1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Dò tìm từng câu-->nó như thế này
    Bầu trời phía trước
    Có đôi lúc mây đen kéo về.
    Che phủ cuộc đời ta.
    Có đôi lúc nhìn tháng ngày qua
    Ta chợt thấy đời mình vô nghĩa.
    Có đôi lúc chợt buồn hơn nữa
    Khi chia tay một người.
    Tưởng như ta đánh rơi mất nụ cười.
    Còn trong veo giữa tháng ngày thơ trẻ...
    Giữa cuộc sống muôn màu, muôn vẻ
    Ta lỡ lầm, bước lỗi một nhịp chân
    Rơi mất mùa xuân.
    Ta sợ những đêm mưa buồn dai dẳng
    Ước chi cuộc đời giống như đường thẳng
    Cho ta đi qua.
    Đôi bàn chân ko lỗi nhịp bao giờ
    Và cơn mưa
    Thôi tí tách giữa đêm buồn dai dẳng
    Nhưng cuộc đời ko là đường thẳng
    Cho ta đi qua
    Cuộc đời vẫn xa
    Như con đường rất dài phía trứơc
    Cuộc đời ko cho ta điều ứơc
    Nhưng cho ta tiếng cười
    Và cho ta bầu trời
    Để mây xanh.
    Còn về trong những lời ru cổ tích...

    Đoạn thơ còn nữa hay không thì có "trời biết đất biết tác giả biết nhưng tui hổng biết".Ách min hay mót miếc gì đó del nó rồi.Buồn nửa giây
    Còn điều này nữa-tui cóc có thích Văn Quyến nhưng bạn yêu cầu nên post lại cho.(Thơ này khán giả tặng Quyến)
    Còn tui thì tặng bạn 1 bài thơ cùng tên nè

    BẦU TRỜI PHÍA TRƯỚC
    Phía trước là bầu trời rộng lớn
    Là rủi may là dông gió nổi trôi
    Ta bé nhỏ giữa vòng quay định mệnh
    Vẫn hằng tin phía trước là bầu trời
    Phía trước là bầu trời xa lạ
    Dải đường xanh bóng lá những hàng cây
    Trang sách mở hang ngàn con số
    Biết số nào là riêng của em đây
    Phía trước là bầu trời xa tắp
    Bóng đèn khuya thêu dệt giấc mơ hồng
    Dẫu nhẩm mãi từng đêm lời mẹ dạy
    Thì ở hiền biết có gặp lành không
    Phía trước là chân trời im lặng
    LốI thênh thang những cánh cửa khép hờ
    Em gọi mãi tiếng vừng ơi mải miết
    Chữ cô thày vơi cạn giữa thờ ơ.
    Phía trước là bầu trời bí ẩn
    Những dáng người em gặp để rồi yêu
    Trái tim đã trot một lần dại dột
    Mị Châu ơi lông ngỗng lại vương nhiều.
    Phía trước là chân trời mờ ảo
    Những nấc thang ma mị tựa gương thần
    Em lạc lối giữa khát thèm tơ lụa
    Có hay đâu tơ nhện bẫy mình giăng
    Phía trước là chân trời lạnh nhạt
    Những ánh nhìn bỏng cháy phía sau lưng
    Em ước ao một nụ cười chia sẻ
    Hạt mưa nào? rơi từng giọt dửng dưng
    Phía trước là bầu trời vẫy gọi
    Hòn cuộI lăn ẩn hiện những trang đời
    Vẫn biết lắm chữ ngờ không ai học
    Dẫu một lần và chỉ một lần thôi
    Phía trước là bầu trời rộng mở
    MỗI ngày qua một bước tới tương lai
    Gần thêm nữa bàn chân em dẫu mỏi
    Vẫn gần hơn phía trước là bầu trời
    Phía trước là bầu trời. Phía trước
    Là tủI buồn là nước mắt hôm nay
    Là nụ cười, là hoa, là tất cả
    Em ngẩng đầu trông những đám mây bay

    Ờ,thế thôi nhỉ?Chúc vui
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, cứu em với.
    Em đang cần tìm gấp chân dung của Nguyễn Du, Trương Hán Siêu, Lý Bạch và các bức ảnh về lâu Hoàng Hạc. Có ai có nguồn lấy em xin cảm ơn lắm lắm
  3. Mustang_2926

    Mustang_2926 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Khà khà!!!
    Các bác ơi em nghe nói nữ sĩ Xuân Quỳnh có 1 bài thơ viết tặng mẹ chồng hay lắm nhưng em chưa có. Bác nào biết bài thơ này làm ơn share cho em được không. Cám ơn.
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0

    Mẹ của anh
    XQ
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    LỜI TẠ TỪ CHO ANH
    (???) Có ai biết tác giả?
    Khuya quá rồi,anh hãy về đi
    Trả em một mình với không gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời
    Ta đã yêu nhau
    Về đi anh trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy-một thời ta đã cùng chung bước
    Giờ của riêng ai
    Giọt sương đêm rớt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai sẽ dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi em hỏi lỗi tại ai?!
    Về đi anh em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng bóng hình cô gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi cứ nhủ...tại em
    Chẳng phải em bao dung
    Mà em muốn anh luôn có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà,anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn em,mây phủ kín rồi!../.
  6. Mustang_2926

    Mustang_2926 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    KHà khà !!!
    Cám ơn Hoangvan09 nhiều...
  7. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giúp tớ bài thơ này của cụ Tố Hữu nhé, tớ nhớ có 3 câu đầu thôi :
    Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
    Gì vui hơn làm người lính đi đầu,
    Trong đêm tối tim ta là ngọn lửa ....
    Cám ơn nhiều !
  8. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em đang cần tìm thơ của Trần Dật ...................
    ai bít thì post cho em nhanh nhanh với ....< thứ 5 thi roài >
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đang đói bụng-search nhanh tên tác giả(chứ người này tui chưa tìm hiểu).Box Văn Học đã có nói rồi.Post lại
    LỜI TẠ TỪ CHO ANH
    Vũ Thanh Thủy
    Khuya quá rồi anh hãy về đi
    Trả em một mình với không gian yên tĩnh
    Nghĩ lại một thời
    Ta đã yêu nhau
    Về đi anh trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy_một thời ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai
    Giọt sương đêm rớt xuống vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai dìu em trên con đường phía trước
    Xa nhau rồi ,em hỏi :lỗi tại ai?
    Về đi anh em hiểu từ ngày mai
    Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
    Anh đừng trách mình là người bội bạc
    Xa em rồi ,hãy cứ nhủ :tại em...
    Chẳng phải em bao dung
    Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
    Kệ em mà ,anh hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi anh... trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn em... mây cũng phủ kín rồi.
  10. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ ? Cụ Tố mà không đại ca , sư tỉ nào giúp được à ?

Chia sẻ trang này