1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có ai biết bài " Một thế kỷ mấy vần thơ " của tác giả Truy Phong không ? Nếu có thể mong được xem trọn bài thơ này . Và vài nét tiểu sử về Truy Phong . Xin cảm ơn .
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng trong vài ngày tới sẽ có câu trả lời.Tuy nhiên chính ra ở Việt Nam có lý nào lại không kiếm được bài thơ "Một thế kỉ mấy vần thơ" nhỉ?Bài này được NXB Trẻ phát hành lâu rùi mà.Lùng ở nhà sách xem.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng trong vài ngày tới sẽ có câu trả lời.Tuy nhiên chính ra ở Việt Nam có lý nào lại không kiếm được bài thơ "Một thế kỉ mấy vần thơ" nhỉ?Bài này được NXB Trẻ phát hành lâu rùi mà.Lùng ở nhà sách xem.
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    1 phút tưởng niệm nhà thơ Truy Phong.
    Có lẽ chắc bạn nghe tin nhà thơ từ trần vào hôm 8-5, nên mới hỏi đến Một thế kỉ mấy vần thơ.
    Nhà thơ Truy Phong tên thật là Dương Tấn Huấn.Sinh năm 1925 tại Vĩnh Long.
    Tác phẩm tiêu biểu:Một thế kỷ, mấy vần thơ.
    Một thế kỷ mấy vần thơ

    Ánh hồng chói rạng chân trời mới,
    Ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi.
    Có kẻ chiều nay về cố quán
    Âm thầm... không biết hận hay vui?!
    Chiều nay
    Kèn kêu tức tưởi nghẹn lời
    Tiếng ngân xúc động dạ người
    viễn chinh!
    Chiều nay trên nghĩa địa
    Có một đoàn tinh binh
    Cờ rủ và súng xếp
    Cúi đầu và lặng thinh.
    Nghẹn ngào giã biệt người thiên cổ
    Đất lạ trời xa sớm bỏ mình
    Thịt nát, xương tan, hồn thảm bại,
    Ngàn năm ôm hận cõi u minh!
    Những ai làm lính viễn chinh
    Chiều nay bước xuống tàu binh
    trở về...
    Tàu xúp lê!
    Tàu xúp lê!
    Cửa Hàm Tử lao xao sóng gợn,
    Bến Bạch Đằng lởn vởn hồn quê
    Bước đi những bước nặng nề,
    Ngày đi chẳng biết, ngày về
    chẳng hay...
    ... Việt Nam, nước của tôi:
    Sông sâu, đồng rộng
    Trái tốt, hoa tươi...
    Hà Nội kinh thành trang chiến sử
    Sài Côn đô thị rạng anh tài
    Phú Xuân bừng chói gương ưu quốc
    Nghĩa nặng tình thâm vạn thuở nay!
    Việt Nam, nước của tôi:
    Già như trẻ
    Gái như trai
    Chết thì chịu chết
    Không cúi lòn ai!
    Tham lam ai muốn vô xâm chiếm
    Thì ?ogiặc vào đây, chết ở đây?!
    Việt Nam, nước của tôi:
    Ruộng dâu hóa biển
    Lòng chẳng đổi thay!
    Dầu ai cắt đất chia hai
    Cho trong đau khổ, cho ngoài
    thở than
    Dầu ai banh ruột, xé gan
    Cho tim xa óc, cho nàng xa tôi
    Thì anh hãy nhớ một lời:
    ?oNgày mai thống nhứt liền đôi
    bến bờ?...

  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    1 phút tưởng niệm nhà thơ Truy Phong.
    Có lẽ chắc bạn nghe tin nhà thơ từ trần vào hôm 8-5, nên mới hỏi đến Một thế kỉ mấy vần thơ.
    Nhà thơ Truy Phong tên thật là Dương Tấn Huấn.Sinh năm 1925 tại Vĩnh Long.
    Tác phẩm tiêu biểu:Một thế kỷ, mấy vần thơ.
    Một thế kỷ mấy vần thơ

    Ánh hồng chói rạng chân trời mới,
    Ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi.
    Có kẻ chiều nay về cố quán
    Âm thầm... không biết hận hay vui?!
    Chiều nay
    Kèn kêu tức tưởi nghẹn lời
    Tiếng ngân xúc động dạ người
    viễn chinh!
    Chiều nay trên nghĩa địa
    Có một đoàn tinh binh
    Cờ rủ và súng xếp
    Cúi đầu và lặng thinh.
    Nghẹn ngào giã biệt người thiên cổ
    Đất lạ trời xa sớm bỏ mình
    Thịt nát, xương tan, hồn thảm bại,
    Ngàn năm ôm hận cõi u minh!
    Những ai làm lính viễn chinh
    Chiều nay bước xuống tàu binh
    trở về...
    Tàu xúp lê!
    Tàu xúp lê!
    Cửa Hàm Tử lao xao sóng gợn,
    Bến Bạch Đằng lởn vởn hồn quê
    Bước đi những bước nặng nề,
    Ngày đi chẳng biết, ngày về
    chẳng hay...
    ... Việt Nam, nước của tôi:
    Sông sâu, đồng rộng
    Trái tốt, hoa tươi...
    Hà Nội kinh thành trang chiến sử
    Sài Côn đô thị rạng anh tài
    Phú Xuân bừng chói gương ưu quốc
    Nghĩa nặng tình thâm vạn thuở nay!
    Việt Nam, nước của tôi:
    Già như trẻ
    Gái như trai
    Chết thì chịu chết
    Không cúi lòn ai!
    Tham lam ai muốn vô xâm chiếm
    Thì ?ogiặc vào đây, chết ở đây?!
    Việt Nam, nước của tôi:
    Ruộng dâu hóa biển
    Lòng chẳng đổi thay!
    Dầu ai cắt đất chia hai
    Cho trong đau khổ, cho ngoài
    thở than
    Dầu ai banh ruột, xé gan
    Cho tim xa óc, cho nàng xa tôi
    Thì anh hãy nhớ một lời:
    ?oNgày mai thống nhứt liền đôi
    bến bờ?...

  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Home .
    Nhưng bài thơ này dài lắm, 164 câu hay sao đó .
    Vì đọc được mấy câu trên thấy hay và xúc động nên mới muốn đọc trọn bài .
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Home .
    Nhưng bài thơ này dài lắm, 164 câu hay sao đó .
    Vì đọc được mấy câu trên thấy hay và xúc động nên mới muốn đọc trọn bài .
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết,nhưng đã gửi thư cho toà soạn báo Tuổi Trẻ rùi.Hi vọng có hồi âm nhanh.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết,nhưng đã gửi thư cho toà soạn báo Tuổi Trẻ rùi.Hi vọng có hồi âm nhanh.
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dài 169 câu.
    Tớ cũng đang nhờ người hỏi hộ. Hôm nay là thứ bảy mà vẫn không thấy hồi âm, hi vọng sẽ có tin trong tuần tới.

Chia sẻ trang này