để thành thương" với ạ!
    Thanks các bác nhìu
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn tìm tác giả và bài thơ có 1 đoạn như sau:
    "tự bao giờ ngọn gió biết hờn ghen
    ngàn con sóng có vỗ về bờ đá
    thì nỗi cô đơn vẫn hoá thân thành biển cả
    thuơng nhớ trở mình trắng cát biển khơi
    Thuỷ Tinh buồn gọi bão tố chơi vơi
    xin em đừng trách lệ buồn người đến muộn...!"
    Có ai biết chỉ tớ với nhé, cảm ơn bạn trước!
    NT

Chia sẻ trang này