1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thỏ à, bạn có vẻ máu hai cuốn này thế nhỉ? hiện giờ tớ đang đi chơi loanh quanh, chưa tiện về Hnội mà tìm cho bạn được. Nhưng nếu không quá vội, để khoảng 1, 2 tuần j` đó tớ sẽ tìm photô cho bạn cuốn thơ của Ý Nhi, ổn không?
    Cuốn kia thì cũng có thể tìm được. Chả ngại. Thế nhá.
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI ĐAN
    Giữa chiều lạnh
    một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
    vừa nhẫn nại vừa vội vã
    nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời
    vội vã như thể đó là lần sau chót

    Không thở dài
    không mỉm cười
    chị đang giữ kín đau thương
    hay là hạnh phúc
    lòng chị đang tràn đầy niềm tin
    hay là ngờ vực

    Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên
    chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt
    hay sau buổi chia ly
    trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu
    trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng

    Giữa chiều lạnh
    một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
    dưới chân chị
    cuộn len như quả cầu xanh
    đang lăn đi những vòng chậm rãi./.
    Ý Nhi

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỒI ĐAN
    Giữa chiều lạnh
    một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
    vừa nhẫn nại vừa vội vã
    nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời
    vội vã như thể đó là lần sau chót

    Không thở dài
    không mỉm cười
    chị đang giữ kín đau thương
    hay là hạnh phúc
    lòng chị đang tràn đầy niềm tin
    hay là ngờ vực

    Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên
    chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt
    hay sau buổi chia ly
    trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu
    trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng

    Giữa chiều lạnh
    một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
    dưới chân chị
    cuộn len như quả cầu xanh
    đang lăn đi những vòng chậm rãi./.
    Ý Nhi

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  4. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lyhap nhiều nhiều
  5. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lyhap nhiều nhiều
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hổng có chi.Tuy post lên cho bạn,nhưng chỉ mới 1 bài của tập thơ.Đang tìm kiếm thêm trên mạng.Có nữa thì đưa tiếp.Tuy vậy,tôi đang ở nước ngoài,nên nếu bạn cần gấp thì nhờ 2910 đi,sẽ tiện lợi hơn nhiều.Thân ái.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hổng có chi.Tuy post lên cho bạn,nhưng chỉ mới 1 bài của tập thơ.Đang tìm kiếm thêm trên mạng.Có nữa thì đưa tiếp.Tuy vậy,tôi đang ở nước ngoài,nên nếu bạn cần gấp thì nhờ 2910 đi,sẽ tiện lợi hơn nhiều.Thân ái.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  8. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đố đây! Đố đây!
    Nếu có ai thách tìm một bài thơ mà lyhap tìm không được thì phần thưởng sẽ là người đẹp Ho Mei Tien!
    Mại dô! mại dô!
  9. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đố đây! Đố đây!
    Nếu có ai thách tìm một bài thơ mà lyhap tìm không được thì phần thưởng sẽ là người đẹp Ho Mei Tien!
    Mại dô! mại dô!
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đủ rồi nhé bun_bo_hue,bạn hiền"đâm bị thóc thọc bị gạo" thế cũng nhiều rồi.Để tớ còn sống với.Cái kiểu tán tụng thế lúc đầu nghe còn hay chút chút nhưng giờ nghe thấy...mỏi.Với lại Mei Tian hổng phải là hàng để khuyến mãi đâu(mặc dù tớ còn chưa có chữ kí của cô ấy nữa là)."Thà chết chớ không chịu hi sinh...nàng!!!".
    Không nói nữa kẻo bị cho là spam,bị đuổi cổ khỏi box thì khốn.Vậy nhé.

Chia sẻ trang này