1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
    Được itakeni sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 22/02/2005
  2. cotrang00

    cotrang00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    À thì ra đó là bài Một chiều trung du. Cám ơn bạn đã post đúng bài mình cần tìm. Mình hay nhầm lẫn tên bài lắm mặc dù rất yêu thơ, nhưng mà đôi khi chỉ thích 1, 2 câu trong bài thơ chứ không thích nguyên bài, thành ra nhớ mang máng thôi :) Có câu "người ta vì 1 má lúm đồng tiền mà yêu luôn cả 1 cô gái" mà sao mình yêu thơ thì không vì 1 câu thơ mà yêu luôn cả bài thơ đó, bạn có như vậy không?
    Tặng lại bạn bài thơ cổ tích thiệt nè, lời thơ giản dị và dễ thương :)
    Truyện Cổ Tích
    (Nguyễn Bính)
    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đậu thám hoa
    Vua liền gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em chẳng nói điêu
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã
    Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám
    Mê mải xem hoa lạc lối về
    Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại
    Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    Đên bên âu yếm bà thương hại:
    "Ý hẳn các con lạc lối về?
    Đây về nước **** thì đường xa
    Về tạm nhà ta ngủ với ta
    Có đủ chăn thêu cùng gối gấm
    Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa
    Đêm ấm chăn êm và gối êm
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
    Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
    Chồng hoá làm anh, vợ hoá em
  3. cotrang00

    cotrang00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    À thì ra đó là bài Một chiều trung du. Cám ơn bạn đã post đúng bài mình cần tìm. Mình hay nhầm lẫn tên bài lắm mặc dù rất yêu thơ, nhưng mà đôi khi chỉ thích 1, 2 câu trong bài thơ chứ không thích nguyên bài, thành ra nhớ mang máng thôi :) Có câu "người ta vì 1 má lúm đồng tiền mà yêu luôn cả 1 cô gái" mà sao mình yêu thơ thì không vì 1 câu thơ mà yêu luôn cả bài thơ đó, bạn có như vậy không?
    Tặng lại bạn bài thơ cổ tích thiệt nè, lời thơ giản dị và dễ thương :)
    Truyện Cổ Tích
    (Nguyễn Bính)
    Em ạ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đậu thám hoa
    Vua liền gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em chẳng nói điêu
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã
    Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám
    Mê mải xem hoa lạc lối về
    Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn lê
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
    Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại
    Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa
    Bà thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    Đên bên âu yếm bà thương hại:
    "Ý hẳn các con lạc lối về?
    Đây về nước **** thì đường xa
    Về tạm nhà ta ngủ với ta
    Có đủ chăn thêu cùng gối gấm
    Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa
    Đêm ấm chăn êm và gối êm
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
    Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
    Chồng hoá làm anh, vợ hoá em
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạ mọi người ơi cho em hỏi chút ah: có hôm tình cờ thấy 1 video clip có khúc ngâm bài Tình Non Nước. Phải nói là rất hay. Nghe rằng Tản Đà làm bài thơ này để họa cho một tranh bức thủy mặc Thề Non Nước. Ai có bức tranh thuỷ mặc thì cho em xin với ạ. Em nhờ hộ bạn em. Xin cảm ơn nhiều.
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạ mọi người ơi cho em hỏi chút ah: có hôm tình cờ thấy 1 video clip có khúc ngâm bài Tình Non Nước. Phải nói là rất hay. Nghe rằng Tản Đà làm bài thơ này để họa cho một tranh bức thủy mặc Thề Non Nước. Ai có bức tranh thuỷ mặc thì cho em xin với ạ. Em nhờ hộ bạn em. Xin cảm ơn nhiều.
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tôi không biết(không biết nhiều quá).Ai đó trong box Thi ca này biết thì chỉ dùm.Con gái hỏi đó nhé.
    Có 1 đề nghị nhỏ:bạn hãy hỏi trong 3 box Lịch sử-Văn hóa,Mĩ thuật và Kiến trúc thử xem.

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tôi không biết(không biết nhiều quá).Ai đó trong box Thi ca này biết thì chỉ dùm.Con gái hỏi đó nhé.
    Có 1 đề nghị nhỏ:bạn hãy hỏi trong 3 box Lịch sử-Văn hóa,Mĩ thuật và Kiến trúc thử xem.

  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ai có bức tranh thuỷ mặc thì cho em xin với ạ
    Hỏi thế chẳng khác gì đánh đố người ta.Làm gì có.
    Đào ở đâu ra.
    Bây giờ cụ Tản Đà sống lại, hỏi cụ cũng cũng chấp tay xin 2 chữ "Bình yên", cụ cũng chẩng có ,huống gì...
    Hiccc, Mà câu hỏi của bạn, làm mình phải ngồi nhớ lại mất 20 phút mới nhớ ra. Bởi lẽ, cách đây phải,5,6 năm rùi. VTV3 có chiếu một bộ phim về bài thơ Thề Non Nước, và Tản Đà.
    ...Một hôm Tản Đà có ghé thăm một nơi hát ca trù nổi tiếng của đất Hà Thành là hàng Giấy.Rùi cụ( lúc này khoảng tầm 25,30 gì đó) quá giang ở nhà một cô( cô gì nhỉ, hình như là cô Vân Anh-hát ca trù thì phải).Cụ có qua đêm ở nhà cô này, nhà có 2 mẹ con. Mẹ thì ốm nặng, hôm đầu cô này hát cho TĐ nghe, cụ mê quá, thế là ở lại( vì hình như đất Hà Thành ngày xưa, các ả đào hát cho khách nghe,ngoài ra nếu khách thích , khách có thể ở nhà cô đó, nhờ cô đó hầu hạ, ăn uống, rửa chân....Hôm sau,bà mẹ lên cơn, TĐ có đưa một ít tiền cho cô Vân Anh đi mua thuốc.Thấy anh chàng đẹp trai, galăng, lại có dáng dấp thư sinh, thế là cô gái có cảm tình. Biết là người giỏi văn chương, hôm sau cô này có đưa cho Tản Đà xem một bức tranh thuỷ mặc, bảo là vật gia truyền.Theo trong phim mình nhớ, thì người ta cũng phác hoạ lại bức tranh thuỷ mặc: vẽ một hòn núi, và một dòng suối( như tranh thuỷ mặc bạn hay thấy người ta hay in trong các tờ lịch ấy). Trong tranh có đề mấy câu thơ.
    Cụ Hiếu nhà ta để đó.
    Mà như trong phim, thi cụ Hiếu nhà ta lúc đó đang việc gi đó. Cứ sáng lại đi, tối lại về nhà cô VA...
    Hôm sau(tối), ngẫu hứng, cụ cầm bức tranh ra.Tức cảnh thành thơ:
    Nước non nặng một lời thề
    Nước đi đi mãi không về cùng non
    Nhớ lời nguyện nước thề non
    Nước đi ra biển non còn ngóng trông
    Cô Vân Anh liền hoạ vào( cô này cũng là 1 người hay chữ):
    Non cao những ngóng cùng trông
    Suối khô dòng lệ còn trông tháng ngày
    Xương mai một nắm hao gầy
    Tóc mây một mái hãy còn tuyết sương
    (hee, nguyên bản là toàn bài thơ là của cụ Hiếu, nhưng như trong phim là có mấy dòng của cô VA-hee, kể theo phim cho nó tình tứ).
    Cụ Hiếu tiếp luôn:
    Trời tây nổi bóng tà dương
    Càng phơi vẻ ngọc nét càng phôi pha
    Non cao tuổi vẫn chưa già
    Non thời nhớ nước, nước mà quên non
    Dù như sông cạn đá mòn
    Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa
    Non xanh đã biết hay chưa
    Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
    Nước non hội ngộ còn luôn
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
    Xong rùi, để đó. Đến sáng cụ lại đi, nhưng cô Vân Anh cứ chờ, 1 ngày, 2 nagỳ, 3 ngày cụ Hiếu vẫn chua về. Đến ngày thư 4 thì cụ về. Buổi tối,2 người lại lấy bức tranh ra, và làm tiếp:
    Nước kia dù hãy còn đi
    Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
    Nghìn năm giao ước kết đôi
    Non non nước nước không nguôi lời thề
    Đến sáng cụ Hiếu lại đi, và lần này cô VA cứ đợi, đợi mãi mà không thấy cụ Hiếu về.
    Ôi Câu chuyện cảm động quá. Ngẫu hứng kể xong mà rơi nước.
    Bài này mà nghe cụ Quách Thị Hồ hát thì phải nói là tuyệt.
    bài này nhạc sĩ Lê Mộng Nguyễn cũng phổ nhạc rùi đố. Mình đều nghe cả. Heeê.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 23/02/2005
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ai có bức tranh thuỷ mặc thì cho em xin với ạ
    Hỏi thế chẳng khác gì đánh đố người ta.Làm gì có.
    Đào ở đâu ra.
    Bây giờ cụ Tản Đà sống lại, hỏi cụ cũng cũng chấp tay xin 2 chữ "Bình yên", cụ cũng chẩng có ,huống gì...
    Hiccc, Mà câu hỏi của bạn, làm mình phải ngồi nhớ lại mất 20 phút mới nhớ ra. Bởi lẽ, cách đây phải,5,6 năm rùi. VTV3 có chiếu một bộ phim về bài thơ Thề Non Nước, và Tản Đà.
    ...Một hôm Tản Đà có ghé thăm một nơi hát ca trù nổi tiếng của đất Hà Thành là hàng Giấy.Rùi cụ( lúc này khoảng tầm 25,30 gì đó) quá giang ở nhà một cô( cô gì nhỉ, hình như là cô Vân Anh-hát ca trù thì phải).Cụ có qua đêm ở nhà cô này, nhà có 2 mẹ con. Mẹ thì ốm nặng, hôm đầu cô này hát cho TĐ nghe, cụ mê quá, thế là ở lại( vì hình như đất Hà Thành ngày xưa, các ả đào hát cho khách nghe,ngoài ra nếu khách thích , khách có thể ở nhà cô đó, nhờ cô đó hầu hạ, ăn uống, rửa chân....Hôm sau,bà mẹ lên cơn, TĐ có đưa một ít tiền cho cô Vân Anh đi mua thuốc.Thấy anh chàng đẹp trai, galăng, lại có dáng dấp thư sinh, thế là cô gái có cảm tình. Biết là người giỏi văn chương, hôm sau cô này có đưa cho Tản Đà xem một bức tranh thuỷ mặc, bảo là vật gia truyền.Theo trong phim mình nhớ, thì người ta cũng phác hoạ lại bức tranh thuỷ mặc: vẽ một hòn núi, và một dòng suối( như tranh thuỷ mặc bạn hay thấy người ta hay in trong các tờ lịch ấy). Trong tranh có đề mấy câu thơ.
    Cụ Hiếu nhà ta để đó.
    Mà như trong phim, thi cụ Hiếu nhà ta lúc đó đang việc gi đó. Cứ sáng lại đi, tối lại về nhà cô VA...
    Hôm sau(tối), ngẫu hứng, cụ cầm bức tranh ra.Tức cảnh thành thơ:
    Nước non nặng một lời thề
    Nước đi đi mãi không về cùng non
    Nhớ lời nguyện nước thề non
    Nước đi ra biển non còn ngóng trông
    Cô Vân Anh liền hoạ vào( cô này cũng là 1 người hay chữ):
    Non cao những ngóng cùng trông
    Suối khô dòng lệ còn trông tháng ngày
    Xương mai một nắm hao gầy
    Tóc mây một mái hãy còn tuyết sương
    (hee, nguyên bản là toàn bài thơ là của cụ Hiếu, nhưng như trong phim là có mấy dòng của cô VA-hee, kể theo phim cho nó tình tứ).
    Cụ Hiếu tiếp luôn:
    Trời tây nổi bóng tà dương
    Càng phơi vẻ ngọc nét càng phôi pha
    Non cao tuổi vẫn chưa già
    Non thời nhớ nước, nước mà quên non
    Dù như sông cạn đá mòn
    Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa
    Non xanh đã biết hay chưa
    Nước đi ra bể lại mưa về nguồn
    Nước non hội ngộ còn luôn
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
    Xong rùi, để đó. Đến sáng cụ lại đi, nhưng cô Vân Anh cứ chờ, 1 ngày, 2 nagỳ, 3 ngày cụ Hiếu vẫn chua về. Đến ngày thư 4 thì cụ về. Buổi tối,2 người lại lấy bức tranh ra, và làm tiếp:
    Nước kia dù hãy còn đi
    Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui
    Nghìn năm giao ước kết đôi
    Non non nước nước không nguôi lời thề
    Đến sáng cụ Hiếu lại đi, và lần này cô VA cứ đợi, đợi mãi mà không thấy cụ Hiếu về.
    Ôi Câu chuyện cảm động quá. Ngẫu hứng kể xong mà rơi nước.
    Bài này mà nghe cụ Quách Thị Hồ hát thì phải nói là tuyệt.
    bài này nhạc sĩ Lê Mộng Nguyễn cũng phổ nhạc rùi đố. Mình đều nghe cả. Heeê.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 23/02/2005
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sẵn có bức này của Nghê Tán, không biết có hợp ý bạn không

Chia sẻ trang này