1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RainbowWarrior

    RainbowWarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết bài thơ "Anh đom đóm" và "Hạt gạo làng ta" của Trần Đăng Khoa và bài gì đó tôi không nhớ tên của Tố Hữu, trong đó có câu "Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát/ Chuyến phà dào dạt/ Bến nước bình ca" thì cho tôi xin. Thật cảm tạ lắm lắm!!!! Đấy là những bài mà tôi thích nhất mà tìm mãi trên internet không thấy.
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Anh đom đóm" rất tiếc không phải là bài thơ của Trần Đăng Khoa.Đây là 1 vài thơ của nhà thơ Võ Quảng
    Anh đom đóm
    Mặt trời gác núi
    Bóng tối lan dần
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác
    Theo làn gió mát
    Anh đi rất êm
    Đi suốt một đêm
    Lo cho người ngủ
    Bờ tre rèm rủ
    Yên giấc cò con
    Một bầy chim non
    Trong cây ngủ ngáy
    Ao ko động đậy
    Lau lách ngủ yên
    Một chú chim khuyên
    Nằm mơ ú ớ
    Tiếng chị cò bợ
    Ru hỡi ru hời
    Hỡi bé tôi ơi
    Ngủ ngon yên giấc
    Ngoài kia chú vạc
    Lặng lẽ mò tôm
    Bên cạnh sao hôm
    Long lanh đáy nước
    Từng bước từng buớc
    Giương ngọn đèn ***g
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác!
    Có lẽ hay nhất ở bài thơ này là câu "Lên đèn đi gác"-được lập lại 2 lần ở đầu và cuôiKiểu lập này đã phản ánh hoàn toàn tính cần cù,tự giác và vì mọi người của "anh đom đóm"
    Còn bây h là "Hạt gạo làng ta".Bài này tôi thuộc lòng.:))
    Hạt gạo làng ta
    (Thơ Trần Đăng Khoa tặng Xuân Diệu)
    Hạt gạo làng ta
    Có vị phù sa
    Của sông Kinh Thầy
    Có hương sen thơm
    Trong hồ nước đầy
    Có lời mẹ hát
    Ngọt bùi đắng cay...
    Hạt gạo làng ta
    Có bão tháng bảy
    Có mưa tháng ba
    Giọt mồ hôi sa
    Những trưa tháng sáu
    Nước như ai nấu
    Chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy...
    Hạt gạo làng ta
    Những năm bom Mĩ
    Trút trên mái nhà
    Những năm khẩu súng
    Theo người đi xa
    Những năm băng đạn
    Vàng như lúa đồng
    Bát cơm mùa gặt T
    hơm hào giao thông...
    Hạt gạo làng ta
    Có công các bạn
    Sớm nào chống hạn
    Vục mẻ miệng gàu
    Trưa nào bắt sâu
    Lúa cào rát mặt
    Chiều nào gánh phân
    Quang trành quết đất
    Hạt gạo làng ta
    Gửi ra tiền tuyến
    Gửi về phương xa
    Em vui em hát
    Hạt vàng làng ta...
    1969
    Tố Hữu
    Ta đi tới
    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!
    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, đầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển.
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
    8-1955

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Anh đom đóm" rất tiếc không phải là bài thơ của Trần Đăng Khoa.Đây là 1 vài thơ của nhà thơ Võ Quảng
    Anh đom đóm
    Mặt trời gác núi
    Bóng tối lan dần
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác
    Theo làn gió mát
    Anh đi rất êm
    Đi suốt một đêm
    Lo cho người ngủ
    Bờ tre rèm rủ
    Yên giấc cò con
    Một bầy chim non
    Trong cây ngủ ngáy
    Ao ko động đậy
    Lau lách ngủ yên
    Một chú chim khuyên
    Nằm mơ ú ớ
    Tiếng chị cò bợ
    Ru hỡi ru hời
    Hỡi bé tôi ơi
    Ngủ ngon yên giấc
    Ngoài kia chú vạc
    Lặng lẽ mò tôm
    Bên cạnh sao hôm
    Long lanh đáy nước
    Từng bước từng buớc
    Giương ngọn đèn ***g
    Anh đóm chuyên cần
    Lên đèn đi gác!
    Có lẽ hay nhất ở bài thơ này là câu "Lên đèn đi gác"-được lập lại 2 lần ở đầu và cuôiKiểu lập này đã phản ánh hoàn toàn tính cần cù,tự giác và vì mọi người của "anh đom đóm"
    Còn bây h là "Hạt gạo làng ta".Bài này tôi thuộc lòng.:))
    Hạt gạo làng ta
    (Thơ Trần Đăng Khoa tặng Xuân Diệu)
    Hạt gạo làng ta
    Có vị phù sa
    Của sông Kinh Thầy
    Có hương sen thơm
    Trong hồ nước đầy
    Có lời mẹ hát
    Ngọt bùi đắng cay...
    Hạt gạo làng ta
    Có bão tháng bảy
    Có mưa tháng ba
    Giọt mồ hôi sa
    Những trưa tháng sáu
    Nước như ai nấu
    Chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy...
    Hạt gạo làng ta
    Những năm bom Mĩ
    Trút trên mái nhà
    Những năm khẩu súng
    Theo người đi xa
    Những năm băng đạn
    Vàng như lúa đồng
    Bát cơm mùa gặt T
    hơm hào giao thông...
    Hạt gạo làng ta
    Có công các bạn
    Sớm nào chống hạn
    Vục mẻ miệng gàu
    Trưa nào bắt sâu
    Lúa cào rát mặt
    Chiều nào gánh phân
    Quang trành quết đất
    Hạt gạo làng ta
    Gửi ra tiền tuyến
    Gửi về phương xa
    Em vui em hát
    Hạt vàng làng ta...
    1969
    Tố Hữu
    Ta đi tới
    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!
    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, đầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển.
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
    8-1955

  4. RainbowWarrior

    RainbowWarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lyhap nhiều. Nhưng bài tôi muốn của Tố Hữu hình như không phải là Ta đi tới vì đó là thơ bốn tiếng.
  5. RainbowWarrior

    RainbowWarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lyhap nhiều. Nhưng bài tôi muốn của Tố Hữu hình như không phải là Ta đi tới vì đó là thơ bốn tiếng.
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ừm,xong rồi.Bài thơ của Itakeni đây.Hic,khó kiếm thiệt.Ngồi xem từng bài trong 1 topic 14 trang.Ngán quá.
    Tiễn Bạn
    Ra đi đâu phải không về nữa ,
    Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
    Rồi chiều như rung theo chân bước
    Và nắng đường xa bóng bạc màu
    Ra đi còn hẹn ngày trở lại
    Cứ ngoái đầu trông một nẻo quê
    Hợp tan là lẽ đời dâu bể
    Ly hương ôm mãi mộng quay về
    Ra đi nào phải tan hình bóng
    Mà cõi lòng đau thẻ qua sông(*)
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp?
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    Ra đi hồn chở đầy cô xứ
    Nặng gánh quê hương, cỏ một vang tràng(*)
    Gió lạnh xứ người sương màu tóc
    Đêm dài ai uống rượu tri âm?

    1 bài thơ đã hành tui mấy bữa.Đã vậy bác nào post thơ lên còn sai chính tả và thiếu dấu nữa chứ.Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ chỉnh sửa bấy nhiêu thôi.2 câu có dấu sao không biết chỉnh sửa thế nào?Bây h mà Itakeni hỏi đến tác giả thì e năm sau mới có.Vậy nhé.Chúc vui.
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ừm,xong rồi.Bài thơ của Itakeni đây.Hic,khó kiếm thiệt.Ngồi xem từng bài trong 1 topic 14 trang.Ngán quá.
    Tiễn Bạn
    Ra đi đâu phải không về nữa ,
    Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
    Rồi chiều như rung theo chân bước
    Và nắng đường xa bóng bạc màu
    Ra đi còn hẹn ngày trở lại
    Cứ ngoái đầu trông một nẻo quê
    Hợp tan là lẽ đời dâu bể
    Ly hương ôm mãi mộng quay về
    Ra đi nào phải tan hình bóng
    Mà cõi lòng đau thẻ qua sông(*)
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp?
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    Ra đi hồn chở đầy cô xứ
    Nặng gánh quê hương, cỏ một vang tràng(*)
    Gió lạnh xứ người sương màu tóc
    Đêm dài ai uống rượu tri âm?

    1 bài thơ đã hành tui mấy bữa.Đã vậy bác nào post thơ lên còn sai chính tả và thiếu dấu nữa chứ.Dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng chỉ chỉnh sửa bấy nhiêu thôi.2 câu có dấu sao không biết chỉnh sửa thế nào?Bây h mà Itakeni hỏi đến tác giả thì e năm sau mới có.Vậy nhé.Chúc vui.
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hihiihihhii vote lyhap 5 stars rồi đó, hay thiệt . Để itakeni tự tìm tác giả Mắc công lại phải hành lyhap mấy đêm nữa :)
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hihiihihhii vote lyhap 5 stars rồi đó, hay thiệt . Để itakeni tự tìm tác giả Mắc công lại phải hành lyhap mấy đêm nữa :)
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    để itakeni thử sửa lại mấy câu có (*) của lyhap:
    Tiễn Bạn
    Ra đi đâu phải không về nữa ,
    Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
    Rồi chiều như rung theo chân bước
    Và nắng đường xa bóng bạc màu
    Ra đi còn hẹn ngày trở lại
    Cứ ngoái đầu trông một nẻo quê
    Hợp tan là lẽ đời dâu bể
    Ly hương ôm mãi mộng quay về
    Ra đi nào phải tan hình bóng
    Mà cõi lòng đau thể qua sông (*)
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp?
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông
    Ra đi hồn chở đầy cô xứ
    Nặng gánh quê hương, có một vầng trăng (*)
    Gió lạnh xứ người sương màu tóc
    Đêm dài ai uống rượu tri âm?

Chia sẻ trang này