1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chắc em gái nhầm rồi, em hỏi "Daghestan của tôi" tác giả Rasul Gamzatov đúng không? Không phải tên một cô gái (thật dễ nhầm!) Dahgestan là tên nước cộng hoà tự trị Dahgestan (thông tin địa lý đề nghị gái tự google nhá).
    Rasul Gamzatov 8/9/1923 - một nhà thơ viết về phụ nữ và tình yêu, luôn bộc lộ tình cảm dạt dào với vùng đất quê hương Daghestan của mình trong từng câu từng chữ. Nhưng "Daghestan của tôi" lại là một tập truyện. Đọc đậm chất Nga. Ở nhà chị có 2 tập của NXB Cầu Vồng từ thời trước.
  2. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    hi'' hi'' ... mèo đầu gấu, rất hay bắt nạt mình. phải mỗi tội .... . hôm nào thuê dọn phòng bằng 2 tập truyện nhé.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này không biết vì chưa đọc qua
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa đọc,chưa đọc luôn
    Search ra cái này:
    Văn Học
    Chủ Nhật, 07/05/2006, 04:15 (GMT+7)
    Theo mùa

    TT - Một tập thơ đẹp và buồn. Nỗi buồn mình phận mỏng, nỗi buồn đời hắt hiu, có cả nỗi hoang mang nặng trĩu khi tự mình nhìn ngắm chính mình. Ta ngồi đo đếm mênh mông/Không đèn, trăng... để cũng không bóng mình.
    Một mình trong cõi lặng thinh, người đàn bà trong thơ Thu Nguyệt đã ngơ ngác cười và lơ ngơ khóc. Nhưng buồn khóc thì buồn khóc vậy thôi, người đàn bà ở đây tự biết dỗ dành mình, biết cười cợt chính mình để mạnh mẽ sống.
    Tháng năm rồi cũng qua mau/Tay ta rồi cũng tự lau mắt mình. Theo mùa cho người đọc cái cảm nhận về sự ương bướng của nước và sự cứng cỏi của liễu.
    Mời bạn đọc hai bài trong tập thơ 48 bài do Hội Nhà văn VN và NXB Trẻ phối hợp ấn hành.
    T.N.
    Theo mùa
    Lòng người chẳng hạ chẳng đông
    Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên.
    Cây đời ta mọc mình ên
    Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn.
    Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn
    Ta không có bóng vẫn còn có ta.
    Không cần trái, chẳng cần hoa
    Xanh xanh vài chiếc lá là có cây.
    Lộc non chăm chút tháng ngày
    Vậy rồi...
    ta thả lá bay theo mùa!
    Ru mây
    Ơi à... cũ kỹ làm sao
    Ta im lặng vắt nghêu ngao lên trời.
    Một đời làm cái sự trôi
    Đôi khi buồn, khóc cho rơi mất mình
    Sá chi làn gió vô tình
    Bay đâu thì cũng rộng rinh là trời.
    Tầng tầng lớp lớp lẻ loi
    Ru mây mà thấy à ơi kiếp mình!
    Rồi cái này:
    http://www.vannghechunhat.net/modules/news/article.php?storyid=383
    Báo cáo...Hết!
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này:
    Tím
    Thôi thế là em cách biệt rồi
    Ði thêm mỗi bước mỗi xa xôi
    Tim tím hoa cười, tim tím núi
    Trời sao tim tím, tím đôi môi
    Gặp gỡ hoa còn xanh nếp giấy
    Sáng ban mai nhỉ đến bao giờ
    Ngoài hai mươi tuổi yêu mười bảy
    Tim tím ban chiều tim tím mai
    Ban chiều tim tím nhớ thêm nhau
    Thân tím kìa em tím rất nhiều
    Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
    Thư về em tím nét thương yêu
    Mai tím nào đây lầm cát bụi
    Anh lại đường xa trải kiếp người
    Tim tím khung trời, tim tím núi
    Ðời sao nhiều tím thế em ơi!

    (Tác giả-không biết)
    1 bản khác cũng giống thế:

    Tím
    Thôi thế là thôi cách biệt rồi
    Đường đi mỗi bước một xa xôi
    Tim tím khung cầu tim tím núi
    Trời! sao nhiều tím thế anh ơi?
    Gặp gỡ hoa còn tươi nếp giấy
    Súng gươm em nghĩ đến bao giờ
    Người hai mươi tuổi yêu mười bẩy
    Tim tím ban chiều tim tím thơ.
    Ban chiều tim tím nhớ thương nhau
    Đêm tím kìa em tím rất nhiều
    Anh cúi hôn làn thơ giấy tím
    Thư anh đi nét tím yêu thương
    Mai mốt rồi đây lần cát bụi
    Anh lại đường xa trải kiếp người
    Tim tím khung cầu tim tím núi
    Trời ơi tim tím tím muôn nơi.

    Với tư cách người đọc,tui nhận thấy mỗi bài có cái hay riêng.Do đó không muốn tìm kiếm tận gốc rễ(có muốn cũng không được)
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 26/05/2006
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Lì Hấp
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mod có xóa tui cũng chịu.Nick của tui là Lyhap-không phải Lý Hấp
    Ờ,không có chi.
  8. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài này của ai không?
    Dòng sông một bờ
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất.
    Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Phạm Khắc Thạch
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn codaikhongten nhiều. Lần trước một người bạn đọc cho mình nghe, bạn ấy cũng không biết là của ai.

Chia sẻ trang này