1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có ý định tìm di cảo của nhà thơ Quang Dũng, đặc biệt là những bài thơ nằm ngoài ba tập thơ đã xuất bản của ông. (mình có cả ba tập thơ đó rồi)
    Lý hấp với lãnh út giúp mình nhé. Nếu có thể tìm dùm mình địa chỉ hay số điện thoại của người thân Quang Dũng hoặc ông Trần Lê Văn, bạn tâm giao của nhà thơ Quang Dũng, thì tốt quá......... mình sẽ tự liên lạc. Cảm ơn các bạn nhiều.
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có ý định tìm di cảo của nhà thơ Quang Dũng, đặc biệt là những bài thơ nằm ngoài ba tập thơ đã xuất bản của ông. (mình có cả ba tập thơ đó rồi)
    Lý hấp với lãnh út giúp mình nhé. Nếu có thể tìm dùm mình địa chỉ hay số điện thoại của người thân Quang Dũng hoặc ông Trần Lê Văn, bạn tâm giao của nhà thơ Quang Dũng, thì tốt quá......... mình sẽ tự liên lạc. Cảm ơn các bạn nhiều.
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm thông tin về người thân của nhà thơ Quang Dũng cho cậu.Nhưng riêng về nhà thơ Trần Lê Văn thì...
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/04/3B9DD85A/
    Có lẽ không cần nói thêm nữa.
    P/s:vài ngày nữa nhé.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 04/06/2005
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm thông tin về người thân của nhà thơ Quang Dũng cho cậu.Nhưng riêng về nhà thơ Trần Lê Văn thì...
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/04/3B9DD85A/
    Có lẽ không cần nói thêm nữa.
    P/s:vài ngày nữa nhé.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 04/06/2005
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình, thiệt là... chẳng biết nói sao cả. . Nhà thơ Trần Lê Văn qua đời mà chẳng biết. Cảm ơn Lý hấp. Thành kính xin lỗi nhà thơ Trần Lê Văn.
    to lanhut2910: chuyên gia sưu tầm Thơ. mọi chi tiết xin liên hệ Lãnh Út lanhut2910@yahoo.com hoặc số 0914.336.291
    Hoành tráng nhỉ
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 06/06/2005
  7. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mình, thiệt là... chẳng biết nói sao cả. . Nhà thơ Trần Lê Văn qua đời mà chẳng biết. Cảm ơn Lý hấp. Thành kính xin lỗi nhà thơ Trần Lê Văn.
    to lanhut2910: chuyên gia sưu tầm Thơ. mọi chi tiết xin liên hệ Lãnh Út lanhut2910@yahoo.com hoặc số 0914.336.291
    Hoành tráng nhỉ
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 06/06/2005
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Quang Dũng (1921- 1988), người tỉnh Hà Tây, thật tên Bùi Đình Diệm. Thơ ông rất được bộ đội, nhất là những người trai Hànội vào lính yêu thích. Vì tính ngang tàng lính tráng, hơi có chất lãng mạn tiền chiến, vừa mang chất cao bồi viễn Tây, một chút hào hoa tinh nhạy của người Thủ Đô những ngày đầu đi kháng chiến, một chút thô mộc hoặc xuề xoà kiểu lính ?obát nước ven đường?, điểm thêm một vài giai thoại hay? Đã xuất bản 3 tập thơ:
    ?oBài thơ sông Hồng? (1956)
    ?oRừng biển quê hương? (1957, in chung Trần Lê Văn)
    ?oMây đầu ô? (1986) [nếu bạn có đủ cả 3 tập này thì Út thực muốn được xem qua đấy]
    văn xuôi có:
    ?oMùa hoa gạo? (1950)
    ?oĐường lên Châu Thuận? (1964)
    ?oNhà đồi? (1970)
    ?oLàng đồi đánh giặc? (1976)
    ?oMột chặng đường Cao Bắc? (1979)
    ?oGương mặt Hồ Tây? (1984)
    tuyển chọn có:
    ?oThơ, văn Quang Dũng? (NXB Trẻ, 1988)
    ?oQuang Dũng tác phẩm chọn lọc? (NXB Văn học, 1988) [do bạn thân của ông là nhà thơ Trần Lê Văn tập hợp, tuyển chọn]
    ?oQuang Dũng, người và thơ? (NXB HNVăn 1992).
    Hình như ô.TLVăn cũng có ý định tìm đủ di cảo Quang Dũng để ra toàn tập nhưng chưa thực hiện được. Ngoài thơ, Quang Dũng còn viết văn, vẽ tranh, có một số bài thơ đã được phổ nhạc, nổi tiếng nhất là bài ?oĐôi mắt người Sơn Tây??
    Nếu thơ là nhu cầu đặc biệt (đãi) của bạn thì có thể xem tập ?oQuang Dũng tác phẩm chọn lọc? là ổn. Còn nếu bạn có quan tâm (chẳng quản sưu tầm vất vả) đến cả di cảo của Quang Dũng thì thực sự, tôi rất kính phục. Vì như bạn đã biết, hiện nay một số tập di cảo như Di cảo thơ Trần Dần, Chế Lan Viên, Bùi Giáng? cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập hợp lại tư liệu và khâu xuất bản: Di cảo Chế Lan Viên đang dừng mãi ở tập III, di cảo Bùi Giáng thì có mỗi người cháu tự xoay sở từ a đến z nên cũng đang dậm chân ở tập II. Còn về Trần Dần, đợi đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với khối lượng bản thảo đồ sộ ?o186 hồ sơ xếp trong 24 cặp lớn? (theo lời Dương Tường- bạt ?oMùa sạch?) ngoài 2 tập rời mang tính nhỏ giọt (?oMùa sạch? và ?oGhi 1954- 1960?) như hiện nay? Đấy là nói về những di cảo đã được xuất bản, còn bao nhiêu tác gia khác nữa thì sao? Công việc làm di cảo ở Việtnam dường như không thể thực hiện trọn vẹn được vì các nhà văn, nhà thơ của chúng ta không có ý thức lưu trữ bản thảo, tự kê cứu các tác phẩm đã đăng báo hoặc in sách, không tự ghi chép lại các sự kiện thi học của mình! Hoặc họ không biết tự bận tâm hoặc không có một thân cận nào đủ tận tâm trong việc quan sát và ghi chép lại toàn bộ quá trình tư tưởng của họ từ khi bắt đầu dấn thân vào nghiệp chữ. Lại nữa, một phần không kém quan trọng là các thư từ trao đổi về nghề nghiệp, các phác thảo ý tưởng rời? hầu như không tài nào tập hợp lại được (bạn bè tác giả thường cũng không lưu lại hoặc không muốn cho công bố). Trong khi có thể thấy ví dụ ở Nga người ta làm tốt công tác này như thế nào với di sản Puskin, Dostoievxki hoặc Liev Tolstoi? vì dường như họ có cả một khoa học về bảo tồn, lưu trữ. Một nền văn học lớn vì có những tác gia lớn, với đồ sộ lượng tác phẩm mà di cảo là phần không thể bỏ qua được. Vấn đề là nếu di cảo mới thực là cái phần vì quá yêu mà bạn dám đi tìm, bạn có đủ sức đi gặp những người liên quan và tập hợp tư liệu không, dù những gì Quang Dũng để lại cũng không nhiều? Nếu bạn thực bận tâm về việc này, tôi xin cố gắng giúp một tay. Hình như người anh trai của Quang Dũng là Bùi Đình Sơn (?!) vẫn ở trên Sơn Tây.
    À mà cái signature? nghịc tí
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Quang Dũng (1921- 1988), người tỉnh Hà Tây, thật tên Bùi Đình Diệm. Thơ ông rất được bộ đội, nhất là những người trai Hànội vào lính yêu thích. Vì tính ngang tàng lính tráng, hơi có chất lãng mạn tiền chiến, vừa mang chất cao bồi viễn Tây, một chút hào hoa tinh nhạy của người Thủ Đô những ngày đầu đi kháng chiến, một chút thô mộc hoặc xuề xoà kiểu lính ?obát nước ven đường?, điểm thêm một vài giai thoại hay? Đã xuất bản 3 tập thơ:
    ?oBài thơ sông Hồng? (1956)
    ?oRừng biển quê hương? (1957, in chung Trần Lê Văn)
    ?oMây đầu ô? (1986) [nếu bạn có đủ cả 3 tập này thì Út thực muốn được xem qua đấy]
    văn xuôi có:
    ?oMùa hoa gạo? (1950)
    ?oĐường lên Châu Thuận? (1964)
    ?oNhà đồi? (1970)
    ?oLàng đồi đánh giặc? (1976)
    ?oMột chặng đường Cao Bắc? (1979)
    ?oGương mặt Hồ Tây? (1984)
    tuyển chọn có:
    ?oThơ, văn Quang Dũng? (NXB Trẻ, 1988)
    ?oQuang Dũng tác phẩm chọn lọc? (NXB Văn học, 1988) [do bạn thân của ông là nhà thơ Trần Lê Văn tập hợp, tuyển chọn]
    ?oQuang Dũng, người và thơ? (NXB HNVăn 1992).
    Hình như ô.TLVăn cũng có ý định tìm đủ di cảo Quang Dũng để ra toàn tập nhưng chưa thực hiện được. Ngoài thơ, Quang Dũng còn viết văn, vẽ tranh, có một số bài thơ đã được phổ nhạc, nổi tiếng nhất là bài ?oĐôi mắt người Sơn Tây??
    Nếu thơ là nhu cầu đặc biệt (đãi) của bạn thì có thể xem tập ?oQuang Dũng tác phẩm chọn lọc? là ổn. Còn nếu bạn có quan tâm (chẳng quản sưu tầm vất vả) đến cả di cảo của Quang Dũng thì thực sự, tôi rất kính phục. Vì như bạn đã biết, hiện nay một số tập di cảo như Di cảo thơ Trần Dần, Chế Lan Viên, Bùi Giáng? cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập hợp lại tư liệu và khâu xuất bản: Di cảo Chế Lan Viên đang dừng mãi ở tập III, di cảo Bùi Giáng thì có mỗi người cháu tự xoay sở từ a đến z nên cũng đang dậm chân ở tập II. Còn về Trần Dần, đợi đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội tiếp xúc với khối lượng bản thảo đồ sộ ?o186 hồ sơ xếp trong 24 cặp lớn? (theo lời Dương Tường- bạt ?oMùa sạch?) ngoài 2 tập rời mang tính nhỏ giọt (?oMùa sạch? và ?oGhi 1954- 1960?) như hiện nay? Đấy là nói về những di cảo đã được xuất bản, còn bao nhiêu tác gia khác nữa thì sao? Công việc làm di cảo ở Việtnam dường như không thể thực hiện trọn vẹn được vì các nhà văn, nhà thơ của chúng ta không có ý thức lưu trữ bản thảo, tự kê cứu các tác phẩm đã đăng báo hoặc in sách, không tự ghi chép lại các sự kiện thi học của mình! Hoặc họ không biết tự bận tâm hoặc không có một thân cận nào đủ tận tâm trong việc quan sát và ghi chép lại toàn bộ quá trình tư tưởng của họ từ khi bắt đầu dấn thân vào nghiệp chữ. Lại nữa, một phần không kém quan trọng là các thư từ trao đổi về nghề nghiệp, các phác thảo ý tưởng rời? hầu như không tài nào tập hợp lại được (bạn bè tác giả thường cũng không lưu lại hoặc không muốn cho công bố). Trong khi có thể thấy ví dụ ở Nga người ta làm tốt công tác này như thế nào với di sản Puskin, Dostoievxki hoặc Liev Tolstoi? vì dường như họ có cả một khoa học về bảo tồn, lưu trữ. Một nền văn học lớn vì có những tác gia lớn, với đồ sộ lượng tác phẩm mà di cảo là phần không thể bỏ qua được. Vấn đề là nếu di cảo mới thực là cái phần vì quá yêu mà bạn dám đi tìm, bạn có đủ sức đi gặp những người liên quan và tập hợp tư liệu không, dù những gì Quang Dũng để lại cũng không nhiều? Nếu bạn thực bận tâm về việc này, tôi xin cố gắng giúp một tay. Hình như người anh trai của Quang Dũng là Bùi Đình Sơn (?!) vẫn ở trên Sơn Tây.
    À mà cái signature? nghịc tí
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chào bác.
    Vì văn thơ Quang Dũng có chút gì đó đặc biệt nên tui sưu tầm thôi.
    Tui đang có tập "Mây đầu ô", tuyển tập QD....nhưng như thế thì chưa đủ. Thêm nữa, một số bài thơ của Quang Dũng trên mạng www.đặctrưng.net lại không có trong tuyển tập QD. Vì thế tui đang có ý định hỏi nhà thơ Trần Lê Văn về độ tin cậy của các bài thơ này cũng như các bài thơ được lưu truyền ở Miền Nam trước 1975 ( nhưng rất tiếc nhà thơ đã ra đi ).
    Nếu có điều kiện, bác có thể giúp mình địa chỉ của người thân của QD được không ?
    À phô tô và gửi cho tui cuốn "QD người và thơ " ( thư viện chỗ tui không có, mà kiếm ở thư viện khác.... hơi lâu)
    Cuốn "Đi vào cõi thơ" của Bùi Giáng cũng nhắc đến QD đó.
    Giúp tui nhé, đợt này tui ra Hà Nội khoảng một tuần.
    Thank you nhé, trình độ của bác đáng nể thật.

Chia sẻ trang này